Series ảnh tên IMPRESSION (Sự in hằn) của nghệ sĩ Justin Bartels mang đến bộ ảnh đen trắng phản ánh một vấn đề tồn tại như lẽ hiển nhiên từ xưa đến nay: Phải chăng, để trở nên Đẹp trong mắt những người xung quanh, con người chấp nhận chịu đau đớn trong những sự bó buộc?
Chấp nhận "xấu bên trong" để làm đẹp bên ngoài, bộ ảnh gây ấn tượng bằng việc khắc họa những vết hằn đáng sợ in dấu lên cơ thể phái đẹp vì những bộ trang phục hợp mốt, thời thượng hoặc cầu kỳ, truyền thống...
Vậy thì, khi cởi bỏ những bộ trang phục đó, người phụ nữ có còn đẹp, hay chỉ còn những vết hằn in dấu? Cùng xem ảnh và suy ngẫm về định nghĩa cái Đẹp trong đời sống hàng ngày...
Tên của bộ ảnh là IMPRESSION - chúng vừa có nghĩa là "sự in hằn" (ý chỉ nghĩa đen của bộ ảnh), vừa có ý nghĩa là "sự ấn tượng". Liệu chuyện gây ấn tượng với người khác khiến mỗi người chúng ta trở nên điên cuồng trong việc trở nên đẹp hơn, ấn tượng hơn?
Mặc áo lót có khung sắt nâng ngực khiến vòng 1 đẹp hơn? Và đây cũng là vết hằn bạn nhận được nếu muốn làm ngực bạn đẹp hơn...
"Thắt đáy lưng ong" - chuẩn mực Đẹp về phụ nữ thời xưa khi mặc corset khiến nữ giới tạo ra "vết sẹo" trên cơ thể. Điều này có đáng giá?
Hy vọng quần lót lọt khe và jeans siêu bó "cứu" bạn - khi chúng "ép" làn da của bạn trở thành những vết hằn thế này...
Cho đến khi xuống đến bàn chân, vẻ đẹp "bó buộc" cũng không thoát khỏi. Có ai nhận ra rằng, sự bó buộc và in hằn này có thể trở thành vết sẹo bên trong mỗi người?
(Nguồn tham khảo: Behance/©justinalexanderbartels)