Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít?

Huỳnh Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 28/11/2017

Người hâm mộ mong đợi một tác phẩm để đời với sự xuất hiện của những siêu anh hùng nổi tiếng nhất DC Comics. Thế Nhưng, Warner Bros. lại biến "Justice League" thành một trò trẻ con thực sự.

Nếu là một người hâm mộ thể loại phim siêu anh hùng, ắt hẳn cũng đã từng xem qua loạt phim hoạt hình Justice League từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đúng vậy, nó là cả một bầu trời ký ức đầy hương sắc và vô cùng tuyệt vời. Loạt phim hoạt hình đã nuôi dưỡng tuổi thơ của biết bao nhiêu con người trên cả thế giới.

Và gần đây, DC Comics và Warner Bros. cũng cho ra mắt những bộ phim về Justice League như: Atlantis Throne, War, Doom, hay Crisis on Two Earth… Tất cả những bộ phim hoạt hình trên đều rất hấp dẫn, nhưng chỉ dừng ở mức giải trí đơn thuần cho những đứa trẻ con xem mà thôi.

Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít? - Ảnh 1.

Và đến khi Vũ trụ Điện ảnh DC Comics mở rộng ra đời, người hâm mộ sẽ một lần nữa được trông thấy các siêu anh hùng của mình tung hoành trên màn ảnh rộng. Nhưng rồi, từ Man of Steel, Batman v Superman và Suicide Squad khiến chúng ta nghi ngờ về cái Vũ trụ Điện ảnh này. 

Rồi đến khi Wonder Woman ra mắt khiến khán giả phải trầm trồ tán thưởng và lòng mang đầy hi vọng. Vì cuối cùng, Vũ trụ Điện ảnh DC Comics mở rộng cũng cho ra mắt được một bộ phim siêu anh hùng hay ho. Nhưng rồi Justice Leauge ra mắt, và nó chỉ khiến khán giả muốn dẹp bỏ cái Vũ trụ này đi cho rồi. Bởi vì "bom tấn" của đạo diễn Zack Snyder và Joss Whedon không khác gì một bộ phim hoạt hình dành cho con nít.

Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít? - Ảnh 2.

Khi Steppenwolf – Kẻ chinh phục thế giới đến Trái Đất nhằm mục đích lấy ba chiếc hộp Mother Box và dùng nó để biến hành tinh này trở thành bình địa. Thì Batman và Wonder Woman đã tập hợp các siêu anh hùng khác là: Flash, Cyborg và Aquaman lại để cùng nhau cứu lấy thế giới. Không những vậy, Batman còn dùng chiếc hộp Mother Box để hồi sinh Superman. Cả 6 vị siêu anh hùng tập hợp lại cùng nhau phá tan Mother Box và hủy diệt Steppenwolf cùng với đoàn quân của hắn.

Bộ phim diễn ra trơn tuột và dễ đoán đến mức bất ngờ. Không có một điểm nhấn hay twist nào khiến cho khán giả cảm thấy bất ngờ và thích thú cả. Đồng ý, Justice League mang lại cho những người hâm mộ cuồng nhiệt sự thỏa mãn nhất định, vì nó khơi lại những kỷ niệm quá khứ. Nhưng ngoài việc ấy ra, thì Justice League thật sự rất nhạt nhòa.

Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít? - Ảnh 3.

Cái sai thứ nhất ở bộ phim, chính là chọn phản diện quá ngớ ngẩn. Steppenwolf – Kẻ chinh phục thế giới, hắn là cậu của Darkseid – kẻ thù lớn nhất của Justice League. Quả thực thì theo như truyện tranh, Steppenwolf là một nhân vật nhạt nhòa, không có gì đặc biệt và luôn luôn chiến bại khi đối đầu với Liên Minh Công Lý.

Tiếp theo, Warner Bros. và Vũ trụ điện ảnh DC Comics mở rộng tự thấy bản thân họ đã xuất phát rất chậm so với Vũ trụ điện ảnh Marvel. Do đó, nhà sản xuất đã đẩy nhanh tiến độ. Thay vì giới thiệu từng nhân vật trong từng phim riêng rồi tập hợp lại trong Justice League, thì Vũ trụ điện ảnh DC Comics mở rộng lại chọn cách giới thiệu các nhân vật chính trong một bộ phim rồi mới kể câu chuyện riêng của họ trong từng phim riêng sau này. 

Đây cũng là một cách hay, thế nhưng với một kịch bản thảm họa cộng với việc cắt phim vô tội vạ đã khiến Justice League thành một đống "hổ lốn" thiếu hụt đủ mọi chi tiết cần có. Chẳng hạn như việc nói sơ qua quá khứ Flash, Aquaman và Cyborg đều bị cắt bỏ, khiến cho bộ phim mất hẳn đi tính chiều sâu và không khác gì mấy bộ phim hoạt hình mà Warner Bros. hay làm cả.

Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít? - Ảnh 4.

Thêm nữa, ngoài phản diện ngớ ngẩn, kịch bản nhạt nhòa thì Justice League còn khiến khán giả khó chịu ở mặt kĩ xảo. Chẳng biết Zack Snyder dùng 300 triệu đô để làm gì mà CGI trong phim có phần rẻ tiền. Chẳng cần phải là một chuyên gia cũng có thể nhận ra mọi phân khúc có dính đến kỹ xảo hay phông nền xanh đều rất vụn vặt. Sự giả tạo trong từng thước phim ấy hiện rõ lên trong mắt người xem. Có lẽ, nếu phim có tông màu tăm tối hơn thì sự vụn vặt ấy cũng được che đậy ít nhiều rồi.

Justice League: Bom tấn điện ảnh hay chỉ là trò đùa con nít? - Ảnh 5.

Bởi vậy mới nói, đường hướng của Vũ trụ điện ảnh DC Comics mở rộng hiện tại như mớ bồng bông và số phận của nó cũng đang rất bấp bênh. Liệu những bộ phim tiếp theo sẽ có chất lượng như thế nào? Hy vọng khi không còn Zack Snyder nhúng tay vào nữa thì Vũ trụ điện ảnh này sẽ khá khẩm hơn.