Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 06/08/2020

Trồng cây tăng mảng xanh, làm dày thêm màn chắn bảo vệ thành phố, trẻ nhỏ sẽ có không gian vui chơi, trải nghiệm đúng nghĩa, những cô bán hàng rong, những chú xe ôm có những giấc nghỉ trưa dưới bóng râm mát mẻ, điểm dừng xe buýt sẽ có thêm nhiều bóng mát hơn.

Khi những mảng cây xanh trong thành phố đang dần biến mất, bạn sẽ cảm thấy thế nào mỗi khi ra đường? Trang bị khẩu trang, áo che nắng hay các vật dụng bảo vệ khác cũng không thể giúp bạn giảm bớt sự ngột ngạt vì 2 bên đường thiếu đi bóng cây xanh. Bạn che ô nhưng lại không hề thấy dịu mát khi bên đường vắng đi những mảng xanh của cây cối, ngồi trong ô tô nhưng vẫn luôn cảm thấy bức bối hay giữa cái nắng 40 độ C, bạn muốn tìm một bóng râm để nghỉ chân cũng ít hơn hẳn. Với trẻ nhỏ, thiếu đi những mảng xanh mát là thiếu đi những không gian vui chơi và trải nghiệm đúng nghĩa, thay vào đó là sự xâm chiếm của nắng nóng, ô nhiễm không khí, khói bụi luôn rình rập xung quanh.

Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ” - Ảnh 1.

Thiếu cây xanh, ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân tại các thành phố, đô thị lớn.

Những lúc như vậy, mỗi chúng ta ai cũng ước rằng giá như có thêm thật nhiều cây xanh được trồng mới, để có thể thong dong thả bước dưới những tán cây mà hít hà không khí của thành phố mình yêu, để những cô bán hàng rong, những chú xe ôm thời cũ có những giấc nghỉ trưa dưới bóng râm mát mẻ, để điểm dừng xe buýt sẽ có thêm bóng mát, 2 bên đường luôn có bóng cây và hơn hết là khoảng không gian xanh để dù đi đến đâu vẫn luôn có một "màn chắn xanh" kiên cố bảo vệ chúng ta khỏi nắng nóng và ô nhiễm.

Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ” - Ảnh 2.

Trồng thêm cây xanh góp phần làm dày thêm "màn chắn xanh" kiên cố bảo vệ chúng ta khỏi nắng nóng và ô nhiễm.

Trên thực tế, nhiều hoạt động kêu gọi trồng cây bảo vệ không khí và chống ô nhiễm môi trường được phát động nhưng nếu chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, ủng hộ, đóng góp mà không tạo dựng nền móng để duy trì và hành động thực tế thì một tương lai xanh sẽ dần biến mất.

Sau thành công của chiến dịch "Phủ xanh Việt Nam", OMO luôn thấu hiểu rằng nếu không hành động ngay bây giờ, viễn cảnh tương lai về môi trường xanh - sạch - đẹp mỗi chúng ta hằng mong đợi sẽ chỉ là giấc mơ, và trẻ em sẽ mất dần cơ hội tự do lấm bẩn, khám phá ngoài trời do ô nhiễm không khí, tỉ lệ mảng xanh trong thành phố ngày càng suy giảm trầm trọng. Chính vì vậy, OMO tiếp tục khởi xướng chương trình "Lấm bẩn vì màn chắn xanh Việt Nam" với mục tiêu thay đổi hành vi của cộng đồng, cùng với cộng đồng tạo ra những chuyển biến tích cực và bền vững hơn cho môi trường sống, chương trình khuyến khích mọi thành viên trong gia đình cùng nhau lấm bẩn, bắt tay vào trồng cây, để những vấn đề môi trường phải được cải thiện từ gốc rễ, cùng với việc được duy trì, lan tỏa ở các cấp độ gia đình - cộng đồng - xã hội.

Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ” - Ảnh 3.

OMO khuyến khích mọi người cùng nhau lấm bẩn, bắt tay vào trồng cây, để những vấn đề môi trường phải được cải thiện từ gốc rễ.

Tại Hà Nội, trong ngày 5/8 vừa qua, OMO kết hợp cùng tổ chức phi lợi nhuận Xanh Hà Nội đã bắt đầu chuyến ra quân đầu tiên của mình. Cụ thể, tại 6 điểm trồng cây bao gồm: Trung tâm GDNN - GDTX Tây Hồ - P. Phú Thượng - Phú Thượng - Tây Hồ, Trường THPT Đoàn Kết - 174 Hồng Mai - Quỳnh Lôi - Hai Bà Trưng, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật - thị trấn Chúc Sơn - Hà Đông - HN, 14Đ - Lại Yên - Lại Yên - Hoài Đức, Trường Đại Áng - Thanh Trì và Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại Hà Nội - 252 đường Hạ Hội - Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội. Đặc biệt, mỗi cây xanh được trồng mới tại các địa điểm sẽ là những mảnh ghép nối thành biểu tượng tấm khiên - màn chắn xanh kiên cố bảo vệ cho thành phố trước nắng nóng, ô nhiễm và khói bụi.

Trong ngày 5/8/2020, chương trình trồng 50 cây ăn quả và cây tán rộng đầu tiên tại điểm Trung tâm GDNN - GDTX Tây Hồ - P. Phú Thượng - Phú Thượng - Tây Hồ - HN.

Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ” - Ảnh 4.

Trong ngày đầu ra quân, OMO kết hợp cùng tổ chức phi lợi nhuận Xanh Hà Nội trồng 50 cây xanh tại Trung tâm GDNN - GDTX Tây Hồ - P. Phú Thượng - Phú Thượng - Tây Hồ.

Với sự tham gia của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng sẽ làm dày thêm mảng xanh cho thành phố, không khí trong lành hơn, mang đến nhiều bóng mát, trẻ em có thêm sân chơi trải nghiệm ý nghĩa, tự do lấm bẩn để sáng tạo và thêm yêu môi trường sống xanh. Tại các khu vực được lựa chọn để trồng cây xanh, người dân có nhiều nơi để hẹn hò, trò chuyện, thư giãn, chú xe ôm có thêm bóng mát để tránh cái nóng ngày hè gay gắt, và dưới những tán cây xanh cũng là địa điểm lý tưởng để hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, có nhiều hơn nữa những điều tích cực cho cuộc sống tốt đẹp mỗi ngày.

Khi “Màn chắn xanh” Việt Nam kiên cố cũng là lúc Thủ đô mình được “bảo vệ” - Ảnh 5.

Cùng OMO sẵn sàng lấm bẩn vì màn chắn xanh thủ đô.

Sẽ có vô vàn trải nghiệm tươi đẹp và thú vị dưới những chiếc khiên xanh lá, vậy nên dù tay sẽ bẩn, áo sẽ dơ đi vì bùn đất, thì vẫn cứ cùng OMO trồng nên những mảng xanh tươi đẹp nhé. Làm điều hay, ngại gì lấm bẩn!

Môi trường không đợi chờ chúng ta suy nghĩ, môi trường kỳ vọng chúng ta hành động. OMO cùng với lý tưởng "Lấm bẩn vì những màn chắn xanh Việt Nam" của mình, khuyến khích mọi người hãy thực sự hành động, thực sự lấm bẩn để hành trình phủ xanh Việt Nam sẽ là những trải nghiệm lấm bẩn thú vị, đem đến những lợi ích thiết thực và tích cực cho cộng đồng.

Thông tin chi tiết về chương trình: omo.trongcaytrongtrainghiem.com/omolambandebaove