Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 03/03/2020

De Bruyne sinh ra để làm những điều đặc biệt trên sân cỏ. Không phải bỗng nhiên anh được Pep Guardiola ví như "người tài giỏi nhất" dù vị chiến lược gia này là thầy cũ của Lionel Messi.

Manchester City thiếu danh hiệu Champions League để trở nên vĩ đại. 4 năm trời đội bóng của Pep Guardiola luôn dừng chân ở giải đấu này từ sớm, nguy cơ "thêm một lần đau" hiển hiện khi Isco ghi bàn vào lưới họ trong trận đấu lượt đi vòng knock-out.

Nhưng thời thế tạo anh hùng. Kevin de Bruyne từ một tình huống 1 đấu 4 cầu thủ Real Madrid vẫn đưa ra đường kiến tạo tuyệt vời cho Gabriel Jesus quân bình tỉ số trận đấu. 10 phút sau, chính tiền vệ người Bỉ gieo sầu cho Kền Kền Trắng bằng pha penalty thành công, đem về trận thắng cho đội nhà ngay trên sân khách.

Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân - Ảnh 1.

Một mình De Bruyne "gánh" Man City đi tiếp tại Champions League.

Màn trình diễn đó thật sự tuyệt vời. Ngoài pha kiến tạo không tưởng và bàn thắng ấn định tỉ số, De Bruyne trong ngày chơi với tư cách số 9 ảo (Man City trận đó ra sân mà không có tiền đạo) còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung. Anh có thời điểm chịu khó lùi về sân nhà để làm bóng, lúc khác lại xuất hiện ở biên để thực hiện những tình huống phản công đầy tốc độ. Liên tục thoát pressing thành công và biết lựa chọn thời điểm chuẩn xác nhất để đoạt lại bóng trong chân đối thủ.

Đó là đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhìn anh chơi bóng, người ta mới nhận ra một điều: Hóa ra Pep Guardiola không vì quá yêu mà thần thánh hóa cậu học trò cưng trong những buổi phỏng vấn khi ông mới về Man City. "Cậu ấy là một tài năng tôi chưa từng thấy trong đời. Cậu ấy, De Bruyne, làm được mọi thứ, có thể nhìn ra những đường chuyền mà người bình thường không thể", Pep thổ lộ. Và đừng quên là vị chiến lược gia người Tây Ban Nha từng làm thầy của Lionel Messi.

Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân - Ảnh 2.

De Bruyne (số 17) thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của Man City trước Real Madrid. Ảnh: The Athletic.

Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân - Ảnh 3.

Những điểm chạm bóng của De Bruyne trong trận đấu với Real. Ảnh: The Athletic.

De Bruyne khiến giấc mơ vô địch Champions League của Man City sống dậy, nhưng cũng chính anh làm dấy sự lo lắng ngay ngáy cho Citizens. Trong bối cảnh nửa xanh thành Manchester đang bị UEFA chỉ điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính, rất có thể trong tương lai gần người anh hùng của họ sẽ chuyển sang khoác màu áo khác.

Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở vì chính ông Florentino Perez, vị Chủ tịch quyền lực của Real, thường xuyên bị ấn tượng bởi những cầu thủ có thể đánh bại Dải Ngân Hà đắt giá do chính tay mình xây dựng lên. Ông Perez từng quan niệm chỉ những người anh hùng như thế mới xứng đáng trở thành một phần của đội bóng vĩ đại nhất châu Âu.

Trước kia ông Perez từng bị ấn tượng bởi Ilkay Gundogan khi chàng tiền vệ nhỏ con người Đức cùng Borussia Dortmund sỉ nhục Real với tỉ số 4-1. Ngay sau ngày hôm đó, tờ Marca đăng tải Gundogan lọt vào "mắt xanh" ngài Perez. De Bruyne hôm vừa rồi nhiều khả năng cũng vậy.

Ở Madrid, ông Perez muốn gì làm nấy. Điều này ngay cả những công dân bình thường, những người không phải nhân viên của Real Madrid cũng biết. Trong hơn 11 năm làm việc với tư cách là người quyền cao chức trọng nhất của Real, ông Perez đưa về Cristiano Ronaldo từ Manchester United, Xabi Alonso từ Liverpool, Luka Modric, Gareth Bale từ Tottenham, Thibaut Courtois và Eden Hazard từ Chelsea.

Họ đều là những ngôi sao nổi tiếng, quan trọng bậc nhất của các "ông lớn" của xứ sở sương mù nhưng không cưỡng lại sức hút của Real Madrid.

Sẽ ra sao nếu ông Perez nói muốn chiêu mộ Kevin de Bruyne? Có thể trong một vài ngày tới, khi trận lượt về trên sân Etihad kết thúc, tiền vệ người Bỉ sẽ xuất hiện trên tờ AS (thân tín của Real) để tham gia vào một buổi phỏng vấn không chừng. Raheem Sterling, người được Real liên hệ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi cũng từng làm như vậy. Khi bài phỏng vấn được đăng tải, tác giả ghép luôn Sterling mặc áo một nửa của Man City, một nửa của Real rồi cho làm ảnh bìa.

Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân - Ảnh 4.

Chỉ cần bức ảnh ghép thế này cũng đủ làm cộng đồng bóng đá dậy sóng.

Sterling trận vừa rồi không góp công vào chiến thắng của Man City nhưng De Bruyne thì có. Từ lo lắng, Citizens nên dần chuyển sang sợ hãi đi là vừa. Họ chắc chắn không muốn ngôi sao của họ trở thành một Paul Pogba mới, thi đấu phập phù kể từ ngày được Real Madrid liên hệ. Hơn hết, họ cũng không muốn một ngày De Bruyne trở lại Etihad với màu áo trắng của Real Madrid, khiến họ nhận thất bại ở đấu trường châu Âu.

Nhưng có một điều ở De Bruyne khiến cho anh trở thành một cá nhân khác biệt với những siêu sao bóng đá khác, giúp anh "miễn nhiễm" với lời mời gọi từ Real Madrid. Điều này có thể thấy rõ từ trong lối chơi và tính cách của tiền vệ 29 tuổi.

Không giống như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, De Bruyne bắt đầu sự nghiệp bằng thất bại. Đó là thời điểm anh khoác áo CLB Chelsea, bị hắt hủi trên băng ghế dự bị. HLV của The Blues không muốn dùng De Bruyne, các đội bóng lớn chẳng thèm giải cứu, phớt lờ tiềm năng của anh.

Lúc đó chỉ Wolfsburg giang rộng vòng tay đón ngôi sao người Bỉ về đội. Không kén chọn, không câu nệ, De Bruyne lập tức gật đầu đồng ý. Anh không tha thiết mức lương cao tại Chelsea và tạm thời bỏ lại giấc mộng trở thành ngôi sao ở Premier League để ra đi tự cứu vãn sự nghiệp. Và với thành công cùng Wolfsburg, De Bruyne chứng tỏ một điều: Không nhất thiết là phải đội bóng lớn, cái anh cần là cơ hội để chứng tỏ phẩm chất tuyệt vời của mình.

De Bruyne cũng chẳng cần đoàn tùy tùng, không có tâm lý của một siêu sao. Anh là ví dụ cho một con người hoàn hảo, đầy tài năng mà lại không đề cao cái tôi.

Trên sân, De Bruyne luôn nghe lời, làm theo chỉ đạo của HLV. Tiền vệ người Bỉ chấp nhận hi sinh để toàn đội giành được kết quả có lợi, điển hình như việc Pep bắt anh chơi vị trí trái sở trường trong trận đấu với Real Madrid vừa qua. Với De Bruyne, ghi bàn hay kiến tạo có tầm quan trọng như nhau. Trong thâm tâm, anh tự hiểu mình dù là một người chơi tấn công nhưng vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự.

Ngoài sân cỏ, đồng nghiệp và nhân viên của Man City đều mô tả De Bruyne là "chàng trai kín đáo nhất tập thể", không bao giờ vướng phải một cuộc cãi vã hay drama nào. Đôi khi De Bruyne phản ứng gắt gỏng, tỏ ra mệt mỏi nhưng là vì thành tích chung của toàn đội. Anh luôn hành xử chuyên nghiệp, khiêm tốn.

De Bruyne dùng thứ bóng đá đỉnh cao của mình để nói lên tiếng lòng. Nếu Gotham có Batman chuyên trừng trị kẻ ác, giữ bình an cho thành phố với tấm mặt nạ bí ẩn thì City có De Bruyne, người không mang danh vọng, luôn quan niệm giúp Man City thắng là đủ.

Kevin de Bruyne: Anh hùng giấu mặt, thiên tài thờ ơ với cái tôi của chính bản thân - Ảnh 5.

Rất nhiều cầu thủ khi được Real Madrid liên hệ cố tình trì hoãn việc gia hạn hợp đồng mới với đội bóng chủ quản. De Bruyne thì không. Trong mùa giải 2017-2018, anh cùng Man City thiết lập vô số kỷ lục tại Premier League. Màn trình diễn chói sáng đó giúp De Bruyne được thưởng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, với mức lương được tăng chút xíu. Nhưng chẳng ai để ý điều này vì báo chí tại Anh lúc đó còn đang bận tìm hiểu xem Alexis Sanchez nhận bao nhiêu tiền trong màu áo Manchester United.

Ở Old Trafford, fan hứng thú với Sanchez, lôi tầm ảnh hưởng trên các phương tiện truyền thông của 2 thương vụ này ra so sánh. Ở Etihad thì khác, họ quan tâm đến mức độ thành công của 2 thương vụ này hơn.

Nhiều nguồn tin cho rằng vào thời điểm De Bruyne gia hạn hợp đồng với Man City anh đã nhận được những lời mời chào từ Real Madrid. Tuy nhiên theo ông Patrick De Koster, người đại diện của anh, Kền Kền Trắng chưa bao giờ khiến thân chủ của mình lung lay ý định muốn cống hiến cho nửa xanh thành Manchester. "Tôi không đến sân Bernabeu theo dõi trận đấu để hạn chế mọi tin đồn thất thiệt về thân chủ. Nếu tôi đến Madrid, họ lại bắt đầu bảo De Bruyne muốn sang Real mất. Hãy nghe rõ điều này nhé, De Bruyne không muốn như vậy. Tôi thì có một chiếc TV đủ to ở nhà để xem bóng đá, thế thôi".

Rõ ràng De Bruyne đã trình bày mạch lạc mong muốn của mình với người đại diện. Và để tái khẳng định mong muốn ở lại lâu dài, anh đang cùng vợ sửa lại tổ ấm tại thành phố Manchester.

De Bruyne không nói, nhưng thông điệp muốn gửi tới CĐV rất rõ ràng. Anh tin tưởng BLĐ Manchester City sẽ giúp đội bóng thoát khỏi án phạt. Ngược lại, đội bóng cũng tin tưởng anh sẽ cống hiến toàn bộ những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp ở Etihad.

Đó là niềm tin được xây dựng từ 2 hướng, dẫu đội bóng lớn mạnh hàng đầu như Real Madrid cũng khó có thể làm lung lay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày