Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được

Hoàng Lê, Theo Helino 21:55 16/09/2018

Dẫn người yêu về Bắc, cái thời khắc mà Chinh không hề mong muốn cũng đến. Cha ruột cô lạnh lùng ném thẳng vào con gái sự lựa chọn tréo ngoe: Hoặc là ở lại với gia đình, hoặc đi theo anh người yêu tật nguyền và sợi dây cốt nhục thâm tình cắt đứt.

Ôm chồng, mắt Bùi Thị Chinh (26 tuổi, quê Phú Thọ) bất ngờ đỏ hoe khi kể đến đoạn này. Và như đã thấy trên sân khấu, cô đi theo lựa chọn của trái tim mình. Lấy một anh chồng tật nguyền và chấp nhận trái ý cha ruột, nhiều người nghĩ đầu óc Chinh có vấn đề.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 1.

Bùi Thị Chinh bật khóc khi nhớ về chuỗi ngày đã qua.

"Cọc tìm trâu" và tiếng sét ái tình

Đúng là thời điểm trước khi gặp Thái Duy Đức (người chồng hiện tại), Chinh đang gặp bất ổn thực sự. Mẹ mất sớm, cha ruột thường xuyên gắt gỏng, trút giận lên đầu, nhiều lúc Chinh thấy mình lạc loài trong căn nhà neo phụ nữ.

Đủ tuổi, Chinh rời Phú Thọ lên Hà Nội xin làm công nhân. Nhưng khoảng cách địa lý càng khiến cha con cô xa cách. Tủi thân vì hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, Chinh tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 2.

Chinh và người chồng - Thái Duy Đức.

Biết chuyện, người bạn thân của cô lập tức dập tắt suy nghĩ này.

"Chị ấy đưa cho em xem hình của anh Đức trên mạng xã hội, kể chuyện về ông này và hét vào mặt em: Người ta tật nguyền thế mà còn sống tốt và có ích cho xã hội thế, mình lành lặn mà hở ra đòi chết là sao" - giọng cô vợ trẻ dí dỏm.

Tò mò, Chinh tự nhắn tin làm quen người "người dưng". Chàng trai ở Lâm Đồng phản hồi ngay lập tức. Vậy là tìm hiểu.

Tháng 3/2015 trong lúc đang làm việc tại công trình, Thái Duy Đức rơi từ độ cao hơn 7 mét xuống đất. Tỉnh dậy, chàng trai thấy đau buốt người, hai chân không thể động đậy.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 3.

Sau tai nạn, có thời điểm chàng trai rơi vào tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết.

Tại bệnh viện (BV), kết quả trả về khiến mẹ con Đức choáng váng. Anh bị dập tủy, chấn thương cột sống, đa chấn thương phần mềm. Điều đó đồng nghĩa việc gần như Đức sẽ sống chỉ bằng chuyển động của hai tay trong suốt phần đời còn lại.

"Lên Sài Gòn, nghe BS nói 3 tháng sau là khỏe nên em còn lạc quan lắm. Nhưng số tháng cứ tăng mãi mà chân vẫn chưa đi được. Chuyển qua BV điều trị bệnh nghề nghiệp ở quận 8, em cay đắng nhận ra mình sẽ tàn phế mãi mãi. Lúc đó suy sụp lắm, mấy tuần liền em khóc ngày khóc đêm" - Đức kể.

Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, Đức quyết định tuyệt thực chờ trút hơi thở cuối cùng. Đau đớn vì nhìn con ngày một tiều tụy, mẹ Đức cũng khóc hết nước mắt, bảo rằng mất con thì bà cũng không sống nổi.

Sức mạnh của tình mẫu tử bất ngờ kéo chàng trai tật nguyền trở lại. Đức không thể buông xuôi. Đức phải sống vì mẹ, vì chính mình.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 4.

Sau khi hồi phục tinh thần, Đức có thêm Chinh là nguồn động lực sống.

Đức cố ăn uống, tập vật lý trị liệu. Đức viết câu chuyện của mình trên mạng. Nhiều mạnh thường quân biết chuyện, ủng hộ cậu ngày một nhiều. Có tiền, Đức chú ý đến những hoàn cảnh đáng thương hơn mình.

Biết cậu bạn gần nhà bị tai nạn không tiền chữa trị, chỉ ba ngày sau khi làm quen Đức tự nguyện đưa bạn xuống Sài Gòn điều trị. Từ một chàng trai ở bờ vực thẳm, Đức hồi sinh ngoạn mục.

Và chàng trai ấy "tấn công" Chinh chỉ sau một tuần nói chuyện. Đức nói với cô, đã có duyên gặp nhau thì hãy cho nhau cơ hội.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 5.

Họ đến với nhau như sự sắp đặt của số phận.

"Ban đầu em thấy bất ngờ và có chút sợ. Nghĩ anh ta không đi xa được, em nói qua loa cứ ra Hà Nội gặp nhau rồi tính. Vậy mà gã mua vé ra Bắc thật" - Chinh kể.

Gặp nhau tại sân bay, tiếng sét ái tình khiến con tim Chinh loạn nhịp. Cô xin nghỉ 1 tuần liền đưa Đức đi chơi. Có vài ngày thôi nhưng hai người như đã quen từ muôn kiếp trước.

"Mày theo nó thì đi luôn đừng về"

Sau ngày Đức ra Bắc, Bùi Thị Chinh bắt đầu tâm tư. Những tin nhắn, cuộc gọi của chàng trai nơi phố núi xa xôi thôi thúc cô mau quyết định. Cô sẽ theo và gắn cuộc đời mình với người có cơ thể không lành lặn. Bởi đơn giản, cô yêu anh ta.

Ngày hai người quyết định cưới xin, Chinh hơi phân vân chuyện dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Biết người yêu lo sợ điều này, Đức nói sẽ chờ cô ở Hà Nội, khi nào cha Chinh đồng ý thì anh sẽ bắt xe lên Phú Thọ hỏi cưới cô.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 6.

Khi nghe Chinh có ý định lấy Đức, cha ruột cô phản ứng quyết liệt.

Cái thời khắc mà Chinh không hề mong muốn cũng đến. Cha ruột cô lạnh lùng ném thẳng vào con gái sự lựa chọn tréo ngoe: Hoặc là ở lại với gia đình, hoặc đi theo anh người yêu tật nguyền và sợi dây cốt nhục thâm tình cắt đứt.

"Mày theo nó thì đi luôn đừng về. Hai người chỉ được chọn một" – Chinh nhớ lại lời bố.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 7.

Nhưng rồi đám cưới của họ cũng diễn ra.

Tình phụ tử vốn đã nguội lạnh từ lâu, thái độ cứng rắn lúc đó của bố Chinh càng làm cô kiên quyết hơn.

Tháng 11/2017, đám cưới của Chinh và Đức diễn ra ở Lâm Đồng. Đại diện nhà gái đúng mình cô dâu. Thôi thì mẹ chồng như mẹ ruột. Hơn 20 năm rồi cô mới lại được cất lên tiếng mẹ.

Về làm dâu, Chinh là đôi chân của Đức. Mọi sinh hoạt trong nhà, cho chồng uống thuốc một tay cô quán xuyến. Nhà sẵn đất, cô tập tành trồng trọt, chăn nuôi.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 8.

Sau ngày cưới, Chinh là đôi chân của Đức.

"Em không thấy cực khổ gì, vì khi chọn anh ấy là em đã dự liệu tất cả. Em hạnh phúc lắm vì được mẹ chồng thương mình, từ nhỏ đến giờ em có được hưởng cảm giác có mẹ kề bên đâu" – Chinh tâm sự, giọng háo hức qua điện thoại.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 9.

Mọi công việc trong nhà cô đều không nề hà.

Rồi cũng phải tính chuyện con cái. Không thể ái ân vì hoàn cảnh tréo ngoe của chồng, Chinh và Đức dẫn nhau xuống Sài Gòn tìm cách "cầu con". Hỏi Chinh có buồn không khi chuyện gối chăn không nồng đượm, cô cười tươi, bảo em có biết gì đâu, vì trước giờ… chưa quan hệ nam nữ lần nào.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 10.

Họ cũng lặn lội vào Sài Gòn để tìm kiếm hi vọng có con.

Cơ duyên đến, nhờ một phóng viên y tế, vợ chồng Chinh được tiếp xúc với lãnh đạo BV Mỹ Đức (TP.HCM). Họ, quyết định sẽ đài thọ chi phí thụ tinh nhân tạo cho hai vợ chồng. Mấy tháng nay, cứ theo lịch hẹn lại họ lại bắt xe đò xuống BV chờ cấy phôi.

Nhưng lần thụ tinh đầu tiên thất bại.

"Hơi hụt hẫng chút nhưng không buồn, vì em biết không dễ dàng gì. Tụi em sẽ lại kiên trì thử tiếp đến khi nào thành công, vậy mới không phụ lòng các y bác sĩ" – Chinh thật thà.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 11.

Với cô vợ trẻ, kiên định với lựa chọn là mấu chốt giúp cô tìm ra hạnh phúc.

Sau bao nhiêu chuyện trải qua, Chinh tâm niệm không có việc gì khó, chỉ cần kiên định với mục tiêu mình đã chọn.

"Mọi người đừng nghĩ lấy người tàn tật là thua thiệt. Em lúc trước cũng nghĩ vậy nhưng rồi vẫn hạnh phúc với chồng em thôi" – Chinh hài hước.

Khao khát làm mẹ cháy bỏng của cô gái Phú Thọ cãi lời cha để vào Nam lấy anh chồng không đi đứng được - Ảnh 12.

Câu chuyện của đôi vợ chồng đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều bệnh nhân ở BV Ung Bướu TP.HCM,

Còn Đức, chàng trai cũng nghèn nghẹn khi tâm sự vợ chồng anh được vinh danh ở chương trình Khát Vọng Sống, diễn ra tại BV Ung Bướu TP.HCM: "Từ ngày có Chinh, em… ham sống lắm".

Cha Chinh đã nguôi giận. Ông nằng nặc đòi con gái dẫn chồng về quê chơi.

Tết năm nay, nhà Chinh có chàng rể mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày