Không được ra sân đã đành, hậu vệ trụ cột của MU bị vợ "giam lỏng" trong nhà, hủy luôn tiệc đón năm mới

Thành An, Theo Nhịp sống Việt 12:18 31/12/2021

Năm nay, lễ đón Giáng sinh và năm mới của gia đình Victor Lindelof diễn ra không được như ý.

Rạng sáng 31/12, Manchester United giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-1 trước Burnley để tiếp tục nuôi hy vọng kết thúc mùa giải trong top 4 và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên với Victor Lindelof, anh không thể góp mặt và chỉ có thể ngồi nhà theo dõi các đồng đội chiến đấu.

Trung vệ người Thụy Điển hiện bị "giam lỏng" trên tầng 3 của căn biệt thự đang ở vì dương tính với Covid-19. Trong khi vợ và các con của Lindelof sinh hoạt ở tầng dưới và ngoài sân vườn. Thông tin trên được đích thân bà xã Maja tiết lộ thông qua tài khoản mạng xã hội.

"Chúng tôi ổn! Cho đến nay, ngoại trừ Victor, cả nhà đều âm tính nhưng vẫn thường xuyên làm xét nghiệm. Chỉ mong không có thêm ai mắc phải, nhất là lũ trẻ. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm", người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ.

Lễ đón Giáng sinh và năm mới 2021 của gia đình Lindelof không thật trọn vẹn (Ảnh: Instagram)

Dẫu không thể gần gũi chồng trong suốt 2 tuần qua, Maja thừa nhận vẫn cảm thấy sự hiện diện của Lindelof trong căn biệt thự, nhất là khi cô vẫn nghe thấy tiếng chồng hét lên khi chơi các tựa game trên Play Station.

Lindelof phải cách ly, trong khi cậu con trai út Francis cũng phải nằm viện vì viêm màng não do virus, lễ đón Giáng sinh và năm mới của gia đình ngôi sao 27 tuổi không thể diễn ra theo kế hoạch. Bữa tiệc đón năm mới cùng bạn bè và người thân trong gia đình chắc chắn bị hủy bỏ.

"Chúng tôi dự định tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới với tất cả bạn bè và người thân. Tôi đã mua đủ mọi thứ, từ đèn disco, thuê một đầu bếp và có ít nhất 50 quả bóng bay bơm khí heli... Tôi đoán Ted Louie (cậu cả nhà Lindelof) sẽ thích thú giành lấy một quả", Maja tiết lộ.

Trước khi "dính" Covid-19, Lindelof cũng quyết định lắp máy theo dõi tim vì lo ngại những dấu hiệu bất thường về sức khỏe trong trận đấu với Norwich (12/12). Dẫu vậy, trong một tin nhắn video qua Instagram, trung vệ Thụy Điển khẳng định mình vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng trở lại.

"Tôi muốn cảm ơn vì những lời hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong suốt thời gian qua. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó. Hiện tại, tôi chỉ ở nhà, vẫn ổn và hy vọng sớm được trở lại. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng các bạn có một mùa Giáng sinh và năm mới bình an và hạnh phúc".