Khoảnh khắc lay động bé trai 17 tháng tuổi hôn vĩnh biệt mẹ bị chết não sau khi sinh em bé

Anh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 21:05 18/09/2017

Nhìn tấm ảnh chụp cô bé Eleanor da còn đỏ hỏn và cậu anh trai 17 tháng tuổi còn quá ngô nghê thì không ai có thể cầm được nước mắt.

Chị Imogen Petrak và anh John Petrak đã kết hôn được 3 năm và sinh được một bé trai 17 tháng tuổi tên là JB. Gia đình của họ vốn đã luôn ngập trong tiếng cười nhưng hạnh phúc lại còn đong đầy hơn khi chị Imogen biết tin mình mang thai một bé gái. Cả nhà đã làm rất nhiều điều để chào đón cô công chúa đến với thế giới.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như dự đoán, một cơn bạo bệnh vào ngày 10/7 vừa qua đã buộc người mẹ trẻ phải sinh non sớm hơn tận 4 tuần. Nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất, chị Imogen đã không có cơ hội ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng bởi chị đã mãi mãi rời xa cõi đời này.

Khoảnh khắc lay động bé trai 17 tháng tuổi hôn vĩnh biệt mẹ bị chết não sau khi sinh em bé - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của chị Imogen và chồng, con trai.

Theo đó, chị Imogen được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nhiễm trùng tai đã lan đến cả não gây phù nề nghiêm trọng. Các bà sĩ chẩn đoán chị bị viêm màng não và tính mạng cả hai mẹ con đều bị đe dọa.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã phải chỉ định mổ đẻ cho chị, may mắn là bé gái Eleanor ra đời khỏe mạnh nhưng chị Imogen lại rơi vào hôn mê sâu sau khi sinh. Chị đã bị chết não đến bất tỉnh và ngưng thở hoàn toàn chỉ vài giờ sau khi em bé ra đời.

Khoảnh khắc lay động bé trai 17 tháng tuổi hôn vĩnh biệt mẹ bị chết não sau khi sinh em bé - Ảnh 2.

Bé gái Eleanor đã chào đời khỏe mạnh nhưng lại không có mẹ ở bên.

Vậy là bé gái bé bỏng không được hưởng một giọt sữa mẹ nào cũng không có cơ hội được ủ ấm trong vòng tay mẹ. Mẹ của em đã mang em đến thế giới nhưng lại không thể ở đó để chăm sóc cho em, cho bố em và anh trai em.

Vào ngày hôm chị qua đời, cả bệnh viện bao gồm các bác sĩ, y tá đã không thể ngăn nước mắt mình rơi khi chứng kiến khoảnh khắc Imogen được đứa con trai 17 tháng tuổi hôn lên trán. Trước đó, khi tình trạng của chị được thông báo, người nhà của chị đã bế JB tới viện để gặp mẹ lần cuối. Lúc này, sức khỏe của JB cũng không được tốt lắm và cậu bé cũng chưa từng tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não nên gia đình cũng có chút lo lắng.

Tuy nhiên, mọi người vẫn để JB tới gặp mẹ. Dù chưa thể nhận thức một cách rõ ràng về những gì đang xảy ra nhưng JB vẫn biết mẹ đang nằm đó và chờ đợi cậu. Cậu bé đã hôn lên trán mẹ mình một nụ hôn cuối cùng rồi sau đó để mẹ lặng yên ngủ một giấc thật dài. Bây giờ thì có thể không nhưng sau này, chắc chắn ký ức của JB sẽ lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Khoảnh khắc lay động bé trai 17 tháng tuổi hôn vĩnh biệt mẹ bị chết não sau khi sinh em bé - Ảnh 3.

JB đã nhẹ nhàng trao cho mẹ một nụ hôn cuối cùng.

Về phía chồng của Imogen, anh John, kể từ nay anh sẽ phải đóng cả vai trò của người mẹ để nuôi nấng, chăm sóc cho hai đứa con nhỏ. Anh đã nói lên nỗi lòng của mình rằng: "Chiếc vali của cô ấy sẽ chẳng bao giờ được sử dụng nữa. Ở nhà, chiếc máy khâu Imogen hay dùng cũng vẫn nằm ở đó với món đồ còn đang may dở cho Eleanor. Mọi kế hoạch của chúng tôi đều phải hủy bỏ. Vợ tôi đã ra đi thật rồi".

John đã chẳng bao giờ ngờ được ngày vợ mình ra đi lại đến sớm như vậy. Rồi những năm tháng tiếp theo khi bọn trẻ còn quá thơ dại anh sẽ phải làm gì đây? Nhìn tấm ảnh chụp cô bé Eleanor da còn đỏ hỏn và cậu anh trai 17 tháng tuổi còn quá ngô nghê thì không ai có thể cầm được nước mắt. Gia đình ấy bây giờ chỉ còn 3 thành viên và mong sao mọi sự tốt đẹp sẽ đến với họ trong tương lai.

Khoảnh khắc lay động bé trai 17 tháng tuổi hôn vĩnh biệt mẹ bị chết não sau khi sinh em bé - Ảnh 4.

Bé Eleanor đã đến để thế chỗ cho mẹ Imogen.

Nguồn: Daily Mail