Kế hoạch trả thù con mèo bẩn tính ngày nào cũng đánh thức chủ vào 4h sáng

, Theo Trí Thức Trẻ 13:10 07/12/2016

Cho đi cái gì thì nhận lại cái đấy. Đó là quy luật của cuộc sống phải không mèo?

Ai từng nuôi mèo đều biết, chúng có một tính xấu là rất thích ngủ nhưng lại không thích để người khác cũng nằm ườn nghỉ ngơi như mình. Vì thế, chúng thường đánh thức chủ nhân của mình dậy bất cứ khi nào muốn. Và chú mèo Italics sống tại thành phố Atlanta, Mỹ cũng không nằm trong ngoại lệ.

Nicholas lên kế hoạch trả đũa con mèo cù nhây.

Kế hoạch trả thù con mèo bẩn tính ngày nào cũng đánh thức chủ vào 4h sáng - Ảnh 2.

Đây là đâu? Tôi là ai?

Đều đặn như vắt chanh, vào 4h sáng mỗi ngày, Italics thường đánh thức chủ nhân của mình là anh Nicholas Tecosky dậy. Để trả đũa cho trò nghịch ngợm của Italics, Nicholas cũng chơi lại trò đánh thức với chính nó.

Vào một buổi chiều thơ mộng khi Italics đang say giấc nồng, Nicholas đã hét to khiến chú mèo lười giật bắn mình mà choàng tỉnh giấc. Trong khi Nicholas rất hả hê với màn trả đũa thì Italics vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không cần nói cũng biết Italics đã khó chịu như thế nào khi bị đánh thức như vậy. Nhưng kệ chứ, ai bảo ngày nào nó cũng đánh thức người khác dậy vào sáng sớm.

Kế hoạch trả thù con mèo bẩn tính ngày nào cũng đánh thức chủ vào 4h sáng - Ảnh 3.

Khuôn mặt ngái ngủ của Italics.

Kế hoạch trả thù con mèo bẩn tính ngày nào cũng đánh thức chủ vào 4h sáng - Ảnh 4.

Tính xấu đã ăn vào máu, Italics còn đánh thức cả những con mèo khác trong nhà.

(Nguồn: B.P)