Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết

Văn Tiên, Theo Phụ Nữ Việt Nam 09:39 20/01/2023

Những ngày cận Tết, đường phố Sài Gòn tấp nập hơn khi mọi người đi sắm sửa để trang hoàng nhà cửa, cùng gia đình đón Tết. Thế nhưng vẫn có những con người đang lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lê lết ở một góc đường vì chẳng có nơi nào để về...

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 1.

Những người già, những đứa trẻ này không có nơi trú ngụ, tối đến họ lấy vỉa hè, mái hiên, hầm cầu để ngủ ké qua đêm

Tết đến, không quần áo mới cũng chẳng đồ ăn ngon, họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Món quà nhỏ, những câu nói ân tình của những người xa lạ giúp họ thêm chút ấm lòng trước cái se lạnh của những ngày giáp Tết

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 3.

Tiết trời Sài Gòn về đêm cũng khiến cho nhiều người co ro vì lạnh, một số người khoác lên mình chiếc áo mỏng, tranh thủ chợp mắt

23h tối, trên những tuyến đường vùng ven ở Sài Gòn, nhóm bạn trẻ tranh thủ cầm theo những phần quà bánh, phong bao lì xì để hỗ trợ những người vô gia cư

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 5.

Hàng ngày, để có tiền trang trải cuộc sống, những người vô gia cư thường đi lượm ve chai, bán vé số để sống. Người nào may mắn, thuê được chỗ trọ giá rẻ, rủ năm bảy người ở cùng để đỡ đần nhau, cũng có người đã quen với lề đường, góc chợ mỗi khi đêm xuống. Đối với họ, Tết là một khái niệm xa vời...

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 6.
Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 7.

Theo các thành viên của nhóm Đêm Sài Gòn, những ngày cận Tết, nhóm bạn trẻ tranh thủ đi khắp các tuyến đường ở quận, huyện để hỗ trợ những người vô gia cư

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 8.

Mỗi phần quà gồm có bánh chưng, bánh Tết và phong bao lì xì, dù không mang nhiều giá trị vật chất nhưng phần nào đó, những món quà giữa đêm khuya khiến cho những người vô gia cư thêm chút ấm lòng

Đêm càng về khuya, dọc các tuyến đường ở Sài Gòn, trong khi một số người vô gia cư đã ngon giấc, một số khác vẫn ngắm nhìn ánh đèn điện rực rỡ và nghĩ về cái Tết xa quê

Không có nhà để về, người vô gia cư co ro trong đêm Sài Gòn ngày cận Tết - Ảnh 10.

Vì cuộc sống mưu sinh, không nhà cửa, họ lấy vỉa hè để nghỉ ngơi đợi trời sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày