Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ

Hồng Đăng, Theo Trí Thức Trẻ 20:58 24/11/2017

Là một fan chân chính, cô bạn dù đã qua vài mối tình thất bại thì cuối cùng lại về chung nhà cùng 1 anh fan Chelsea luôn.

Niềm vui sướng nhất trong đời của người con gái không hẳn là lấy được chồng giàu có, mà đôi khi chỉ cần là người ấy cùng niềm đam mê, cùng sở thích đó mới là hạnh phúc nhất quả đất.

Mới đây, thành viên của nhóm lớn dành cho giới trẻ đăng tải hình ảnh khoe tấm thiệp cực chất của cặp đôi đều là fan cứng của đội Chelsea kèm theo dòng chia sẻ:

"Thiệp cưới của gái yêu nhà tớ. Bà ý là fan của Chelsea, fan chân chính luôn. Qua vài mối tình thất bại, thì cuối cùng bà ấy lại về chung nhà cùng 1 anh fan Chelsea luôn".

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ đang được dân mạng ủng hộ nhiệt tình. Nguồn KSC

Chẳng có một tấm thiệp nào "chất" như tấm thiệp này. Khi cầm thiệp trên tay, chắc hẳn các fan cứng cũng sẽ ngỡ mình đang cầm một tấm vé để đi vào sân Stamford Bridge, dự khán một trận đấu của Chelsea mà hết thảy các True Blue đều hằng mơ ước.

Sau khi hình ảnh chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng đặc biệt là các bạn đang ế dài lại mê môn thể thao vua.

"Tớ cũng là fan của Chelsea đây, mình ước sao lấy được một fan Chelsea nữ luôn", thành viên Ngô Minh Phú bình luận.

"Chúc bạn hạnh phúc nha, mãi là fan Chelsea", thành viên Anh Tường bình luận.

"Khi nào mới tới lượt của mình đây?", thành viên Như Quỳnh bình luận.

Ngoài các bạn fan cứng của Chelsea thì rất nhiều fan của các đội bóng khác cũng có ước muốn tương tự.

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 2.

Tấm thiệp mời đặc biệt.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cô dâu tên Thùy Dương (sinh năm 1993, sinh sống làm việc tại Thái Nguyên), còn chú rể là Đức Mạnh (sinh năm 1989, sinh sống và làm việc tại Hạ Long – Quảng Ninh).

Là một fan cứng của đội bóng Chelsea, Thùy Dương chia sẻ : "Mình xem bóng khá lâu rồi. Nhưng lần đầu xem Chelsea là trận chung kết C1 năm 2008 giữa Chelsea và MU. Tuy Chelsea thua, nhưng sau trận đó mình đã "phải lòng" đội bóng này. Sau nhiều năm ấp ủ thì đến năm 2012, mình và em trai cùng thành lập lên hội CFC Thái Nguyên (Chelsea Fan Club Thái Nguyên)".

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 3.

Ảnh cưới của Thùy Dương và Đức Mạnh. ANVCC

Mốt tình của hai đứa True Blues, Dương kể: "Hai đứa biết nhau qua Giải bóng đá Fan Chelsea toàn quốc năm 2015 tại Hà Nội. Khi ấy, anh là đội trưởng của CFC Quảng Ninh, còn mình là hội trưởng của CFC Thái Nguyên.

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 4.

Thiệp cưới đích thị là fan cứng của Chelsea

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 5.

Ngập tràn màu xanh blue.

Mới đầu thì cả hai đều không có quá nhiều ấn tượng với nhau vì lúc ấy mình đã có người yêu mà anh ấy cũng có người thương. Nên những câu chuyện ban đầu cũng chỉ xoay quanh chuyện trái bóng. Sau 1 thời gian, cả hai đều bị "đá". Có lẽ tìm được sự đồng cảm nên hai đứa gần với nhau hơn, nói chuyện cởi mở hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn.

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 6.

"Ông trời không vô cớ khi lấy đi chiều cao của bạn, tin Dương đi. Mét 48 vẫn lấy được mét 84 nhé", cô bạn chia sẻ.

Khi 2 fan cuồng Chelsea về một nhà, đến cả thiệp cưới cũng phải giống vé bóng đá mới chịu cơ - Ảnh 7.

Tấm thiệp cưới được thiết kế theo vé vào cửa sân bóng.

Để xác định cả 2 yêu nhau từ lúc nào thì chúng mình không có mốc cụ thể nào cả. Vì đến giờ anh ấy vẫn chưa tỏ tình với mình. Và mình cũng chưa bao giờ nói "em yêu anh" với anh. Đến giải bóng đá fan Chelsea toàn quốc năm 2017 tại Đà Nẵng, Anh cầu hôn mình và chấm dứt chuỗi ngày "âm thầm bên em" của cả hai".