Không phải ma quỷ, máu me, màn cosplay các môn học kinh điển mới là thứ đáng sợ nhất mùa Halloween

Diệu Thu, Theo Helino 14:04 02/11/2019

Lại xuất hiện thêm một màn cosplay siêu độc đáo trở thành hot trend cho mùa Halloween năm nay!

Từ xưa tới nay, có lẽ chúng ta vẫn biết đến Halloween thường chỉ dừng lại ở các màn hoá trang thành nhân vật vô diện, ma quỷ, máu me kỳ dị, đáng sợ. Nhưng vài ngày qua không khí Halloween đang rầm rộ khắp các trường học với muôn vàn những màn cosplay độc đáo, mới mẻ mà chỉ sở hữu IQ vô cực của tụi học sinh "nhất quỷ nhì ma" mới có thể nghĩ ra được.

Thực tế học sinh nhiều trường đã nhanh chóng cập nhật hot trend gây xôn xao mạng xã hội bằng việc cosplay những môn học huyền thoại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của đám học trò, làm tâm điểm chú ý cho mùa Halloween năm nay. Mà cũng đúng thôi vì ngay lúc này, với lớp 12, với những học sinh đang ở vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" thì còn mối quan ngại nào đáng lo sợ hơn học hành nữa?

Halloween mà vẫn hoá trang thành các nhân vật vô diện, ma quỷ, máu me thì xưa rất xưa rồi, màn cosplay các môn học kinh điển mới là hot trend năm nay - Ảnh 1.
Halloween mà vẫn hoá trang thành các nhân vật vô diện, ma quỷ, máu me thì xưa rất xưa rồi, màn cosplay các môn học kinh điển mới là hot trend năm nay - Ảnh 2.

Đây mới chính là nỗi ám ảnh thật sự của các học trò ngày nay - Ảnh: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum

Liên hệ với người đăng tải loạt ảnh, cậu bạn có tên Đặng Thế Khang, học sinh lớp 12 Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum. Thế Khang cho biết đợt vừa rồi trường Chuyên Kon Tum đã diễn ra ngày hội Halloween, một chương trình do câu lạc bộ Tiếng Anh Kon Tum và đoàn trường Chuyên Kon Tum tổ chức với chủ đề "Phobia" (Những nổi sợ). Khang cùng hội bạn thân của mình đã lên ý tưởng và mang đến cho mọi người nỗi sợ của tất cả các học sinh thời nay.

Cậu bạn chia sẻ: "Halloween là đêm của những nỗi sợ, khái niệm nỗi sợ của mọi người là khác nhau, và thường mọi người sẽ hoá trang thành ma, quỷ, những cô công chúa, nhân vật trong phim. Nhưng bọn mình muốn mang đến một nỗi sợ thực tế, nỗi sợ đang hiện hữu từng ngày đối với các bạn học sinh.

Khang cho biết học sinh, sinh viên thời nay luôn bị cha mẹ áp đặt phải gặt gái được ''thành công'' bằng những con số hào nhoáng, làm đẹp bảng điểm thành tích. Từ đó, các bạn học sinh đã chịu nhiều áp lực, căng thẳng và lo lắng trong vấn đề học tập của mình. Khi điểm số trở thành thước đo, các môn học chẳng khác gì những cơn ác mộng kinh hoàng thì chắc chắn rằng chúng ta, ai cũng sẽ mang trong mình một nỗi ám ảnh kinh hoàng với một môn học nào đó.

Các bạn học sinh trường Chuyên Kon Tum đã có một mùa Halloween đáng nhớ - Ảnh: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum

Nhóm bạn đã phải bàn bạc, chọn lọc qua rất nhiều ý tưởng trước khi đi đến quyết định độc đáo, táo bạo đầy bất ngờ này. Sau đó họ đã dành hơn nửa tháng để xây dựng từ khâu thiết kế, chuẩn bị trang phục đến luyện tập trình diễn. Toàn bộ trang phục là đồ hand-made với chất liệu chính từ bìa carton cắt ghép sao cho vừa vặn một size rồi đi in bìa sách và dán lên thành phẩm.

"Nhóm mình có tới 11 người nên phải làm trang phục cho cả 11 và thời gian khá gấp rút vì bọn mình còn phải đi học nên phần trình diễn chỉ được lên kịch bản cũng như tập luyện đúng 1 lần nhưng may sao mọi thứ vẫn diễn ra khá là suôn sẻ và tốt đẹp. Khi bọn mình trình diễn, toàn trường cỗ vũ rất nhiệt tình cùng với đó là tiếng cười, những bàn luận đồng tình với ý tưởng của cả team. Mọi người cũng chụp hình nhiều lắm, đặc biệt là môn Hoá.", cậu bạn kể thêm.

Công tác chuẩn bị rất chu đáo trước giờ lên sóng của các bạn học sinh - Ảnh: Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum

Thế Khang tỏ ra khá vui mừng và hài lòng vì ý tưởng của team mình được nhiều người ủng hộ nhưng sau đó thì cậu bạn cũng có một chút nuối tiếc bởi đây là năm cuối cấp cũng như dịp halloween cuối thời học sinh. Với câu slogan: "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai" nhóm bạn mong muốn rằng bên cạnh chuyện học hành, thi cử, mọi người hãy cứ sống một cuộc sống dám nghĩ, dám làm để khi nhìn lại quá khứ, chúng ta không còn gì hối tiếc. Bên cạnh đó, đừng trốn tránh những môn học mà mình sợ hãi, hãy lấy nỗi sợ, nỗi ác mộng đó làm nghị lực để ta chiến thắng nó, làm chìa khoá để đưa ta đến thành công. Hãy xem nó như một ván cờ khó, nếu tìm tòi, nghiên cứu đúng hướng đi thì ta sẽ chiến thắng và thành công!