Xem bạch tuộc "ăn cắp" máy ảnh của thợ lặn dưới biển

, Theo Pháp luật xã hội 11:18 15/02/2014

Nhanh như chớp, chú bạch tuộc khổng lồ lao vào, dùng những xúc tu khổng lồ "cướp" chiếc máy ảnh trên tay của người thợ lặn.

Mới đây, hai thợ lặn, nhiếp ảnh gia dưới nước chuyên nghiệp David Malvestuto và Warren Murray đã có cuộc gặp gỡ gần gũi với một cá thể bạch tuộc có kích thước lớn Thái Bình Dương ở vùng biển California. Không chỉ vậy, chú bạch tuộc này còn lao vào "cướp" chiếc máy ảnh trên tay của David Malvestuto.

Warren Murray đứng gần đó, may mắn ghi lại được cảnh tượng này. Ông miêu tả, "Trước khi nhận ra kịp điều gì, con bạch tuộc đã dùng những xúc tu của mình cuốn chặt lấy chiếc máy ảnh". 

Xem bạch tuộc "ăn cắp" máy ảnh của thợ lặn dưới biển 1

Nhưng ngay sau đó, nó đã sợ hãi trước ánh đèn nhấp nháy từ các thiết bị và "nhả" lại chiếc máy ảnh này cho David Malvestuto. Murray cho rằng, "Chính ánh đèn nhấp nháy đã thu hút, kích thích trí tò mò của con bạch tuộc nhưng khi bắt được chiếc máy ảnh, chúng lại tỏ ra sợ hãi với thứ ánh sáng đó".

The Independent đưa tin, tình huống bạch tuộc "ăn cắp" máy ảnh của các thợ lặn đã từng được ghi nhận vào năm 2010. Khi đó, chú bạch tuộc này đã vật lộn và cố gắng để giành lấy chiếc máy ảnh của thợ lặn Victor Huang. Cuối cùng, ông buộc phải sử dụng súng để đuổi bạch tuộc và giữ lấy máy ảnh của mình.

Xem bạch tuộc "ăn cắp" máy ảnh của thợ lặn dưới biển 2

Bạch tuộc Thái Bình Dương cư trú nhiều ở vùng ven biển Bắc Thái Bình Dương. Nó được cho là loài bạch tuộc lớn nhất với cân nặng khoảng 71kg, với chiều dài mỗi xúc tu lên đến 4,3m.

Loài bạch tuộc này có tuổi thọ khá ngắn, từ 3 -5 năm, chủ yếu là con cái. Chúng thường săn tôm, cua, sò điệp, bào ngư, tôm hùm, cá... để làm thực phẩm trong mỗi bữa ăn của mình.

Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về cuộc đấu dưới nước này.


(Nguồn tham khảo: Dailymail)