Thân làm idol, tưởng là rất quyền lực, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng nhưng trên thực tế, các idol mà chúng ta vẫn hay mến mộ cũng bị o ép không ít và đôi khi chẳng thể làm gì ngoài việc "gọi dạ bảo vâng". Trên dưới 10 lần, các nhóm ngôi sao nổi nhất Hàn Quốc đều rơi vào tình cảnh tréo ngoe hết sức khi bị stylist dí cho những set đồ hoặc sẽ rất thảm họa, hoặc hở hang thiếu thoải mái, hoặc vô lý chẳng hiểu nổi. Nhưng họ có thể làm gì, ngoài việc im lặng và cứ thế mặc thôi?
Thời trang của NCT chưa bao giờ được đánh giá cao, nhất là khi họ đứng cùng nhau thế này. Mỗi người một phách mà phách nào cũng trật nhịp khó cảm.
Ngoại hình của NCT không tệ nhưng gu ăn mặc của họ thì hơi hốt hoảng...
Bị ghét nhất nhì showbiz Hàn hẳn là stylist của Red Velvet. Không hiểu hình tượng hiện tại của 5 cô gái thì có bất kì sự tương quan gì với mấy loại "quần què" thế này không mà stylist cũng nỡ dí cho họ.
Ngoài những bộ cánh ngắn ngủn không tả nổi thì stylist của Red Velvet còn thích cho các cô gái mặc đồ sến sẩm, có niên đại từ 10 mùa trăng trước.
Thêm một trường hợp na ná NCT là Shinee. Sẽ thật khó để định nghĩa chính xác phong cách ăn mặc của họ là gì. Kể cũng phí cho những gương mặt điển trai thế này.
Nhưng đáng thương nhất Shinee chính là Tae Min không?
Có lẽ vì theo đuổi hình tượng nhí nhảnh từ thời xưa xửa xừa xưa nên mãi cho đến tận sau này, stylist của SNSD vẫn thích cho họ mặc đồ màu hồng sến sẩm. Lụa đẹp vì người, trong trường hợp này lại hơi sai.
Hoặc nếu không sến sẩm thì đồ diễn của họ sẽ vướng vào nghi án mặc đồ nhái. Dùng vải thưa thì làm sao che được mắt thánh hả stylist ơi.
Dẫu biết là D.O có khuôn mặt khá "xinh" nhưng stylist cũng không cần biến anh chàng thành công chúa với đám bèo nhún xếp tầng ở ống tay áo thế chứ.
Sự tồn tại của chiếc cổ lông vũ kia cũng thừa thãi như người thứ 3 trong một cuộc tình vậy. Thương D.O vô ngàn.