Khủng hoảng vì 1001 pha nhầm nhọt của hội gái đoảng: Nấu chè đỗ đen cho có nửa gói bột ngọt chứ nhiêu

C., Theo Trí Thức Trẻ 21:09 24/05/2020

Không hổ danh gái đoảng, pha phá bếp nào của họ cũng khiến dân tình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Ai mà chẳng thích một cô nàng vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vừa khéo léo chuyện bếp núc đúng không nào? Nhưng nếu thế thì cuộc sống này sẽ quá dễ dàng và chẳng còn gì thú vị nữa cả.

Bởi vậy mà thế giới luôn tồn tại 2 thái cực đối lập, có người tốt ắt sẽ có người xấu, có cô nàng đảm đang khéo léo ắt sẽ có người vụng thối vụng nát và không yêu bếp cũng chẳng nghiện nhà. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là vì tính cách ẩu đoảng, đứng bể nồi ngồi bể vung của hội con gái.

Khủng hoảng vì 1001 pha nhầm nhọt của hội gái đoảng: Nấu chè đỗ đen cho có nửa gói bột ngọt chứ nhiêu - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Và mới đây, trong group Ghét bếp, không nghiện nhà, hội gái đoảng đã được phen tụ tập, kể về những pha xử lý đi vào lòng đất của mình trong sự nghiệp nữ công gia chánh. Quả nhiên, với năng lực siêu nhiên của họ, không gì là không thể xảy ra.

Thu Nguyệt: Trưa nắng nấu nồi chè xong nước thứ 2 em đổ đường vào, chỉ chờ được ăn thôi. Đến lúc nếm xem đủ ngọt chưa thì chao ôi, sao nó lợ quá vậy? Nhìn lại thì có nửa gói bột ngọt chứ mấy.

Trần Dương: Hôm nọ tui vắt 20 quả cam rồi cho nhầm đường thành mỳ chính. 1 pha xử lý đi vào lòng đất luôn.

Hải Đăng An Nhiên: Mình còn xào cà bằng nước rửa chén mọi người ạ!

Lan Phùng: Đã từng nấu canh cua rau đay mồng tơi thay vì cho mắm tôm lại cho tương bần.

Lưu Minh Thủy: Mình đây đổ dầu rán vào chảo thì lại vớ ngay chai nước mắm đổ vào xong cứ ngớ hết cả người ra.

Nguyễn Thị Thu Trang: Em vo gạo đổ luôn vào nồi cơm điện. Quan trọng là cái ruột vẫn ở ngoài.

Thương Võ: Trước em cũng ngơ ngơ không để ý xong đổ dầu rửa bát ra gội đầu. Đổ lên đầu rồi mới thấy có gì đó sai sai.

Tú Nhi: Có ai từng chiên trứng bằng nước rửa chén chưa?

Pii Cáo: Em từng nấu rau câu mà nhầm phèn chua với đường phèn.

Còn bạn đã từng dở khóc dở cười thế này chưa?