Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: "Ông trùm" dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 23/02/2020

Jang Dae Hee của Tầng Lớp Itaewon là đại diện cho kiểu người vô nhân tính và luôn muốn đứng đầu.

Hiện tại, Tầng Lớp Itaewon (Itaewon Class) đã đi được một nửa hành trình thế nhưng ngoài Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) và hai bố con Jang Dae Hee (Yoo Jae Myung) ra thì hầu hết những cái tên còn lại đều khiến khán giả hoang mang về mục đích cuối cùng của họ. Nói riêng về Jang Dae Hee, về độ gian manh, tàn nhẫn thì có lẽ ở Tầng Lớp Itaewon không ai vượt mặt được gã. 

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 1.

1. Đi lên từ con số 0

Nhìn vào địa vị mà hiện nay Jang Dae Hee có được, ít ai ngờ gã cũng từng giống Park Sae Ro Yi, đi lên từ hai bàn tay trắng. Qua những cuộc nói chuyện của gã với Kang Min Jung (Kim Hye Eun) người ta mới biết rằng ngày trẻ Jang Dae Hee và bố của Min Jung cũng gây dựng sự nghiệp từ những quán ăn nhỏ như Sae Ro Yi. Thời điểm hiện tại, gã đã xây dựng được một đế chế Jangga hùng hậu nhất nhì trong ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc với giá trị lên tới hơn 200 tỷ won, gấp 100 lần số tiền mà Sae Ro Yi tích góp được sau gần 10 năm. 

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 2.

2. Biến mình thành kẻ mạnh nhất

Không phải hận thù, sự quyết tâm hay thứ gọi là lòng tín nhiệm của mọi người như Sae Ro Yi vẫn thường nhắc, Jang Dae Hee thành công bằng cách đạp đổ người khác và cả những tính toán mưu mô đến rợn người. Chính bởi vậy dường như gã không có được lòng tin hay sự nể phục của cấp dưới, họ luôn muốn tạo phản và một số người còn liên tục tìm cách để đẩy bà Kang Min Jung lên nắm quyền hành. Thế nhưng Jang Dae Hee cũng không quá tha thiết vào thứ niềm tin đó, việc gã làm không phải gieo niềm tin mà là khiến người khác phải sợ mình.

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 3.

Phương châm sống của Jang Dae Hee là khiến tiền thiên hạ tự đổ vào túi mình mà gã không phải động tới một ngón tay. Gã biết cách để kìm chế cảm xúc, khiến mình luôn ở trên cơ người khác hoặc ở tâm thế của người ban ơn. Năm đó, khi Sae Ro Yi hai lần đánh con mình, gã không yêu cầu bồi thường càng chẳng thèm ép Sae Ro Yi nghỉ học hay đi tù, thứ duy nhất gã cần là nhìn thấy Sae Ro Yi quỳ gối xin lỗi Geun Woo (Ahn Bo Hyunvà biến bố con Sae Ro Yi thành kẻ yếu thế trong mắt gã. Jang Dae Hee vẫn luôn vậy, gã thành công bằng cách đạp đổ tất cả để khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất.

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 4.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Jang Dae Hee đã muốn bố con Sae Ro Yi quỳ gối trước mình

3. Không bao giờ chủ quan trước đối thủ

Và dù luôn ở tâm thế của kẻ mạnh nhất nhưng Jang Dae Hee không bao giờ để bản thân lơ là cảnh giác trước đối thủ của mình, kể cả đó là Sae Ro Yi, một tù nhân mãn hạn đang loay hoay tìm cách để gây dựng sự nghiệp. Sae Ro Yi từng nói, anh sẽ khiến cho Jang Dae Hee nghĩ rằng anh yếu thế, có như vậy thì gã mới chủ quan và để lộ kẽ hở. Nhưng Sae Ro Yi dường như đã quên mất Jang Dae Hee là cáo già. Dù ngoài miệng luôn tỏ thái độ coi khinh nhưng trong thâm tâm, Jang Dae Hee luôn đề cao cảnh giác và nhìn ra năng lực báo thù của một kẻ có ý chí nhưng Sae Ro Yi. 

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 5.

Chủ tịch Jang nhìn ra sự "đáng sợ" của Sae Ro Yi

4. Cách dạy con cũng rợn người

Mở đầu cho những màn dạy con đi vào lịch sử của Jang Dae Hee là khi ông bắt Jang Geun Woo phải bóp chết một con gà để chứng tỏ được sức mạnh của mình trước Sae Ro Yi. Bởi Geun Woo là một kẻ hèn nhát và hợm hĩnh nên ông đã dạy con bằng sự cứng nhắc và tàn nhẫn của một doanh nhân sừng sỏ, gian ác. Jang Dae Hee yêu cầu con phải đạp lên tất cả để trở thành kẻ mạnh nhất kể cả pháp luật và mạng người. Ông cũng yêu cầu Geun Woo coi Sae Ro Yi như gia súc còn kẻ dưới trướng mình thì chỉ là chó. 

Jang Dae Hee luôn vậy, ông muốn biến Geun Woo trở thành phiên bản hoàn hảo của mình: tàn nhẫn, vô nhân tính và là người mạnh nhất. Đáng tiếc hai con trang của Jang người thì quá lương thiện, kẻ lại bất tài và hèn nhát. 

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 6.

Jang Dae Hee có một cách dạy con khác hẳn những ông bố, bà mẹ khác

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 7.

Gã dường như muốn biến con mình thành ác quỷ

Mưu mô, tàn ác, lõi đời, nắm trong tay quyền lực và tiền bạc, Jang Dae Hee hẳn là còn khiến Sae Ro Yi phải điêu đứng nhiều lần. Muốn biết nhân vật này sẽ còn tàn ác đến đâu, đón xem những tập tiếp theo của Tầng Lớp Itaewon sẽ rõ.

Tầng Lớp Itaewon tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) vào thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC và phát sóng trên Netflix với phụ đề tiếng Việt ngay sau đó.

Kẻ thù của mọi nhà ở TẦNG LỚP ITAEWON: Ông trùm dạy con bằng trò giết gà man rợ, xem cấp dưới là chó, đổi mạng người lấy quyền lực - Ảnh 8.