Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: "Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác"

CHIMMY, Theo Helino 08:21 05/09/2019

Không giống với những gì khán giả luôn nhìn nhận về cuộc sống "màu hồng" của một chàng diễn viên trẻ, Jung Hae In đã có những phút giây trải lòng về áp lực vô hình mà anh phải đối mặt từng ngày để hoàn thành ước mơ.

Nhận được sự chú ý lớn kể từ vai cameo "nhỏ mà có võ" trong Goblin (Yêu Tinh), Jung Hae In đã từng bước khẳng định mình trên đấu trường diễn viên trẻ. Trong buổi talkshow Funding Together của đài MBC mới đây, nam diễn viên đã có cơ hội trải lòng về những khó khăn bản thân phải đối mặt trong nhiều năm làm nghề, sự phán xét của công chúng cũng như thời điểm chỉ muốn buông xuông tất cả mọi thứ khi đã quá kiệt sức.

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 1.

Jung Hae In tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ vai diễn trong One Spring Night.

Ngày 1/9 vừa qua, Jung Hae In đã cùng với nghệ sĩ hài Noh Hong Chul tham gia Funding Together với vai trò khách mời. Trong suốt buổi nói chuyện, các vị khách đã cùng nhau chia sẻ về những nỗi lo toan, sự nghiệp hay mục tiêu cuộc đời của những người trẻ trong độ tuổi 20. Bắt đầu với câu chuyện của một sinh viên kiến trúc 24 tuổi, lo lắng cho tương lai khi chưa đạt đủ yêu cầu để tốt nghiệp, hay một bạn trẻ 25 tuổi đang đứng trước một bài thi lớn của sự nghiệp, suy nghĩ rằng đây có thực là con đường mình muốn đi.

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 2.

Khi lắng nghe xong những câu chuyện đó và được mọi người xin lời khuyên về cách vượt qua những áp lực, Jung Hae In đã thổ lộ: "Có những lúc, tôi kiệt sức đến mức mất hết khẩu vị ăn uống. Những lúc đó, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn mất phương hướng thật rồi".

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 3.

"Thực ra, có rất nhiều thời điểm tôi cảm thấy mình cô đơn khi diễn. Cho dù tôi đang làm điều mà tôi thực sự thích, tôi tiếp cận nhiều vai diễn khác nhau và lại trở nên sợ hãi khi nghĩ rằng tôi sẽ phải làm gì đối với dự án này? Nhiều khi tôi nghĩ rằng bản thân có tố chất, nhưng rồi sự tự tin lại nhanh chóng tiêu tan. Nếu bạn không cố hết sức mình, thật khó để có thể sống sót. Đó là lí do tại sao tôi nỗ lực không ngừng nghỉ dù đang lo lắng hay sợ hãi."

"Chính vì tôi đang làm việc tại một môi trường phải thể hiện bản thân cũng như chấp nhận sự đánh giá, có những lúc tôi trở nên kiệt sức và chỉ muốn trốn tránh. Tôi sợ việc phải gặp gỡ mọi người. Tôi cũng đã đọc hết những bình luận về mình trên internet. Nó khiến tôi stress vì tôi đang nỗ lực làm việc để nhận được tình yêu từ mọi người."

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 4.

"Tôi chưa thực sự được nghỉ ngơi kể từ sau One Spring Night, nhưng sau buổi nói chuyện này, tôi cảm tưởng mình đã tràn đầy năng lượng trở lại rồi. Dù tôi không thể hiểu trọn vẹn được những nỗi lo toan mà các bạn đã bày tỏ, tôi đã thực sự thoải mái khi được lắng nghe mọi người và tìm thấy điểm chung trong suy nghĩ của chúng ta. Khoảnh khắc này vô cùng đáng quý đối với tôi, và tôi rất vui vì điều đó."

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 5.

Jung Hae In tiếp tục: "Chúng tôi không thực sự có những cuộc nói chuyện như thế này giữa các diễn viên. Chúng tôi không thề giãi bày cảm xúc bên trong của mình. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi, và nó chẳng khó chịu chút nào cả. Nếu có những buổi họp mặt này được tổ chức lần nữa, tôi chắc chắn sẽ tham gia."

Jung Hae In trải lòng nghiệp diễn: Kiệt sức và có những lúc chỉ muốn trốn đi, tôi sợ phải gặp người khác - Ảnh 6.

Kể từ sau thành công với One Spring Night (Đêm Xuân), Jung Hae In tái xuất màn ảnh rộng với Tune In For Love, sóng đôi cùng Kim Go Eun trong dự án mới nhất. Tune In For Love đặt bối cảnh trong giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 1997 tại Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh mối tình "sét đánh" giữa Hyun Woo (Jung Hae In), chàng trai trẻ đầy hoài bão và Mi Soo (Kim Go Eun), cô gái trẻ chăm chỉ làm việc bán thời gian tại một tiệm bánh. Tình cờ gặp gỡ tại nơi làm việc của Mi Soo, chàng trai Hyun Woo đã khiến con tim Mi Soo yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhịp sống của những người trẻ với sự nghiệp, biến cố ập đến khiến cả hai xa cách, nhưng tình cảm giữa Mi Soo và Hyun Woo vẫn chẳng hề phai nhạt.

Trailer "Tune in for Love" (HÒA NHỊP TÌNH YÊU)

Tune In For Love đã được công chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 28/8/2019.