Khoảnh khắc Công nương Diana bị gã đàn ông tấn công nơi đông người và câu chuyện phía sau Hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc đến

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 02:54 08/03/2022

Công nương Diana từng gặp sự cố kinh hoàng trong một lần thực hiện nhiệm vụ hoàng gia mà truyền thông ít khi nhắc đến.

Công nương Diana thường hiện lên trong mắt công chúng với hình ảnh hoàn mỹ, phong cách thời trang nổi bật và nhất là vây quanh bà luôn là những đám đông hâm mộ nồng nhiệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự nổi tiếng thường đi kèm với nhiều bất trắc và chính bản thân Vương phi xứ Wales cũng gặp phải sự cố không ngờ đến.

Cuộc tấn công "chớp nhoáng"

Vào tháng 4/1989, Công nương Diana đã có chuyến thăm tới Cramlington, một thị trấn ở Northumberland, Anh. Chuyến đi của Vương phi xứ Wales nhằm mục đích tìm hiểu về Dự án Nhà ở và nơi tạm trú cho người khuyết tật. Nhân chuyến đi này, nàng dâu hoàng gia đã gặp gỡ người dân tập trung rất đông ở bên ngoài một trung tâm dành cho người khuyết tật.

Trong đoạn video ngắn được chia sẻ trên truyền thông thời bấy giờ có thể thấy, Công nương Diana mặc chiếc đầm xanh thanh lịch, bà một tay ôm bó hoa còn tay kia thì thân thiện chào hỏi người dân địa phương đứng bên đường. Vương phi xứ Wales kiên nhẫn di chuyển bắt tay từng người hâm mộ. Và rồi một sự cố đột nhiên xảy ra.

Khoảnh khắc Công nương Diana bị gã đàn ông tấn công nơi đông người và câu chuyện phía sau Hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc đến - Ảnh 1.

Công nương Diana đã bị một người đàn ông lạ mặt tấn công

Một người đàn ông lạ mặt bỗng từ dòng người đông đúc lao ra bên ngoài, tiếp cận Công nương Diana. Rất may vệ sĩ của nàng dâu hoàng gia cùng cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tiến đến ngăn chặn hành vi tấn công của người đàn ông này. Công nương Diana ban đầu có chút choáng váng vì sự cố ập đến bất ngờ. Tuy nhiên, một lúc sau, bà giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục giao lưu với người dân địa phương, trong khi đội ngũ an ninh xử lý kẻ tấn công.

Khoảnh khắc Công nương Diana bị gã đàn ông tấn công nơi đông người và câu chuyện phía sau Hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc đến - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Công nương Diana bị tấn công bất ngờ khi bắt tay với người dân địa phương

Khoảnh khắc Công nương Diana vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoàng gia sau khi bị kẻ lạ mặt tấn công đã ghi ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng vào thời điểm đó. Sự dũng cảm, kiên cường và đầy bản lĩnh của Vương phi xứ Wales đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ dư luận.

Vào thời điểm ấy, mọi người bình luận rằng: "Công nương thực sự bản lĩnh, bà ấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ hoàng gia", "Cách xử lý của Công nương Diana thực sự đáng ngưỡng mộ, hiếm ai có thể giữ được bình tĩnh và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như bà ấy".

Khoảnh khắc Công nương Diana bị gã đàn ông tấn công nơi đông người và câu chuyện phía sau Hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc đến - Ảnh 3.

Công nương Diana vẫn giữ được bình tĩnh sau vụ tấn công

"Tôi chỉ muốn ôm Công nương mà thôi"

Về sau danh tính người đàn ông tấn công Vương phi xứ Wales được xác định là Edward Adcock (57 tuổi) ở Bedlington. Trả lời trên truyền thông, Edward Adcock, một thợ mộc, nói rằng ông ta không có ý làm hại Công nương Diana và nói lời xin lỗi tới bà. Người đàn ông này cho hay: "Tôi xin lỗi nếu như khiến Công nương khó chịu vì tôi luôn ngưỡng mộ cô ấy vô cùng".

Edward Adcock nói rõ mục đích của mình khi cố gắng tiếp cận nàng dâu hoàng gia: "Tôi chỉ muốn ôm cô ấy mà thôi. Diana rất cuốn hút và tôi thích cô ấy. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Bề ngoài tôi luôn là một người điềm tĩnh nhưng sâu bên trong tôi lại rất hỗn độn.

Tôi đã gặp một số rắc rối trong những năm qua và bây giờ nó lại xuất hiện. Nhưng không đời nào tôi hãm hại bất cứ một ai".

Khoảnh khắc Công nương Diana bị gã đàn ông tấn công nơi đông người và câu chuyện phía sau Hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc đến - Ảnh 4.

Sự nổi tiếng của Công nương Diana khiến bà gặp không ít rắc rối

Vào tháng 8/1988, Adcock đã tóm lấy vận động viên chạy nước rút người Mỹ từ phía sau khi cô cởi bỏ bộ đồ thể thao sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua ở Gateshead, Đông Bắc nước Anh. Tuy nhiên người đàn ông không bị buộc tội. Bà Hetty Adcock, người mẹ 85 tuổi của gã đàn ông này đã bật khóc nức nở khi biết tin về hành động của con mình đối với Công nương Diana.

Không ai rõ người đàn ông này bị xử lý như thế nào khi kết cục của Adcock không hề được đề cập trên truyền thông. Nhiều nguồn tin cho hay đây là sự cố mà hoàng gia Anh không bao giờ muốn nhắc lại vì nó động chạm đến nhiều vấn đề. Công nương Diana kể từ đó cũng không bao giờ nhắc lại vụ tấn công thêm một lần nào nữa.

Có thể thấy rằng, không chỉ bị các tay săn ảnh bám đuổi mà Công nương Diana cũng gặp phải trường hợp fan cuồng quá khích. Rất may, nhờ lực lượng bảo vệ dày đặc mà nàng dâu hoàng gia không bị tổn hại gì.

Nguồn: AP, UPI