IU thuyết trình về concept cho MV LILAC: Trình bày màu mè xấu đau xấu đớn

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 19:13 25/03/2021

Sự cố dở khóc dở cười khiến dân tình vừa thương vừa trách IU.

Đã hơn 10 năm kể từ ngày "em gái quốc dân" IU đến với công chúng và trở thành lịch sử của nền âm nhạc Hàn Quốc. Dù xuất thân nghèo khó, từng vướng nhiều scandal chấn động song với sự kiên trì trong âm nhạc, cô nàng đã từng bước chạm đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 29.

Được biết đến là nghệ sĩ đa tài, nhưng mới đây IU lại bị dân mạng "bóc phốt" nhược điểm là khả năng làm slide siêu í ẹ của mình. Đó là lần cô nàng thuyết trình về concept cho MV LILAC. Nữ ca sĩ đã kì công đến mức tự lên bài thuyết trình, tự thiết kế slide.

Đúng với màu sắc của mình, cô nàng đã làm slide siêu nhiều màu. Nhưng dân mạng lại phì cười trước độ thiết kế slide khá xấu, chưa kể còn rối mắt và cho cỡ chữ to hơn bình thường.

Khả năng thiết kế slide siêu dở của IU

Nhiều dân mạng đã phải bình luận và đưa ra kinh nghiệm: Nên né những người như IU vào nhóm, vì kĩ năng làm powerpoint của cô ấy có thể hủy diệt mọi thành viên cùng team.

- "Tôi không nghĩ đây là concept do IU làm luôn. Có ai thực sự làm được mấy cái slide như này trừ khi là trẻ con đâu".

- "Ai giới thiệu cho bà app chuyên thiết kế slide được không. Nói chứ nhìn làm slide đúng kiểu muốn troll người xem chứ không lẽ năng khiếu nghệ thuật chỉ dừng ở đây thôi?".

- "Mấy thầy cô trường mình mà nhìn thấy cái powerpoint thế này chắc khỏi cần thuyết trình mà cho 0 điểm luôn. Nhớ cái thời kì nhóm toàn nữ mà ráng mần 1 cái powerpoint cho bắt mắt mà không được nhiều chữ. Toàn ảnh thuyết trình cực lắm. May mà tui đi làm lâu rồi, thoát được đống của nợ này".

- "Tại vì là IU nên không sao. Chứ gặp mấy đứa chung team mà làm powerpoint kiểu này thì chắc đứa designer như tui đột quỵ quá".

IU có quãng thời gian tuổi thơ cơ cực

Trước khi trở thành "em gái quốc dân" đình đám như hiện tại, IU từng có cuộc sống khó khăn. Sau khi hoạt động kinh doanh của gia đình phá sản, IU và cả gia đình phải sống trong căn phòng nhỏ với món nợ khổng lồ.

Suốt thời gian đi học, IU đã dành phần lớn để bước vào quãng thời gian thực tập sinh khổ sở. Cô từng miêu tả về gia cảnh nhà mình: "Căn phòng luôn lạnh và chúng tôi không bao giờ có đủ thực phẩm để ăn. Chúng tôi hầu như không thể sống bằng tiền bà ngoại kiếm được từ việc bán các phụ kiện làm tóc tại một chợ nhỏ. Tôi hiếm khi được gặp và nói chuyện với cha mẹ. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi đều phải tự an ủi bản thân mình rằng tôi vẫn còn có bà ngoại".

Là nghệ sĩ sớm nổi tiếng nên IU cũng không có điều kiện đi học như bình thường. Cô từng chia sẻ việc không có điểm để học đại học. Khi sự nổi tiếng của IU tăng vọt, một số trường đại học khắp cả nước dành cơ hội nhập học đặc biệt, nhưng cô nàng đã từ chối tất cả.

IU tâm sự trong một tập phim của Trại chữa bệnh (Healing Camp)"Con đường đại học dành cho những người làm việc và học tập chăm chỉ trên giảng đường. Tôi thậm chí không có thời gian để thực sự có một cuộc sống đại học, vì vậy tôi sẽ không theo đuổi giáo dục đại học".

Dù không học đại học, song IU vẫn có sự nghiệp nổi tiếng và thành công

Nguồn: Netizenbuzz Vtrans