Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế!

Nhật Chung / Photo: Kỳ Anh Trần / Stylist: Long Ichi / Design: Link Phương, Theo Trí Thức Trẻ 08:04 01/05/2018

Khả Ngân từng rất nổi tiếng năm cô 15 tuổi. Nhưng qua nhiều trầy trật và chông gai, cô hotgirl non choẹt, trông có vẻ lúng túng và "đụng vào là vỡ" năm nào giờ đã trưởng thành, cứng cáp và kiên định hơn. Và Khả Ngân bây giờ cũng chẳng muốn được gọi là hotgirl nữa.

Trước khi thực hiện bài viết này, xin thú thật rằng tôi không có quá nhiều thiện cảm với Khả Ngân. Phần vì trong một lần gặp trước, tôi cảm nhận nàng hot girl này có phần lạnh lùng và… nhạt. Phần vì những câu chuyện, những tin đồn không hay về Ngân quá nhiều, nhiều đến mức chẳng cần biết thật giả thế nào, người ta cứ nhìn vào số lượng những thông tin ấy và tự phỏng đoán rằng "chắc cô này có vấn đề thật."

Tuy nhiên tất cả những khúc mắc của tôi đã hoàn toàn bay biến chỉ sau hai giờ đồng hồ trò chuyện cùng Khả Ngân tại nhà riêng. Không có quản lí ngồi cạnh để uốn nắn từng câu chữ, không có ống kính nào xung quanh để phải "giữ kẽ" và "chừng mực". Mà thay vào đó là một Khả Ngân tại không gian khiến cô nàng thoải mái nhất, với mặt mộc giản dị, vừa kể chuyện vừa lấy tay nghịch chiếc băng đô không ngừng. Hoá ra thái độ xa cách và lạnh lùng của Ngân mà tôi từng thấy chỉ đơn giản là bức tường mà Ngân tự dựng nên để bảo vệ chút hồn nhiên còn sót lại của cái tuổi 21 - sau hàng loạt những sóng gió tưởng như quá sức của một cô gái đang lớn.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 1.

"Chắc chắn tôi sẽ không quên được cái ngày mình nổi tiếng cách đây 6 năm".

Ở độ tuổi 15, Ngân có tất cả mọi thứ mà một thiếu nữ mơ ước. Chỉ sau một bài viết về "boxing girl" với bộ ảnh một cô gái có gương mặt xinh như búp bê nhưng lại đi theo phong cách sporty, khoẻ mạnh - Ngân gây sốt toàn MXH và trở thành một hiện tượng chỉ trong vỏn vẹn 1 đêm. Cái thời MXH mới manh nha phát triển như bây giờ, Ngân đã trở thành gương mặt "viral" bậc nhất khi trong suốt nhiều ngày, những gì xuất hiện trên newsfeed của dân tình là Khả Ngân với bộ ảnh boxing girl đã đi vào huyền thoại.

Chưa một hot girl nào nổi tiếng nhanh như Ngân. Ngay sau khi được biết đến, Ngân có trong tay hàng loạt hợp đồng quảng cáo, chụp hình và vụt lên thành gương mặt nặng ký. Mie hay Chi Pu mất 2-3 năm để xây dựng được chỗ đứng như thời điểm đó nhưng Ngân thì chỉ mất vài tuần - và đó vẫn là một kỳ tích cho đến thời điểm hiện tại chưa hotgirl nào đạp đổ được.

Nhìn lại lúc đó, có thể thấy Ngân rất may mắn vì 2012 là giai đoạn mà thế hệ hotgirl đời đầu đã dần hạ nhiệt, những cái tên mới thì lại chưa đủ "chín" để thật sự gây chú ý. Trong lúc người ta còn chưa biết phải bàn tán về ai tiếp theo - thì Ngân bất ngờ xuất hiện như một làn gió mới.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 2.

Nhắc lại những ngày đầu khi được mọi người biết đến, Ngân tự nhận rằng đó là những ngày tháng tươi đẹp mà mình từng có. "Mọi thứ với tôi khi đó không khác gì một giấc mơ. Lúc đó mình chỉ tham gia một buổi chụp ảnh và trả lời bình thường thôi, nhưng không ngờ đến lúc hình ảnh xuất hiện trên mạng thì lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Cứ tưởng tượng đi, một sáng thức dậy và thấy cả nước đang tung hô tên bạn, người ta gọi bạn là hotgirl, xếp bạn ngang hàng với những cái tên nổi tiếng khác, rồi có cả fanpage do người khác lập cho bạn, cơ hội kiếm tiền cứ thế ùa ùa kéo tới mà bạn chẳng cần phải làm gì nhiều cả... "

Nhưng không giấc mơ nào mà không đến lúc phải tỉnh dậy. Giấc mơ đẹp với toàn những mảng màu rực rỡ của Khả Ngân đã dần khép lại chỉ sau hai năm kể từ ngày cô nàng ra mắt. Số lượng scandal mà Ngân gặp phải khi đó nếu tính ra chắc cũng phải… xấp xỉ số tuổi của chính cô nàng. Ngân bị soi nói tiếng Anh dở, yêu thầy giáo, hớ hênh khi chụp ảnh cho đến những tin đồn như chảnh choẹ với bạn cũ, bỏ học, tình yêu đồng giới, vô lễ với giáo viên… - tất cả như những cơn sóng lớn, cứ thế kéo đến và đánh sập hình ảnh không tì vết của Ngân từ trước đến giờ và không quên nhấn chìm con đường đang rộng mở trước mắt Ngân.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 3.

Năm đó, Ngân 17 tuổi. Những cơn địa chấn đầu đời quá lớn với những gì một thiếu nữ mới chập chững trưởng thành có thể chịu đựng được. Ngân bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn và không kiểm soát được bản thân mình. Việc học tập dang dở, cuộc sống riêng tư trở thành trò đùa của số đông, sức khoẻ giảm sút, nỗi lo lắng từ gia đình, sự hụt hẫng khi đánh mất nhiều mối quan hệ thân quen… Tất cả đẩy Ngân vào một tình cảnh rất tệ hại ở cái tuổi lẽ ra phải là đẹp đẽ nhất. Thưa dần những buổi đi event, chụp ảnh cho nhãn hàng, cho các báo - thời gian biểu của Ngân lúc đó chi chít những buổi đi gặp bác sĩ tâm lý. Ở nhà, Ngân chui vào phòng khóc rấm rứt cả đêm cho đến lúc lả đi vì mệt.

"Lúc đó mình như bà điên vậy!" - Ngân nửa đùa nửa thật. "Mình chưa bao giờ nhận là mình giỏi giang, hoàn hảo. Cái lớp áo hào nhoáng, đẹp đẽ kia là thứ mà mọi người tự dựng lên trong đầu rồi ép mình phải khoác lên. Đến lúc Ngân không còn gồng nổi nữa và phải sống thật với những khuyết điểm như bất kì ai thì lại bị quay lưng, ném đá."

Có thể nói, Khả Ngân là một trong những hot girl nổi lên nhanh nhất, nhưng cũng là một trong những người đầu tiên đạt danh hiệu "Bị ghét nhất" của Facebook Việt. Anti-page "Sự thật về boxing girl Khả Ngân" từng là một trong những trang dành cho anti fan hoạt động quy củ và có sức ảnh hưởng nhất thời bấy giờ. Mỗi ngày, người ta háo hức muốn được biết xem hôm nay cô hotgirl này sẽ bị "bóc" gì nữa đây.

Mọi thứ về Ngân đều được lôi ra bàn tán và soi mói, mỉa mai và miệt thị. Mặt mộc, khoảnh khắc mặt xấu, cho đến ảnh lộ đùi to, tay thô, da đen - những đề tài này được hàng trăm nghìn con người khi đó lao vào cười cợt và chế nhạo. Sức quan tâm và độ ảnh hưởng của fanpage này lớn đến mức nhiều trang tin lớn cũng không thể đứng ngoài cuộc mà phải bước vào tìm hiểu những thị phi xoay quanh cái tên Khả Ngân.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 4.

"Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết những người đứng sau tài khoản đó là ai, và động cơ thật sự của họ là gì. Tôi đã nhiều lần nhắn tin cho họ với mong muốn được gặp gỡ trực tiếp, mặt đối mặt để xem vì sao người ta lại ghét mình đến như vậy, và liệu sau tất cả những thay đổi này, họ có còn căm thù Khả Ngân nhiều như trước không. Tuy nhiên họ vẫn trốn tránh và quyết không lộ mặt."

Bị tẩy chay - im lặng. Bị ghét - nhắm mắt cho qua. Ngay cả khi đã nằm dưới vực sâu, không còn ai nhớ đến, mất hết hợp đồng quảng cáo, không lời mời hợp tác trong suốt một thời gian dài, Khả Ngân vẫn không than vãn, kêu ca hay lên tiếng đổ lỗi, quy tội cho người khác.

Quá trình trưởng thành của Ngân còn khắc nghiệt hơn vô vàn ở chỗ cô nàng phải tự mình vượt qua mọi thứ. "Sau khi nổi tiếng, bạn bè xung quanh đều không muốn chơi với mình nữa. Gia đình thì không biết gì về showbiz nên cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa, lâu lâu thì gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ. Ngân không nghĩ ra từ nào phù hợp nhất để diễn tả những gì mà mình đã trải qua ở lúc đó. Cô đơn, trống rỗng và tuyệt vọng ư? Nhiều hơn cả thế nữa."

Ấy vậy mà sau tất cả những cú té nhớ đời kia, Khả Ngân vẫn trở lại, dù âm thầm nhưng chưa bao giờ lùi bước. Ngân bảo rằng suốt mấy năm nay đã nghe đến nhàm tai những lời nhận xét như "bất tài", "chân dài não rỗng" hay kể cả những tin đồn ác ý bảo rằng mình đã giải nghệ hay hết thời.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 5.

"Nhưng thôi, đường mình thì mình cứ đi. Ngân không quá đặt nặng vấn đề "còn thời" hay "hết thời". Với Ngân, hào quang của một nghệ sĩ chỉ thật sự tắt khi họ không còn hứng thú và muốn hết lòng vì nghệ thuật. Ngân thì đang làm việc hết sức và nghiêm túc hơn bao giờ hết, nên mình tin rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội đang chờ trước mắt."

Để tổng kết lại cho hành trình của chính mình trong 6 năm qua, Khả Ngân dùng từ "trưởng thành ngược". Tức là người khác thì bắt đầu bằng con số 0 và dần đi lên, dần nổi tiếng. Còn Ngân thì ngay từ vạch xuất phát đã có tất cả trong tay, để rồi đến bây giờ phải chấp nhận xoá hết, đập hết những dư âm cũ để bắt đầu lại từ đầu.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 6.

Có thể mọi người không để ý nhưng Khả Ngân chính là đại diện cho thế hệ hotgirl mới của Sài Gòn. Trong khi những cái tên đình đám như Quỳnh Anh Shyn, Salim, Châu Bùi đều đến từ Hà Nội thì Khả Ngân vẫn một mình một cõi, và dù không còn mặn mà tham gia nhiều event hay tìm cách duy trì độ hot, thì Ngân vẫn giữ được sức hút riêng của mình với hơn 1 triệu người theo dõi chỉ tính riêng trên Instagram.

Nhưng nếu như các đồng nghiệp cùng tuổi, cùng thời hài lòng với vị trí hiện tại thì thật bất ngờ, Khả Ngân - người được biết đến với xuất phát điểm là một hotgirl lại đang cảm thấy "ngứa ngáy" mỗi khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên mình với danh xưng này.

"Ngân trân trọng thứ từng giúp mình nổi tiếng, nhưng có lẽ sau 6 năm thì đã đến lúc để mình có một bước tiến mới, không thể cứ mãi là một cô bé xinh xắn với những tấm ảnh long lanh trên mạng rồi lâu lâu lại tham gia đóng vài MV hâm nóng tên tuổi. Khả Ngân cần một bước tiến lớn hơn như thế, thời gian qua mình đã ngủ đông quá lâu rồi."

Thay vì né tránh hay tìm một cụm từ hoa mỹ nào đó để nói về sự nghiệp còn nhiều dở dang của mình, Khả Ngân lại rất thẳng thắn khi nhận xét "mình nhạt mà, mấy năm nay chả có sản phẩm nào ra hồn cả." Với Ngân, đây không phải là sự thoả hiệp hay thái độ "sao cũng được", mà đây là ý thức cơ bản nhất về vị trí của mình trong nghề, phải biết mình đang ở đâu thì mới có thể đi xa hơn được.

Thời điểm sau khi bộ phim truyền hình "Trở về 3" được trình chiếu, Khả Ngân từng nhận được nhiều lời khen từ các anh chị trong nghề. Cái lối diễn bản năng nhưng chừng mực, chân thật và đầy tình cảm của cô nàng trong vai Diễm đã thật sự lấy được nước mắt của nhiều khán giả. Tuy nhiên ít ai biết rằng cột mốc đáng nhớ này cũng là một thử thách cho Khả Ngân.

"Sau vai diễn này, mình bắt đầu đặt dấu chấm hỏi về bản thân. Nếu cứ mãi diễn theo bản năng, theo cảm xúc cá nhân mà không có kĩ năng, không có bài bản thì liệu mình đi xa được đến đâu. Một Diễm thì có thể thành công nhưng nếu cứ mãi là những phiên bản khác nhau của Diễm, chẳng chóng thì chầy người ta cũng chán. Mặt xinh đến mấy cũng không vớt vát được."

Thế là Ngân quyết định dừng lại tất cả, dành thời gian để lắng nghe bản thân và tìm ra cho mình một lối đi đúng đắn nhất. Hỏi Ngân có sốt ruột không vì bị thụt lùi quá xa so với các bạn, Ngân nhún vai: "Nói không thì là nói xạo, nhưng đó là cách tốt nhất cho Ngân ở thời điểm đó nên mình vẫn phải làm thôi."

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 8.

Từng có thời gian Khả Ngân hoạt động rất nhiều và xuất hiện ở mọi sản phẩm với đủ mọi vai trò, tuy nhiên do lúc đó còn hoạt động trong công ty như một talent, các hoạt động đều được ekip lo liệu chứ không do Ngân quyết định nên tất cả những gì trong quá khứ chỉ là một kiểu trách nhiệm công việc chứ không có quá nhiều đam mê, nhiệt huyết.

Bản thân cô nàng cũng từng đi casting cho nhiều phim điện ảnh như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Dạ cổ Hoài lang"... nhưng những gì mà Ngân nhận được vẫn chỉ là những cái lắc đầu cùng lời hứa "sẽ trả lời sau", hiếm hoi lắm thì được nhận xét là "em diễn tốt nhưng mặt còn non quá." Chính cái vế "nhưng" kia đã khiến cô nàng không ít lần nản lòng và mất phương hướng.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Ngân gặp được đạo diễn trẻ Vũ Ngọc Phương với phim điện ảnh "100 ngày bên em". Không chỉ riêng tôi hay khán giả bất ngờ khi thấy Khả Ngân xuất hiện trong sản phẩm này, mà đến bản thân Khả Ngân cũng không tin mình đã được chọn đóng nữ chính trong tác phẩm này. Trong trường hợp bạn chưa biết thì Vũ Ngọc Phượng chính là người đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh ở ngay bộ phim đầu tay là "12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy."

"Vì biết tính Ngân hay lo lắng nên hôm gặp anh Phượng để casting, quản lý chỉ nói với mình đó là một buổi gặp gỡ trao đổi bình thường thôi. Nào ngờ sau một hồi nói chuyện, anh Phượng bảo "Em ra ngoài chuẩn bị đi, khi nào muốn vào diễn thì nói anh" - đến lúc đó Ngân mới biết mình đã "vào tròng". Mình ra ngoài hít thở 10 giây, thả lỏng cơ thể rồi gõ cửa để xin vào diễn luôn. Tình huống được giao rất ngặt nghèo, nhưng may là mình đã thể hiện khá tốt.

Sau đó không lâu thì anh Phượng gọi lại và nói "vai này cần sự trưởng thành, từng trải nhưng mặt em lại trẻ quá khó vào vai", đến đây mình đã mất luôn hi vọng, không ngờ anh Phượng lại nói tiếp "nhưng vì em, anh sẽ đổi kịch bản. Bây giờ mình đã trên cùng một con thuyền rồi, cùng chiến đấu nhé!". Lúc nghe được những lời này, mình thật sự xúc động. Chưa bao giờ Ngân được đặt nhiều niềm tin và trân trọng như vậy."

Trong ánh mắt cũng như giọng kể hăng say của Khả Ngân, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng rất lạ. Đó là thứ mà chỉ có thể toát ra được từ những người đã lao động điên cuồng và dành trọn những gì tốt đẹp, tinh tuý nhất cho công việc của mình. Đó cũng là một kiểu niềm vui rất trong sáng, hồn nhiên của một người lần đầu được tôn trọng thật sự, không phải vì khuôn mặt đẹp, mà vì tài năng và nỗ lực làm nghề.

Trong thời gian quay phim tại Đà Lạt, do trời lạnh mà sức khoẻ lại yếu nên đã có những hôm mông thì chích 3 mũi, tay phải truyền thuốc, tay trái truyền nước biển nhưng Ngân vẫn phải nhào ra set quay để chiến đấu. Đã vậy đây lại còn là một vai diễn nặng với tâm lý phức tạp, yêu cầu phải dồn toàn lực để tập trung diễn nên ngay cả khi phim đã đóng máy, Ngân vẫn phải chật vật để thoát ra khỏi nhân vật. Đến mức 2 tuần đầu sau khi rời đoàn, ai gọi Khả Ngân cô nàng còn không quay lại vì mảy may nghĩ rằng mình… không phải tên Ngân.

Nói về tương lai, Khả Ngân chia sẻ rằng sau khi công việc đã ổn định, rất có thể cô nàng sẽ đi du học để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. "Ví dụ đơn giản nhất là những cảnh khóc, trong khi mình mất tới cả buổi để chuẩn bị tâm lý thì các anh chị tiền bối chỉ cần đếm 1-2-3 là nước mắt rơi. Trước đây mình vẫn nghĩ phải lấy chuyện buồn của mình để rặn ra nước mắt, nhưng hoá ra cách nhanh nhất để có thể khóc là nhập tâm 100% vào nhân vật. Đỉnh cao của diễn xuất là khi diễn viên chưa khóc, nước mắt khán giả đã rơi. Ngân muốn mình có thể đạt đến trình độ đó."

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 10.

Buổi trò chuyện của chúng tôi mở đầu bằng "cà phê Singapore này ngon lắm" và kết thúc bằng một loạt những... tư vấn mua nhà, mua đất đến từ Khả Ngân. Cô nàng chia sẻ rằng mình vừa mua được một căn hộ chung cư ở quận 2. Nhỏ thôi nhưng Ngân vẫn rất vui vì sau bao năm hoạt động cũng đã có được một thứ gì đó lớn lớn cho riêng mình.

Đến đây, tôi cũng phải nói thật với Ngân rằng mình từng không thích với Ngân vì thái độ lạnh lùng, xa cách. Nghe được nhận xét này, Ngân chỉ cười và đáp: "Không phải Ngân làm giá hay chảnh đâu. Là vì mình hay tự nhiên quá đà, nhiều lúc lại thành ăn nói thiếu suy nghĩ nên cách tốt nhất là không nói gì cả thì sẽ đỡ bị bắt bài. Với lại sau những chuyện đã xảy ra, Ngân cũng đã ý tứ hơn, không thể cứ "tơn tơn" như thời 15 tuổi được. Chỉ cần nói chuyện với mình tầm 15-20 phút và khiến mình thoải mái là lại khác ngay ấy mà."

Khi ngồi gõ bài viết này và nhìn lại hình của Khả Ngân của 3-4 năm về trước, tôi đã nhiều lần phải nhướn mắt bất ngờ vì Ngân của bây giờ khác ngày xưa nhiều quá. Cái khác này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là cái thần thái. Cô hotgirl non choẹt, trông có vẻ lúng túng và "đụng vào là vỡ" năm nào giờ đã trưởng thành, cứng cáp và kiên định hơn.

Khả Ngân của tuổi 21 tuy chậm nhưng chắc. Có thể sau này, sẽ chẳng còn ai nhớ đến hotgirl Khả Ngân năm nào nữa nhưng thay vào đó sẽ là một diễn viên, hoặc thậm chí là cả một ngôi sao điện ảnh. Tôi cũng từng hồ nghi khi nghĩ đến hình ảnh này. Tuy nhiên qua những tháng ngày trau dồi, sự quyết tâm, ý chí kiên cường cũng như ánh mắt "chiến tới cùng" của Khả Ngân - tôi tin rằng rồi cô gái này sẽ sớm được đặt đúng vị trí và toả sáng, theo một cách rất khác với cái cách mà Ngân đã từng.

Khả Ngân ở tuổi 21: Chỉ mong người ta đừng gọi mình là hotgirl nữa vì Ngân đã và đang làm nhiều hơn thế! - Ảnh 11.