Kết cục của một cô gái đã 2 lần làm tiểu tam

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 02/03/2021

Các cô gái ơi, đàn ông cũng giống như trái trên cây, chưa chín thì chát, mà chín quá thì thối.

Xét về phương diện tình cảm, tiểu tam có lẽ là nhóm người bị ghét bỏ nhất, nhưng liệu có phải những người đau đớn nhất? Từ bỏ bao nhiêu mối quan hệ lành mạnh để đi theo tiếng gọi của hai chữ "tình yêu", nhưng lại là tình yêu của một kẻ đã có vợ con. Có đáng hay không?

Tiểu Lam năm nay 24 tuổi, cô thuận lợi được nhận vào một công ty nhà nước sau khi tốt nghiệp đại học. Lam xinh đẹp và rất dễ mến. Vừa mới vào đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của đồng nghiệp không chỉ vì nghiệp vụ, mà còn vì tính cách hoà đồng. Trong mắt các chàng trai thì Tiểu Lam giống như một con mồi mới, đặc biệt là A Lưu ở một bộ phận khác. A Lưu thường mon men lại bàn làm việc của Tiểu Lam để có thể làm quen, liên tục mời cô đi ăn tối. Tất nhiên chẳng nhắc gì đến tình yêu, vì vậy Tiểu Lam sau vài lần từ chối cũng đã đồng ý cùng người đồng nghiệp đi ăn một bữa.

Kết cục của một cô gái đã 2 lần làm tiểu tam - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sau bữa ăn tối thì A Lưu hứa hẹn đưa Tiểu Lam về nhà. Cách nhà nàng chưa đến 30m thì anh ta nắm lấy tay của Tiểu Lam. Vốn ngoại hình của chàng trai cũng ưa nhìn, cao ráo, gia thế cũng không phải dạng vừa nên không khó để khiến cô gái vừa mới từ ghế nhà trường ra cảm thấy rung động. Thế là hai người họ bắt đầu một mối quan hệ bí mật, không ai biết.

Trong quá trình yêu đương, không phải Tiểu Lam không biết A Lưu đã có vợ; nhưng ai biết được vì tình yêu mà cô chấp nhận làm một người không danh không phận. Một năm sau, Tiểu Lam muốn kết hôn và cô gái ấy đã hẹn gặp vợ của A Lưu để thương lượng. Cô tỏ ý muốn hai người ly hôn để có thể đường đường chính chính sóng đôi với người mình yêu. Nhưng vợ của anh ta cười nhạt và bảo rằng: "Đừng ngốc, dù anh ta có yêu em hơn chị, thì chị cũng đâu còn quan tâm nữa. Dù sao, chị cũng thắng, cả em và gã đàn ông ấy." Và tất nhiên, cái kết chính là không ly hôn.

Cô cũng theo lời người vợ điều tra cuộc sống tình cảm của A Lưu và phát hiện ra, ngoài cô, anh ta còn nuôi thêm 3 tình nhân. Trong khi cô muốn người mình yêu ly hôn với vợ và một lòng một dạ với mình thì A Lưu cảm thấy thật vui vì có thể duy trì các mối quan hệ này, đằng nào cũng là hai bên có lợi. Cô quyết định chia tay.

Kết cục của một cô gái đã 2 lần làm tiểu tam - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Thêm hai năm nữa, Tiểu Lam yêu một người chú hơn cô 25 tuổi. Anh ta đã có vợ và một cậu con trai đang học cấp 2. Anh ta nói rằng tình cảm vợ chồng giữa hai người đã không còn, anh ở lại cũng chỉ vì đứa con. Mối quan hệ cũng bình ổn kéo dài, nhưng Tiểu Lam đã 27 tuổi, cô cũng muốn kết hôn. Cô nói ý định kết hôn của mình với người đáng tuổi bố, nhưng anh ta nói rằng: "Ít nhất, em có thể đợi đến khi con trai anh vào đại học, nếu không, nó sẽ hận anh mãi mãi."

Để thể hiện lòng thành của mình, anh ta mỗi tháng đều gửi cho cô không dưới chục triệu. Anh ta đề nghị duy trì mối quan hệ này trong 5 năm nữa, sau khi con trai vào đại học, anh ta sẽ ly hôn với người vợ và kết hôn với Tiểu Lam. Tuy nhiên, trong lòng cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, cũng không biết phải nói gì với lời đề nghị đấy nữa.

Quay lại vấn đề, những người già dặn, "lành nghề" trong giới tiểu tam chẳng thiếu gì, nhưng tại sao những cô gái nhỏ vừa mới rời khỏi ghế nhà trường đã trở thành đối tượng bị người đời ghen cay ghét đắng. Tại sao họ lại trở thành người thứ ba? Vì tiền hay vì tình? Loại tiểu tam thứ nhất chính là một người phụ nữ đầy tham vọng, dùng mình để đổi lấy danh vọng, tiền tài của một người đàn ông. Ngay cả khi chẳng lợi dụng được nhiều ở đối phương thì cũng chẳng sao, vì họ chẳng có ý định kết hôn nên các bà vợ cũng chẳng cần quan tâm đến, không động đến gia đình của bà là được.

Loại tiểu tam thứ hai chính là người mà các bà vợ ghét nhất. Bởi vì những người này thực sự yêu người đàn ông đã có gia đình, không phải vì tiền, không phải vì quyền lực, mà chỉ muốn lấy hắn về làm chồng. Họ thường là những cô gái trẻ dễ bị hấp dẫn bởi đàn ông trưởng thành. Nhưng cũng đừng tưởng gu của cánh đàn ông là trẻ tuổi, sức hấp dẫn của những người phụ nữ trưởng thành cũng chẳng thể đùa được. Nhưng những người phụ nữ trưởng thành, họ biết sức hút của mình, nên họ sẽ chẳng cần đánh đổi bản thân vì những thứ phù du như tình cảm của một kẻ phản bội.

Kết cục của một cô gái đã 2 lần làm tiểu tam - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Các cô gái ơi, đàn ông cũng giống như trái trên cây, chưa chín thì chát, mà chín quá thì thối. Một cô gái nhỏ vì chơi trò tình ái với một người đàn ông trưởng thành chính là một ván cược không thấy điểm thắng. Tình yêu mà bạn cảm động đến rơi nước mắt chẳng khác gì một trò đùa trong mắt anh ta cả. Cho dù anh ta có tình cảm với bạn đi, thì cũng đừng vội mừng, anh ta đối với ai cũng thế đấy! Nhưng nếu nói rằng tất cả đàn ông đều lừa dối, giữa họ và tiểu tam không có tình cảm đích thực thì cũng không đúng. Có một số người thực sự đã yêu, nhưng họ có đồng ý ly hôn vì tình yêu đó hay không?

Vậy, người đàn ông sẽ ly hôn vì tình yêu mới trong hoàn cảnh như thế nào? Có hai cái giá phải trả cho cuộc ly hôn của một người đàn ông: một là chi phí về kinh tế, tài sản vất vả bao nhiêu năm phải chia ít nhất một nửa, thứ hai là chi phí tinh thần. Hai thứ chi phí này chồng lên nhau, người đàn ông bình thường đơn giản là không đủ khả năng chi trả. Nếu thực sự ly hôn vì tiểu tam, anh ta thậm chí có thể đánh mất tương lai của mình.

Trong trường hợp của Tiểu Lam, ngay cả khi người đàn ông đáng tuổi bố đấy ly hôn với vợ, và kết hôn với cô trong tương lai. Nhưng anh ta hơn cô ấy 25 tuổi, Tiểu Lam có định sinh con không? Theo nghiên cứu khoa học, tuổi thọ của phụ nữ dài hơn nam giới khoảng 5 năm. Tiểu Lam có dự định ở goá 30 năm trong tương lai, hay là tìm một ông già khác. Quyết định tương lai đó thành hiện thực hay không, chính là do sự lựa chọn của Tiểu Lam từ ngay bây giờ. Còn quay về thực tế, cuộc sống của Tiểu Lam cũng ổn định hơn với người chồng lớn hơn cô 5 tuổi. Có lẽ, đó cũng là điều may mắn mà ông trời dành cho cô gái đã từng vì tình yêu mà 2 lần tổn thương đúng không?

Nếu tiểu tam vì tiền, chẳng ai ngăn cô ta "đào mỏ"; nếu tiểu tam vì ham chơi, sẽ không ai thèm can thiệp vào cuộc sống tự do của nàng; nếu tiểu tam vì tình yêu, thì cô gái ơi hãy tỉnh lại đi, không ai coi thường tình cảm của bạn hơn chính bản thân mình. Mối quan hệ này chắc chắn bạn sẽ mất nhiều hơn được, thế vì sao lại còn muốn đâm đầu vào!

Ảnh: Internet