Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi

Tuk Tuk - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 21:57 18/11/2017

Rồi thì cũng qua những ngày mùa thu với nắng vàng, Hà Nội dịu dàng như 1 bài thơ. Mới vừa chiều nay, Hà Nội đã đón lạnh rồi.

Năm nào cũng thế, cứ độ này ở Hà Nội luôn là những ngày lắm cảm xúc nhất. Đi qua mùa thu với tiết trời mát mẻ, với nắng thật vàng, những con phố, những chiếc ban công, ô cửa sổ nhỏ dịu dàng như thơ, người ta lại chờ đến ngày gió mùa về mang theo cái lạnh. Mới mấy hôm trước còn la oai oải mùa đông gì sao nóng, sao oi bức thế! Nhưng hôm nay, chẳng cần chờ nhiều thêm nữa, Hà Nội đã có gió mùa về rồi.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 1.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của ngày giao mùa Hà Nội.

Kể cũng kỳ, qua một đợt gió, thế là trời chuyển xám, là ra đường phải khoác áo, là cuối tuần phải rủ nhau lên phố cho bằng được, là nhất định phải uống cafe nóng phải ăn kem trứng. Hà Nội của cuối tuần này chính là như thế: một Hà Nội chầm chậm, lành lạnh của ngày gió mùa về.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 3.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 4.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 5.

Phố đi bộ chắc chắn là nơi tuyệt nhất để đón gió mùa với Hà Nội. Những con phố nhỏ, những cái nắm tay thong dong, những cái hít hà và cả xuýt xoa khi thấy khi gió lạnh phả vào 2 má. Cũng chỉ mong đợt lạnh này dài dài thêm chút, để Hà Nội thực sự vào mùa đông, cái mùa mà ai đi xa cũng đều muốn trở về. 

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 6.

Cái nắm tay rất tình.

Người lớn hay trẻ nhỏ cũng đều háo hức khi Hà Nội chuyển mùa.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 11.

Không phải chờ thêm nhiều nữa, Hà Nội hôm nay đã vừa kịp lạnh rồi - Ảnh 12.

Là Hà Nội đó, của những ngày gió mùa về.