Khánh Linh và Dino Vũ - cặp bạn thân cùng những chia sẻ đắt giá về nỗi cô đơn không tên trong ngày Tết

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 22/01/2020

Tết, vốn là khoảng thời gian để sum vầy gia đình sau cả một năm dài, nhưng cũng là lúc nhiều người trẻ cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, nghe thật kì lạ nhưng ngẫm lại thì lại có phần đúng.

Từ bao đời nay, Tết luôn là thời điểm ấm áp và vui vẻ nhất khi mọi người cùng trở về với gia đình hay xả hơi sau một năm làm việc cật lực. Nhưng theo thời gian, cuộc sống hiện đại dần thay đổi tất cả. Giờ đây, Tết lại trở thành khoảng thời gian mà nhiều người bỗng cảm thấy lạc lõng giữa thành phố tấp nập hay trong chính gia đình mình.

Vì sao người trẻ cảm thấy cô đơn trong ngày Tết?

Từ 18 từ 30 tuổi có lẽ là quãng thời gian chịu nhiều áp lực và dễ lạc lối nhất của mỗi con người. Lúc này, chúng ta không còn là con nít để có thể dựa vào cha mẹ nhưng cũng chưa kịp trưởng thành để xây dựng cho mình một gia đình riêng. Đây là lúc các cô cậu học sinh vừa ra khỏi mái trường cấp 3 với những ngây ngô, vô tư vô lo của tuổi học trò đã phải bước chân vào cánh cổng đại học cao vời vợi.

Rồi chỉ trong chớp mắt, những đứa trẻ ngày nào phải tìm ra định hướng tương lai, chọn lấy công việc phù hợp, làm quen với môi trường công sở hay nhiều buổi chạy deadline đến tối mịt. Giữa guồng quay liên tục đó, ngày Tết bỗng trở thành điểm lặng khiến mỗi người lạc khỏi công việc thường nhật. Thời gian nghỉ kéo dài khiến chúng ta chẳng biết lấp đầy những khoảng trống ấy ra sao.

Đồng ý với điều này, Dino Vũ – chàng YouTube "soái ca" của kênh Ngòn Ngon – chia sẻ: "Người trẻ gia đình riêng chưa có, lại không còn là trẻ con. Tuổi này trẻ không ra trẻ, già không ra già nên thường không tránh khỏi cảm giác lạc lõng khó tả".

Khánh Linh và Dino Vũ - cặp bạn thân cùng những chia sẻ đắt giá về nỗi cô đơn không tên trong ngày Tết - Ảnh 1.

Thế nhưng, đối với một bộ phận giới trẻ phải làm việc xa về trễ hay thậm chí chẳng thể sum họp, cái Tết càng mang đến sự cô đơn hơn. Vào những ngày cận kề năm mới, họ chỉ có thể buồn tủi nhìn những người xung quanh cùng gia đình sắm sửa mà thôi. Khánh Linh The Face tâm sự: "Năm ngoái Linh bận công việc nên về nhà ăn tết muộn, những ngày cuối cùng Linh ở Sài Gòn 1 mình, sau 1 ngày về nhà và đối diện với 4 bức tường, nỗi chán chường dường như hiện hữu trong Linh thật rõ ràng".

Khánh Linh và Dino Vũ - cặp bạn thân cùng những chia sẻ đắt giá về nỗi cô đơn không tên trong ngày Tết - Ảnh 2.

Nhưng ngay cả khi được trở về với gia đình, họ cũng chẳng thể hạnh phúc như xưa. Vì xa nhà quá lâu, cả hai đã "rơi" khỏi không khí ngày Tết khi nhà cửa đã dọn dẹp xong, người thân cũng đã mua sắm đầy đủ mọi thứ trong nhà. Với Dino Vũ, anh chỉ biết ở nhà đọc sách, nấu ăn vì ba mẹ không ở nhà, các em thì đi chơi cùng bạn bè. Còn Khánh Linh cũng hiếm khi được "động tay" vào việc nhà vì mẹ sợ cô "không biết làm".

Vậy Dino và Khánh Linh đã lựa chọn để đối mặt với nỗi cô đơn ấy ra sao?

Cô đơn giữa chốn đông người hay lạc lõng trong chính ngôi nhà thân yêu có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất thế gian. Nó như bốn bức tường đóng kín ngày một hẹp dần khiến ta ngộp thở đến phát điên. Vì thế mà nhiều bạn trẻ chọn những cách giải trí đơn giản như đọc sách, xem phim hay chơi game để tự tìm niềm vui cho bản thân. Trong đó, khá nhiều người trẻ đã lựa chọn PUBG Mobile để được kết nối với mọi người và thoát khỏi cảm giác tù túng thường gặp trong những ngày Tết.

Trong những lúc lạc lõng nhất thì Dino Vũ tìm đến tựa game PUBG Mobile. Theo anh, đây là một cách giải trí lành mạnh và kết nối bạn bè khi quá khó để có điều kiện gặp nhau ngoài đời thực. Chàng Food Blogger chia sẻ: "Khi nhắc đến game thì mọi người nghĩ ngay đến chàng game thủ suốt ngày cắm vào chiếc điện thoại một mình nhưng Dino thấy rằng khi chơi game, những trái tim cô đơn sẽ tìm được đến nhau. Nhờ PUBG Mobile, mọi người đều được kết nối và giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều".

Khánh Linh và Dino Vũ - cặp bạn thân cùng những chia sẻ đắt giá về nỗi cô đơn không tên trong ngày Tết - Ảnh 3.

CLIP chia sẻ của Dino Vũ: 

PUBG Mobile cũng là sự lựa chọn của Khánh Linh để thoát khỏi cảm giác cô đơn dai dẳng. Năm ngoái, cô may mắn được Dino Vũ rủ chơi game cùng vì đồng cảnh ngộ phải về quê muộn. Nàng hot girl cảm thấy choáng ngợp và nhanh chóng "nghiện" luôn trò chơi. Cô kể: "Nhờ PUBG Mobile mà Linh được trực tiếp kết nối với các người bạn ở xa như Hà Nội, cả nước ngoài hay bất cứ đâu. Bọn mình còn hẹn nhau chơi game nữa nên Tết vì vậy trở nên thú vị hơn rất nhiều".

Khánh Linh và Dino Vũ - cặp bạn thân cùng những chia sẻ đắt giá về nỗi cô đơn không tên trong ngày Tết - Ảnh 5.

Tuy là con gái nhưng "nữ hoàng lookbook" rất thích chơi những game hành động, mạo hiểm nên bị PUBG Mobile cuốn hút ngay từ phút đầu tiên. Không những thế, trang phục cho nhân vật trong trò chơi quá đẹp mà lại có bạn thân chơi cùng thì không còn gì tuyệt vời hơn. Cô cũng đã rủ được kha khá bạn chơi chung cũng như quen biết thêm nhiều người mới nhờ PUBG Mobile.

Khánh Linh (Cô Em Trendy)  - "Mình nghiện game trở lại khi chơi PUBG Mobile"

Cả hai cùng gửi lời khuyên đến những ai đang trải qua ngày Tết "buồn" chính là hãy tìm đến PUBG Mobile để có thể giải trí, quen biết nhiều bạn bè hơn hay cùng nhau vượt qua cảm giác cô đơn không tên trong mùa Tết này.