"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình

Oksein, Theo Mask Online 12:00 28/10/2012

Đi tìm gốc tích Halloween qua những tác phẩm nghê thuật...

Tháng 10 sắp hết cũng là lúc thế giới đón chào một mùa Halloween mới. Bạn đã chuẩn bị những món đồ hóa trang hay vài câu chuyện rùng rợn để kể cho bạn bè trong ngày lễ đặc biệt này chưa? 

Hãy cùng "hâm nóng" không khí bằng cách tìm về nguồn gốc Halloween qua series tranh vẽ "gây rùng mình" dưới đây.

"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 1

Halloween đã trở thành lễ hội ma quỷ lớn nhất thế giới trong nhiều thế kỷ qua. Có rất nhiều hình ảnh tượng trưng cho lễ Halloween, nhưng chúng được tập hợp thành 3 nhóm: bóng đêm, ma quỷ và cái chết. 


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 2

Theo truyền thuyết, ranh giới giữa địa ngục và trần gian sẽ trở nên mong manh nhất vào đêm 31/10 hàng năm. Ma quỷ từ địa ngục sẽ thừa dịp đó mà lang thang khắp các ngõ ngách nên con người phải đốt lửa hoặc hóa trang thành hình dạng gớm ghiếc để xua đuổi chúng.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 3

Đặc biệt, trong ngày này, quả bí ngô được khoét rỗng thành khuôn mặt ngoác miệng cười ma mị, bên trong phát ra ánh nến lập lòe.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 4

Đèn lồng khoét từ bí ngô hay củ cải chính là cách để người sống tưởng nhớ đến các linh hồn đang chịu tội.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 5

Màu đen và da cam là hai màu chủ đạo của đêm Halloween.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 6

Trong “ngày lễ của những hồn ma”, những phù thủy mũi khoằm tinh quái sẽ tha hồ cưỡi chổi du ngoạn dương gian, tìm kiếm kẻ không may để gieo rắc tai họa. 


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 7

Hóa trang thành Zombie đã trở thành “mốt” khá thịnh trong những mùa lễ hội gần đây. Với bộ dạng gớm ghiếc, dáng điệu vật vờ, các “thây ma” này đảm bảo sẽ khiến nhiều người yếu tim “khóc thét”.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 8

Nói đến hiệu ứng “nhát ma”, có lẽ nhiều người cũng không khỏi lạnh gáy trước những căn nhà hoang u tối, xung quanh có vài ngôi mộ cũ và cây cối thê lương xơ xác như thế này.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 9

Một ngôi nhà bị ma ám - điểm hẹn lý tưởng của những linh hồn lang thang trong các bộ phim kinh dị, truyện ma và cơn ác mộng.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 10

Theo truyền thuyết, những linh hồn xấu xa sẽ lang thang trong ngày Halloween, tìm cách làm hại con người. 


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 11

Căn phòng với ánh đèn thật ấm cúng, nhưng hãy nhìn nhân vật trong đó, những con búp bê cũ nát với khuôn mặt vô hồn đáng sợ.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 12

Mèo đen, quạ đen, cú và dơi được ví như “bạn của quỷ” trong nhiều nền văn hóa. Người ta thường đặt bù nhìn rơm ở những nơi chúng hay lui tới để trừ tà. 


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 13

Ở một số quốc gia, đụng phải một chú mèo đen trong ngày lễ Halloween là điềm cực kỳ xui xẻo.

 
"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 14

Bức tranh lấy cảm hứng từ phong tục đòi kẹo của trẻ em trong dịp Halloween. Những đứa trẻ sẽ đi từ nhà này sang nhà khác, hỏi chủ nhà “Trick or treat?” (Tạm dịch: cho kẹo hay bị ghẹo) và nghịch phá họ nếu kẹo không được đưa ra.


"Ngày lễ hồn ma" qua tranh vẽ rùng mình 15

Nếu tin vào câu chuyện ông già Noel đến phát quà vào đêm Giáng sinh, hẳn bạn cũng nên cài chặt cửa sổ trong đêm Halloween bởi có thể quái vật bí ngô sẽ đến tìm bạn đấy!


Bạn có thể xem thêm: