Không chỉ là chung kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ chứng minh họ là "nữ hoàng SEA Games" và vùi tắt khao khát phục hận của Thái Lan

HIẾU LƯƠNG (TỪ PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 15:49 08/12/2019

Đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đang có tỷ số hoà 5-5 về số HCV SEA Games nhưng tối nay (8/12), vương miện "nữ hoàng" sẽ không còn phải chia đôi.

Tính rộng ra cả AFF Cup nữ, Việt Nam có 3 lần vô địch, con số ấy của người Thái là 4. Bóng đá nữ Đông Nam Á vì thế chỉ là cuộc so kè trải dài gần 20 năm của Việt Nam và Thái Lan, thỉnh thoảng Myanmar xuất hiện như một kẻ phá bĩnh nhưng vẫn không thể đứng chung mâm.

Thể thao Việt Nam và Thái Lan ngầm coi nhau là kỳ phùng địch thủ. Người Thái trước đây lấn lướt hôm nay đã bắt đầu e dè. Trên bình diện bóng đá, các đội tuyển quốc gia nam liên tục bại trận trước người Việt. Còn đội tuyển nữ quốc gia đã thua trong cuộc đua giành vàng ở SEA Games 2017, đã bại trận ngay trên sân nhà ở chung kết AFF Cup nữ 2019. Khao khát phục thù chất chồng với mong muốn bung tỏa vào tối nay tại Rizal Memorial.

HLV Mai Đức Chung cẩn trọng với chính mình và tôn trọng đối phương ở mức cao nhất. Ông nói nữ Thái Lan vẫn ở trên cơ Việt Nam, phòng ngự phản công là kế sách đối đầu. HLV Chung thừa nhận bóng đá nữ Việt Nam vẫn thua kém với minh chứng nữ Thái Lan đã được dự 2 kỳ World Cup liên tiếp, còn đó là ước mơ dở dang của ông và học trò.

Thế nhưng, đấy là cả một chặng đường và những sự kiện được xâu chuỗi, còn trong một cuộc đối đầu trực diện, Việt Nam lúc này không bao giờ ngán kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

Những ngày đầu đặt chân đến đất Philippines là những ngày gian khó với ông Chung cùng các tuyển thủ nữ. Họ trải qua những bữa ăn khó nuốt vì không hợp khẩu vị nhưng thay vì ca thán thì tìm cách khắc phục cho bản thân.

Các thành viên trong ban huấn luyện tự đi siêu thị mua đồ cải thiện bữa ăn cho các cầu thủ. Thông qua các mối quan hệ, họ nhận được viện trợ là 60 cân đồ ăn từ những CĐV nhiệt thành. Và bằng một ý chí ngất ngưởng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn khiến Thái Lan mướt mồ hôi mới có được kết quả hòa ở trận ra quân SEA Games 2019.

Không chỉ là chung kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ chứng minh họ là nữ hoàng SEA Games và vùi tắt khao khát phục hận của Thái Lan - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam với mục tiêu giành tấm HCV SEA Games thứ 6 trong lịch sử. Ảnh: Giang Nguyễn

Không chỉ là chung kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ chứng minh họ là nữ hoàng SEA Games và vùi tắt khao khát phục hận của Thái Lan - Ảnh 3.

Hôm nay chắc chắn sẽ có hàng triệu người dân Việt Nam đồng hành cổ vũ. Ảnh: Tiến Tuấn.

HLV Mai Đức Chung cũng không so đo sự quan tâm của dư luận dành cho đội tuyển U22 to lớn hơn đội nữ. Là người làm bóng đá lâu năm, ông thừa hiểu thị hiếu của người xem, sự quan tâm của người đời trước những gì được coi là giàu sức hấp dẫn hơn. Vị HLV đã ngoài 70 tuổi chỉ có mong muốn là khán đài ở Philippines dày đặc hơn những sắc đỏ khi các học trò của ông ra sân, thế là mãn nguyện.

Mục tiêu của bóng đá Việt Nam là lần đầu tiên lập cú đúp HCV ở cả đội nam và nữ. Huỳnh Như và các đồng đội lĩnh ấn tiên phong đi trước để hoàn thiện nửa đầu tiên trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo ra sân hai ngày sau đó.

Trận đấu với đội tuyển nữ Thái Lan vào tối nay không chỉ là trận chung kết, đó còn là cuộc chiến để độc chiếm vương miện nữ hoàng SEA Games mà không phải san sẻ với kỳ phùng địch thủ. Một chiến thắng sẽ còn tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam trong 2 năm qua.

Không van xin hay khẩn cầu dù khó khăn và ít được chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn bước đi vì đam mê, vì nghề nghiệp, vì sự tự hào đem vinh quang về cho dân tộc. HCV vẫn sẽ là HCV, không phân biệt là của đội nam hay nữ. Đó là dấu hiệu của sự hoàn thiện cho nhiệm vụ thống trị môn thể thao vua ở SEA Games 30 của bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: "Thái Lan cũng phải lo lắng vì gặp Việt Nam".