Kẻ sát hại tài xế xe ôm phi tang thi thể vào chính bao tải nhờ nạn nhân mua

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 20:13 22/05/2019

Sau khi sát hại ông Tư, Dũng bỏ xác nạn nhân vào bao tải dứa do chính ông này mua giúp hắn trước đó.

Kẻ sát hại tài xế xe ôm phi tang thi thể vào chính bao tải nhờ nạn nhân mua - Ảnh 1.

Khu vực Dũng sát hại nạn nhân phi tang.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể nam tài xế xe ôm nghi bị sát hại, phi tang thi thể tại khu vực bờ đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 10 tiếng nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được nghi phạm gây án khi hắn đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Dũng, (SN 1990, trú quán tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Công Tư (SN 1962, trú tại Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Hà Nam).

Bước đầu tại cơ quan công an, Dũng khai đã có thời gian ngắn làm quen với tài xế xe ôm Nguyễn Công Tư và nói với người này mình quê Hà Nam.

Kẻ sát hại tài xế xe ôm phi tang thi thể vào chính bao tải nhờ nạn nhân mua - Ảnh 2.

Khu vực phát hiện nạn nhân.

Để chuẩn bị cướp xe của ông Tư, Dũng gọi điện nhờ ông này mua hộ 3 bao tải dứa nói là để đi bắt chim. Ông Tư tin lời mua giúp hắn bao và chở về Lý Nhân. Đến bờ đê sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa hai xã Đạo Lý và Chân Lý (huyện Lý Nhân) Dũng đã ra tay sát hại ông Tư rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, giấu ở bụi cây ven đê.

Sau đó, Nguyễn Văn Dũng đã cướp xe máy và một số tài sản trên người tài xế xe ôm rồi bỏ trốn.

Thông tin với PV về hoàn cảnh của tài xế xe ôm xấu số, ông Bùi Ngọc Diệp - Chủ tịch UBND phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết: Sau khi nhận được tin ông Tư bị sát hại, chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, động viên chia buồn với gia đình.

Ở địa phương, ông Tư là người hiền lành, hoàn cảnh gia đình đủ ăn, các con cái đều đã trưởng thành.

Thời điểm ông Tư mất tích, người thân và chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm nhưng không có tung tích. Đến trưa 21/5, khi nhận tin phát hiện thi thể ông ở khu bờ đê xã Chân Lý mọi người vô cùng bất ngờ, đau xót.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 21/5, một số người dân khi đi qua đường đê đoạn giáp ranh giữa xã Chân Lý và xã Đạo Lý (Lý Nhân, Hà Nam) đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh bị vùi dưới lùm cây.

Sự việc ngay sau đó được báo cáo lên chính quyền địa phương.

Đến khoảng 10h30, lực lượng công an huyện Lý Nhân, công an tỉnh Hà Nam cùng lực lượng pháp y đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Công Tư (SN 1962, trú tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 17/5, bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam trình báo về việc vào khoảng 14h ngày 16/5, chồng bà là ông Nguyễn Công Tư (SN 1962) làm nghề lái xe ôm tại nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền mất tích.

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày