Khoảnh khắc xúc động: Người bố rưng rưng, đưa tay quệt nước mắt tiễn con đi học xa nhà khiến nhiều người thổn thức

K.A, Theo Thời Đại 09:35 17/12/2017

Hình ảnh người cha lam lũ đứng dưới đường trông theo bóng con qua cửa kính ô tô, không quên dặn dò con đủ thứ rồi lặng lẽ rơi nước mắt vì thương, nhớ đứa con đi học xa nhà.

Mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha rơi nước mắt tiễn con lên đường đi học xa nhà được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Clip xúc động: Người bố đưa tay quệt ngang nước mắt, vẫy tay tiễn con đi học xa nhà khiến nhiều người thổn thức. Nguồn: Facebook

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người cha ăn mặc khá giản dị, chân đi dép tổ ong đứng dưới đường nhìn theo đứa con đang ngồi trong ô tô chờ xe chuyển bánh thông qua lớp cửa kính.

Theo như chia sẻ, thì ông bố này tiễn con ra bến xe, đi học xa nhà. Tuy nhiên, người cha này không về nhà ngay mà chờ con lên xe, rồi không quên dặn dò đủ thứ. Vì thương nhớ con, nghĩ đến khi đi học xa nhà ông bố lại lặng lẽ rơi nước mắt, thỉnh thoảng đưa tay quệt ngang để con cái không thấy được phút yếu lòng của mình. Chiếc xe khách còn chưa di chuyển nhưng ông đã lùi ra xa, vừa đi vừa gạt nước mắt.

Khoảnh khắc xúc động: Người bố rưng rưng, đưa tay quệt nước mắt tiễn con đi học xa nhà khiến nhiều người thổn thức - Ảnh 3.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người rơi lệ, nhớ lại những lần được cha mẹ tiễn lên trường. "Từ nhỏ tới lớn đi đâu ba cũng đưa đón, đi học xa nhà ba lo từng ngày. Bến xe Kon Tum này, mình hiểu cảm giác của chú bởi mình và bà 5 năm trước cũng y hệt như vậy. Xem xong clip này là xúc động quá, lần nào ba đưa ra xe ba cũng khóc hết trơn, khiến mình chẳng nỡ xa nhà nữa", tài khoản N.T.T chia sẻ.

"Ba chẳng mấy khi thể hiện tình cảm với con cái đâu, toàn nén giấu trong lòng thôi, những lúc đi xa như vậy mới thấy ba mẹ yêu thương, lo lắng cho con cái như nào. Cứ cuối tuần hay Tết là lại trông ngóng con cái về. Mình cũng tự lập, bao lần xa nhà là quyết không cho bố mẹ đưa đi sợ phụ huynh buồn, sợ bản thân khóc. Giờ lớn rồi, cũng sắp làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được. Thực sự bây giờ chỉ muốn lao ngay về nhà ôm ba mẹ và nói "con yêu hai người", một bạn khác bình luận.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày