Kẻ gây ức chế nhất "Chạy Trốn Thanh Xuân" đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ!

Paul, Theo Helino 09:22 23/12/2018

Bố của Nam trong "Chạy Trốn Thanh Xuân" nhiều khi lại là nhân vật gây ra nhiều ức chế nhất phim. Ai đời đã đi ngoại tình, không hề biết hối lỗi lại còn đổ hết trách nhiệm cho con mình là Nam và cả An phải gánh?

Ngay từ đầu, ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) chính là nguyên nhân khiến chuyện tình ngỡ như thơ mộng của An (Lưu Đê Ly) trong Chạy Trốn Thanh Xuân phải tan vỡ vì ông đã ngoại tình với mẹ của An. Tuy nhiên, điều gây ức chế nhất ở đây là cách mà gã đàn ông này cho rằng mình đang "giải quyết" hậu quả ngoại tình của mình bằng việc bắt An và Nam (Mạnh Trường) phải gánh chịu trách nhiệm.

Kẻ gây ức chế nhất Chạy Trốn Thanh Xuân đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ! - Ảnh 1.

Vai diễn lão Hoài và mụ Mỹ được 2 nghệ sỹ Hoàng Hải và Thanh Tú thể hiện cực kỳ xuất sắc.

Vì lí do là ông đã "léng phéng" với mẹ của An. Vì thế nên An và Nam đành phải ngậm ngùi chia tay nhau, vì về mặt "tình" thì Nam không thể nào yêu mến con gái của người phụ nữ quyến rũ bố mình ngoại tình được. Chuyện đã như vậy thì đành, ai ngờ mấy năm sau, khi An và Nam gặp lại nhau, gã đàn ông này lại xuất hiện chen ngang vào mối quan hệ của hai người. Lão ta chủ động hẹn An ra quán nước và bằng một giọng điệu cực kỳ "bề trên", ông "ra lệnh" cho An không được tiếp xúc với Nam nữa.

Kẻ gây ức chế nhất Chạy Trốn Thanh Xuân đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ! - Ảnh 2.

"Đôi già" ngoại tình bị đôi trẻ phát hiện.

Lão Hoài đưa ra một lí do cực kỳ ích kỷ đó là nếu An và Nam tiếp tục gặp nhau thì bà Phương (NSƯT Chiều Xuân), vợ ông sẽ phát hiện và chuyện này sẽ khơi lại nỗi đau ngày xưa mà... chính ông đã gây ra cho bà bằng cách đi ngoại tình. Vì vậy mà An hãy... biết điều mà tránh xa Nam ra. Không hiểu theo ý lão, "biết điều" là biết điều gì? Vì chuyện ngày xưa lão và mụ Mỹ (NS. Thanh Tú), mẹ An, ngoại tình thì ai cũng biết là do hai người tự chủ động gây ra và không liên quan gì đến An và Nam kia mà? 

Kẻ gây ức chế nhất Chạy Trốn Thanh Xuân đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ! - Ảnh 3.

Lão Hoài ra vẻ trịch thượng và ra lệnh cho An phải tránh xa Nam nếu biết điều.

Chưa kể, trong tập 7 của Chạy Trốn Thanh Xuân, khi An bị bệnh nặng và nhập viện, Nam đã phải nhờ đến bạn của lão Hoài, vốn là một bác sĩ giỏi ra tay điều trị cho An. Thế mà lão Hoài lại nhảy dựng lên, cảnh cáo Nam rằng nếu muốn giúp An thì hãy... tự dùng mối quan hệ của chính mình, đừng dùng mối quan hệ của lão vì nếu thế mọi chuyện có thể đến tai bà Phương và lỗi lầm của lão sẽ lại bị lôi ra lần nữa. Nếu lão Hoài biết lo xa như thế, thì ngày xưa xin lão đừng đi ngoại tình. Giờ đây hậu quả tại sao phải bắt An và Nam gánh chịu? Còn không thì lão có thể chủ động "thủ tiêu" bà Mỹ khi bà vẫn còn đang ở trong tù kia mà? Vì cơ bản bà ta cũng không phải loại người tốt lành gì. Nếu bà bỗng dưng "mất tích" trong tù thì cũng không ai nhớ nhung bà ta lắm đâu! Hành động cấm Nam không được sử dụng mối quan hệ của mình để giúp An kỳ thực cực kỳ trẻ con và cho thấy lão Hoài không thể phân biệt được ai là người đã mắc sai lầm trong chuyện này. Nếu An chẳng may không qua khỏi vì Nam không được giúp An, thì lại hoá ra An lại là người phải trả giá cho chính sai lầm mà lão Hoài và mụ Mỹ đã gây ra?

Kẻ gây ức chế nhất Chạy Trốn Thanh Xuân đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ! - Ảnh 4.

Lão Hoài cấm Nam dùng mối quan hệ riêng của lão để giúp An? Không hiểu đối với lão mạng người có quan trọng không nữa.

Ra vẻ là thế, nhưng rất khó để xác định thực sự lão Hoài có biết ân hận với vợ sau khi chuyện ngoại tình của lão bị phát hiện hay không. Vì cho đến tập 5, 6 khi lão ta chưa biết chuyện An và Nam gặp lại nhau, thì lão vẫn cực kỳ vô tâm và hoàn toàn không hề hay biết rằng bà Phương chưa bao giờ hết đau khổ vì chuyện lão đi ngoại tình. Lão ta lúc ấy vẫn vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ và cho rằng vợ mình bị... bệnh tâm lý cần phải được đi khám. Nhưng khi biết chuyện An và Nam, lão lập tức xù lên lo rằng chuyện xưa lại bị khơi lại. Chứng tỏ rằng cái mà lão Hoài lo sợ ở đây là vợ lão lại một lần nữa biết chuyện và lão sẽ bị vợ... giận chứ bản thân không hề biết ăn năn hối cải chút nào. 

Kẻ gây ức chế nhất Chạy Trốn Thanh Xuân đã xuất hiện: Đã ngoại tình còn bắt con mình... đổ vỏ! - Ảnh 5.

Tướng mạo của một gã đàn ông kiêu căng, trịch thượng chính là đây.

"Điều" cực kỳ gây ức chế ở đây là lão Hoài không hề bận tâm chuyện vì hành động của mình mà An và Nam đã không thể đến được với nhau. Trong đầu con người vô tâm này chỉ nghĩ đến chuyện bưng bít cho những gì mình gây ra. Và nếu một người biết ân hận, thì cái mà họ muốn làm là "sửa chữa" lỗi lầm chứ không phải "lấp liếm" cho lỗi lầm của mình không bị nhắc đến nữa.

Mặc dù mối quan hệ giữa An và Nam vẫn chưa đi tới đâu, thế nhưng thái độ và cách ngăn cản không cho đôi trẻ tiếp cận nhau vẫn thực sự gây khó chịu cho người xem. Chạy Trốn Thanh Xuân sắp tới có lẽ vẫn sẽ xoay quanh câu chuyện tình cảm của An nhưng với Phi chứ không phải với Nam. Và lão Hoài vẫn sẽ "xù lông nhím" lên lo lắng cho chuyện không đâu. Cùng theo dõi Chạy Trốn Thanh Xuân trên kênh VTV3 vào lúc 21g40 các ngày thứ 2, 3 hàng tuần nhé!