Kinh nghiệm tồn tại giữa sa mạc khắc nghiệt (Phần 2)

Mèo Ú, Theo 00:00 02/04/2011

Dù mệt đến cỡ nào, bạn cũng phải hành động thật tỉnh táo nếu không muốn bỏ mạng với loài rắn độc.

 
 
Tìm bóng râm để trú ẩn lúc nắng gắt sẽ giúp bạn sống sót lâu hơn
 
Đi trên sa mạc vào giữa trưa nắng gắt chẳng khác nào tự sát. Bạn cần phải kiếm chỗ để trú chờ đến khi trời mát hơn rồi hẵng tiếp tục cuộc hành trình, có như vậy cơ hội sống sót mới được tăng cao.
 
Chỗ trú ẩn là nơi có bóng râm hoặc tốt nhất là kiếm một cái hang đá. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thấy cửa hang cũng đừng quá vui mừng, bởi trong đó chứa đựng rất nhiều nguy hiểm. Các loài động vật ở sa mạc cũng thường xuyên tìm hang đá làm nơi nghỉ ngơi khi mặt trời lên.
 
Nguy hiểm nhất chính là rắn đuôi chuông, một trong những loài có nọc độc nhất hành tinh. Lượng nọc độc của chúng có thể nhanh chóng làm tê liệt hệ thần kinh của các con mồi như chuột, chim và một số loại động vật nhỏ khác, sau đó khiến cho tim của nạn nhân ngừng đập chỉ một vài phút sau khi bị cắn.
 
Hãy cẩn thận với sự xuất hiện của rắn đuôi chuông trong hang đá
 
Khi con người bị cắn bởi rắn đuôi chuông, chất độc từ răng nanh của chúng sẽ ngấm vào vết thương, vào máu, làm phá vỡ các tế bào thành mạch và gây ra hiện tượng chảy máu bên trong rất nguy hiểm. Trong một số trường hợp, vết cắn của rắn đuôi chuông có thể dẫn tới tử vong cho con người.
 
Lạc một mình trong sa mạc và bị rắn cắn là điều chẳng ai muốn. Bởi vậy, trước khi vào hang, bạn hãy dùng vài viên đá ném vào trong hang. Khi đấy, rắn hoặc loài động vật khác thấy sợ sẽ chạy ra ngoài, còn không, cái hang rất an toàn. Hãy tận dụng thời gian nghỉ ngơi trong đó, chờ trời mát hơn rồi tiếp tục di chuyển tìm nguồn nước.