Sau quãng thời gian làm quen, tân HLV Keisuke Honda đã có trận đấu đầu tiên trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Campuchia đối đầu đội tuyển Malaysia.
Rất đông cổ động viên Campuchia đã đến SVĐ Olympic ở thủ đô Phnom Penh để theo dõi đội nhà và qua đó kiểm chứng tài năng của ông thầy mới.
Đội chủ nhà nhập cuộc tự tin và sớm có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Soeuy Visal sau tình huống dàn xếp đá phạt hợp lý.
Có bàn thắng dẫn trước, nhưng thể lực cùng kinh nghiệm thua kém đối phương khiến Campuchia để Malaysia thi đấu lấn lướt trong hiệp 2.
Những bàn thắng của Shahrul Saad, Syazwan Andik và Shahrel Fikri đã giúp đội khách có màn ngược dòng đánh bại đối thủ với tỷ số 1-3.
Huyền thoại bóng đá Nhật Bản liên tục có những chỉ đạo để thay đổi tình hình, dù vậy trước một đội tuyển Malaysia quá mạnh, các cầu thủ chủ nhà không thể chống đỡ được các pha lên bóng đầy biến hóa từ đối phương.
Thất bại trong ngày ra quân, nhưng màn thể hiện của đội tuyển Campuchia nhận được sự đánh giá cao của NHM và giới chuyên môn. Chắc chắn dưới bàn tay của Honda, đội bóng của những hiến binh Angkor sẽ còn mạnh mẽ, khó lường hơn trong tương lai.