Hủy diệt Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, đội tuyển Việt Nam hiên ngang vào bán kết

SONG AN, Theo Nhịp sống Việt 06:08 15/05/2022

Với đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng vượt qua Campuchia để có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng A.

Campuchia 0-7 Việt Nam | Bóng đá nữ SEA Games 31

Sau màn lội ngược dòng quả cảm trước tuyển nữ Philippines ở trận đấu ra quân, tinh thần của các tuyển thủ nữ Việt Nam lên rất cao và hừng hực khí thế để giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Campuchia ở trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 14/5.

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao hơn rất nhiều cả về đẳng cấp, kinh nghiệm lẫn bề dày thành tích so với đối thủ, vốn lần đầu dự SEA Games. Và thực tế, cục diện trên sân hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Bích Thùy và các đồng đội.

PHUNG PHÍ NHIỀU CƠ HỘI

Mục tiêu khả dĩ nhất mà Campuchia có thể làm được trong cuộc đối đầu với Việt Nam chỉ là làm sao để hạn chế số bàn thua nhiều nhất có thể. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tuyển nữ Việt Nam lập tức tràn lên tấn công phủ đầu đối thủ và sớm uy hiếp khung thành Campuchia bằng cú sút đầy uy lực ngoài vòng 16m50 của Vạn Sự ở phút thứ 2.

Người hâm mộ trên SVĐ Cẩm Phả không phải chờ đợi quá lâu để hưởng niềm vui ăn mừng vì chỉ đến phút thứ 5, Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số khi Bích Thùy đi bóng bên cánh phải, vượt qua hậu vệ đối phương rồi tung đường tạt bóng như đặt để Nguyễn Thị Vạn bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Chen Soveat.

Hủy diệt Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, đội tuyển Việt Nam hiên ngang vào bán kết - Ảnh 2.

Nhận bàn thua sớm, tuyển Campuchia lại càng co cụm về khu vực trước khung thành để phòng ngự, mặc cho các học trò HLV Mai Đức Chung thỏa sức phô diễn như "đá tập". Suốt phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Campuchia. Trước một Việt Nam vượt trội về đẳng cấp, các cầu thủ Campuchia hầu như chỉ cầm bóng không quá 3 giây. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng phải thừa nhận, ngôi sao sáng nhất của hiệp đầu tiên không ai khác ngoài thủ thành Chen Soveat của Campuchia. Sự xuất sắc của cô đã từ chối ít nhất 5 cơ hội mà tuyển Việt Nam có thể ghi bàn thắng.

Từ Nguyễn Thị Vạn, Bích Thùy rồi đến Vạn Sự thay nhau bắn phá khung thành đối phương nhưng không thể đưa bóng vào lưới thêm một lần nào nữa. Phút thứ 25, các cầu thủ nữ Việt Nam như nhảy múa trước rừng cầu thủ phòng ngự đối phương nhưng đáng tiếc cú dứt điểm cận thành của Phạm Hải Yến không thể đem lại niềm vui cho CĐV.

Hủy diệt Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, đội tuyển Việt Nam hiên ngang vào bán kết - Ảnh 3.

Thậm chí, Hải Yến tưởng chừng như đã nhân đôi cách biệt ở phút 43 sau pha tâng bóng qua thủ môn đội bạn nhưng trong khung thành lại có hậu vệ Campuchia phá bóng ngay trên vạch vôi. Về phía Campuchia, tình huống đáng chú ý nhất mà họ tạo ra chỉ là pha lên bóng ở phút thứ 29 nhưng không hề gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Nhìn chung, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung làm chủ hoàn toàn cục diện trong 45 phút đầu tiên nhưng lại phung phí quá nhiều cơ hội. Mặc dù vậy, cũng phải dành lời khen cho hàng phòng ngự Campuchia, đặc biệt là thủ môn Chen Soveat khi có nhiều pha cứu thua xuất thần.

CƠN MƯA BÀN THẮNG & SIÊU PHẨM

Ngay từ đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đưa trụ cột Trần Thị Thu và Tuyết Dung vào sân để tìm cảm giác bóng trước khi bước vào vòng bán kết. Các cầu thủ Việt Nam vẫn là những người nắm giữ thế trận, đồng thời duy trì sức ép khủng khiếp về phía cầu môn đối phương.

Sau một hiệp đấu xuất thần, thủ thành Chen Soveat cũng bắt đầu tỏ ra lúng túng trước hàng loạt pha uy hiếp mà Việt Nam tạo ra. Trong pha lên bóng ở phút 57, Hải Yến dùng tốc độ thoát xuống rất nhanh khiến thủ môn đối phương băng ra phạm lỗi. Trên chấm penalty, chính Hải Yến không phạm sai lầm nào để đưa bóng vào lưới nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Đến phút thứ 65, tỷ số đã là 3 - 0 sau pha sút phạt "thần sầu" của cầu thủ vào sân thay người Tuyết Dung. Lúc này, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận và cảm giác bàn thắng trên sân có thể đến bất kỳ lúc nào và bất kỳ ai cũng có thể ghi bàn.

Hủy diệt Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, đội tuyển Việt Nam hiên ngang vào bán kết - Ảnh 4.

Liên tiếp trong 2 phút 77 và 79, Việt Nam ghi liền 2 bàn nhờ các pha lập công của Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Thu. Các học trò HLV thi đấu không khác gì buổi đá tập, đặc biệt là ở tình huống nâng tỷ số lên 6 - 0 khi Ngân Thị Vạn Sự khi cô băng xuống "kết liễu" lạnh lùng sau hàng loạt pha ban bật đẳng cấp.

Thực lực giữa bên là quá chênh lệch, Campuchia không có một cú dứt điểm nào về phía khung thành của thủ môn Khổng Thị Quỳnh, thậm chí đến cơ hội chạm bóng trong vòng 16m50 của Việt Nam cũng là điều xa xỉ với đội bóng của HLV Park Vuthy.

Hủy diệt Campuchia bằng cơn mưa bàn thắng, đội tuyển Việt Nam hiên ngang vào bán kết - Ảnh 5.

Những phút cuối trận, HLV Mai Đức Chung rút một số trụ cột ra sân dưỡng sức, đồng thời chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ trận đấu, tránh những chấn thương không đáng có. Phút 87, Dương Thị Vân khép lại trận thắng tưng bừng cho tuyển Việt Nam bằng siêu phẩm sút xa trái phá trước sự bất lực của thủ thành Chen Soveat.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra chiến thắng có tỷ số đậm nhất SEA Games 31 tính đến thời điểm hiện tại. Tuyết Dung và các đồng đội hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A, tràn trề cơ hội để bảo vệ tấm huy chương vàng.

Kết quả: Việt Nam 7 - 0 Campuchia

Bàn thắng: Bích Thùy 5’, Hải Yến 58’, Tuyết Dung 65’, Nguyễn Thị Vạn 77’, Trần Thị Thu 79’, Vạn Sự 81’, Dương Thị Vân 87’.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Lương Thị Thu Thương, Phạm Hoàng Quỳnh, Trần Thị Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn.

Campuchia: Chen Soveat, Sreynet, Sampang, Yeurin, Vipha, Cheavey, Saovy, Kunthea, Chanthet, Sreilas, Saphea

https://soha.vn/huy-diet-campuchia-bang-con-mua-ban-thang-doi-tuyen-viet-nam-hien-ngang-vao-ban-ket-20220514211602174.htm