Khó chịu vì đề kiểm tra nhắc tới vấn đề nhạy cảm, cô bé 9 tuổi thà điểm kém chứ không lôi điều cấm kỵ của hội chị em ra làm trò đùa

Đức 2 Xích, Theo Helino 12:37 04/10/2019

Đừng bao giờ động đến những thứ nhạy cảm của phái yếu nhé các anh!

Ngày hôm nay đẹp trời quá, chim chóc đang thi nhau ca hát véo von mà tự dưng cô bé Rhythm Pacheco đến từ bang Utah (Mỹ) lại phải học 3 tiết Toán đầu giờ thì có dồ dại cả người lên không cơ chứ? Đang tuổi ăn tuổi chơi, trời thì đẹp dã man mà phải nhét vào đầu đủ các kiểu hằng đẳng thức, Pytago thì có khác gì tra tấn người ta!

Khó chịu vì đề kiểm tra nhắc tới vấn đề nhạy cảm, cô bé 9 tuổi thà điểm kém chứ không lôi điều cấm kỵ của hội chị em ra làm trò đùa - Ảnh 1.

Cô bé Rhythm cứng như quả trứng.

Đã thế lại còn kiểm tra ngay tiết đầu??? Thôi thì đọc qua một lượt để xem bài nào dễ nhất làm trước vậy, nhưng có lẽ chỉ duy nhất một đề bài khiến Rhythm cảm thấy không thể nào bỏ qua nổi.

"Bảng phía bên phải cho biết cân nặng của 4 bạn cùng học lớp 3. Vậy em hãy tính giúp thầy xem bạn Isabel nặng hơn bạn nhẹ cân nhất bao nhiêu cân?".

Phụ nữ thì muôn đời vẫn là phụ nữ thôi, đừng bao giờ dại dột lấy tuổi tác hoặc cân nặng của họ ra để làm trò đùa! Ngay lập tức Rhythm đã đáp trả lại thầy giáo ngay trong đề kiểm tra: "Ù uây, cái gì thế này??? Đây là một đề bài mang tính xúc phạm cao đó thưa thầy. Em xin phép không trả lời ạ!!!".

Khi được phỏng vấn, Rhythm đã không ngần ngại thẳng thắn bày tỏ thái độ: "Cháu không nghĩ việc so sánh cân nặng giữa con gái với nhau là hay ho. Mặc dù cháu biết đây chỉ là một bài toán nhưng rõ ràng lấy rau hay hoa quả ra để so sánh cũng được mà? Sao phải lấy Isabel ra để hỏi?". Mẹ của Rhythm cũng ủng hộ con gái trong chuyện này khi cho rằng nhà trường đang cổ súy cho tư tưởng bodyshaming xấu xí.

Khó chịu vì đề kiểm tra nhắc tới vấn đề nhạy cảm, cô bé 9 tuổi thà điểm kém chứ không lôi điều cấm kỵ của hội chị em ra làm trò đùa - Ảnh 2.

Này thì lấy cân nặng ra để hỏi này.

Còn về phía nhà trường, ai cũng hốt hoảng vì tự dưng bị mang tiếng là kỳ thị này kì thị nọ trong khi họ chỉ đang dạy cho bọn trẻ con cách tính toán thông thường mà bao đời nay vẫn vậy. 

Dù sao đây cũng là 1 vấn đề gây tranh cãi nên tôi sẽ không bàn đến chuyện ai đúng ai sai. Đến đứa trẻ con 9 tuổi mà nó còn ghét nữa thì đúng là mọi thứ nghiêm trọng hơn anh em mình tưởng đấy. Nhưng có một điều mà anh em cánh mày râu nên khắc cốt ghi tâm :"Đừng bao giờ đùa lệch sóng với phụ nữ!!!".