100 ngày tại "siêu" công viên sông băng Montana

Thủy Chip, Theo 00:00 18/12/2010

Miền bắc nước ta đang bước vào những ngày giá rét nhưng nếu so với Công viên sông băng thì vẫn còn ấm áp lắm.

Công viên quốc gia sông băng Montana là một thắng cảnh nổi tiếng tại Mỹ. Nơi đây, các loài sinh vật vẫn có cuộc sống rất sôi động bất chấp thời tiết lạnh lẽo. Nhiếp ảnh gia Chris Peterson đã ghi lại những hình ảnh rất đẹp tại khu công viên này trong 100 ngày và dưới đây là những bức ảnh đẹp nhất.
 
 
Ngày thứ 6. Một chú hươu gầy gò chạy qua cầu gỗ bặc trên dòng sông nhỏ. Cảnh vật yên bình tới mức đáng kinh ngạc.
 
 
Ngày thứ 8. Hai con hải ly âu yếm nhau khi đang đứng trên tổ của chúng. Loài này nổi tiếng nhờ tài đắp đập để khống chế mực nước trước khi làm tổ trong hồ do chính chúng tạo ra. Kỷ lục thế giới về con đập dài nhất không thuộc về con người mà thuộc về loài gặm nhấm này khi chúng đắp được con đập dài tới 850m.
 
 
Ngày 14. Khu vực công viên chìm trong sương mù đặc quánh. Trên các rặng núi cao, tuyết bắt đầu rơi trong khi mưa rải thảm ở chân núi. Chút nắng ấm không thể xuyên qua được các đám mây dày trên cao.
 
 
Ngày thứ 17. Một con nhện rất đẹp xuất hiện. Loài nhện này chỉ có sắc trắng trong vài tuần trước khi chuyển thành màu hồng hoặc tím khi lớn lên. Nhưng chú nhện này lại có màu trắng pha chút xanh nhạt rất dịu mắt.
 
 
Ngày thứ 21. Một chú vịt đực thoải mái bơi dưới làn nước lạnh. Loài vịt này có cái tên “chú hề” vì các hoa văn trên lông của con đực giống với cách trang điểm của hề xiếc. Chúng là loài di cư và các con đực chỉ xuất hiện ở công viên này trong một thời gian ngắn. Sau khi kết đôi, các con cái sẽ ở lại nuôi con trước khi cũng bay về phía tây.
 
 
Ngày thứ 28. Một bông hoa lưu ly (forget-me-not) hiện ra thật khác biệt. Thông thường, chúng mọc rất sát đến và cũng rất nhỏ, chỉ bằng cỡ nửa móng tay. Nhưng tác giả đã dùng kỹ thuật chụp ảnh để biến nó thành một nét lãng mạn tới từng chi tiết nhỏ.
 
Ngày thứ 30. Cảnh hoàng hôn dần xuống trên những ngọn núi. Bầu trời xanh ngát với những đám mây vàng rực thật khó có thể tin được.
 
 
Ngày thứ 32. Con chó sói đồng cỏ kiêu hãnh nhìn vào ống kính máy ảnh trước khi lững thững bỏ đi. Động vật ở công viên này được bảo vệ rất tốt và chúng không hề e ngại con người.
 
 
Ngày thứ 37. Trời đổ tuyết vào giữa tháng 6. Một con dê núi đứng hiên ngang như không hề quan tâm tới giá lạnh. Khung cảnh lúc này không khác gì một bức tranh.
 


Ngày thứ 38. Đây là cái cây mà tác giả rất thích. Nó nằm bên hồ Two Medicine và phía ra là những rặng núi tuyết trắng. Ánh mặt trời nhuộm màu vàng rực rỡ lên chóp núi, khiến nó giống như được đúc từ kim loại.
 
 
Ngày thứ 49. Mẹ con nhà gấu béo tròn tha thẩn đi kiếm ăn và cũng không ngại ngần tiến về phía tác giả. Dù thuộc họ gấu đen nhưng bộ lông của chúng lại mang một sắc nâu tím rất đẹp.
 
 
Ngày thứ 50. Chú chim nhỏ này giống như một cầu vồng tí hon đậu trên cây. Chúng sống chủ yếu ở Trung Mỹ và di cư tới đây để nuôi các con non.
 
 
Ngày thứ 54. Con cú này cao tới gần 1m và cũng rất bạo dạn. Chúng có cặp mắt rất tinh tường và thường săn mồi vào ban đêm.
 
 
Ngày thứ 63. Cánh đồng hoa vàng nổi bật trong khung cảnh tuyết trắng phía xa. Tại công viên sông băng có những sự tương phản rất đẹp và đây là một trong số đó.
 
 
Ngày 71. Những bông cỏ dịu dàng đứng trong ráng chiều bên sườn núi. Vào ban ngày, khu vực này có rất nhiều động vật hoạt động nhưng tất cả gần như biến mất khi đêm xuống và trời trở rét.
 
 
Những con cừu sừng lớn, thảm cỏ, núi non và bầu trời tạo ra một bức ảnh tuyệt đẹp, đẹp tới mức tất cả dường như không có thật. Loài cừu này có những cặp sừng nặng tới 14kg, bằng 1/10 trọng lượng cơ thể của chúng.