Không có người thân đến nhận, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga tại Bình Chánh đã được đưa vào viện mồ côi

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 20:13 08/07/2020

Sau khi được điều trị khỏe mạnh nhưng không có gia đình đến nhận, BV Nhi Đồng TP.HCM đã chuyển bé trai 1 tháng tuổi về trung tâm bảo trợ xã hội để tiếp tục cuộc sống.

Thông tin này được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết sau khi đã chuyển bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vào viện mồ côi.

Bé được người dân phát hiện vào tối 4/6 tại một hố ga ven đường ở huyện Bình Chánh, sau đó được chuyển vào BV Nhi đồng TP.HCM.

Theo các bác sĩ, lúc tiếp nhận bé trai đã bị kiến cắn, một phần dây rốn đã hoại tử, nhiễm trùng. Khi được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nay bé bú tốt, sức khỏe ổn định.

Dù UBND xã Vĩnh Lộc B đã phát thông tin thông báo, tìm người thân cho bé trai sơ sinh nhưng vẫn không có ai đến nhận. Bé cũng được các bác sĩ tại BV làm thủ tục khai sinh, với tên là Nguyễn Thiên Phú.

Vẻ bụ bẫm, đáng yêu của bé trai - Ảnh: BV Nhi đồng TP.HCM.

Sau khi hoàn tất các giấy tờ, bé đã được chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội ở TP.HCM để tiếp tục cuộc sống.

"Giờ con về với gia đình mới, từ nay con đã có ba, có mẹ, con hãy vui vẻ và hạnh phúc con nhé. Chúc con mau ăn, chóng lớn, khỏe mạnh và chăm ngoan để sau này trở thành người có ích cho xã hội" - một nhân viên y tế tại BV Nhi đồng TP.HCM tâm sự.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào 0h ngày 4/6 BV Nhi đồng TP.HCM đã tiếp nhận bé trai sơ sinh từ người dân đưa đến trong tình trạng bị kiến cắn, dây rốn còn chưa cắt và có dấu hiệu nhiễm trùng, hoại tử.

Bé bị bỏ rơi ở một hố ga ven đường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM), không đồ đạc cá nhân hay thông tin liên hệ. Lúc đó trời đang mưa, may mắn là người dân kịp thời phát hiện, trình báo chính quyền địa phương và đưa vào bệnh viện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày