Huy Cung sau khi kết hôn: "Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được"

Nấm Nguyễn x Hoà Trần x KingPro, Theo Helino 00:06 01/01/2019

Huy Cung đã cưa đổ vợ nhờ những lần... đi ăn cháo ở chợ Đồng Xuân. Thêm nữa, cứ nghĩ anh chàng nổi tiếng này lãng mạn lắm nhưng không hề...

Xin chào, là Huy Cung và vợ đây!

Đến giờ, thông tin anh chàng vlogger đình đám này đã thành "chồng người ta" vẫn khiến nhiều người không thể (muốn) tin. Kín tiếng trong chuyện tình cảm lại suốt ngày "tung hoả mù" bằng việc than ế ẩm thế mà đùng cái, anh chàng ăn hỏi rồi làm đám cưới. 

Trước rất nhiều tin đồn về việc yêu nhanh cưới vội, cưới chạy bầu... Huy Cung vẫn một mực im lặng. Trên fanpage, anh chàng thậm chí còn không hé lộ bất kì thông tin về vợ mình hay đám cưới khiến nhiều người vô cùng tò mò.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 1.

Huy Cung và vợ

Hoá ra, Huy Cung và Mỹ Linh đã từng có 1 khoảng thời gian 1 năm yêu đương rất mặn nồng. Lần đầu gặp nhau, Mỹ Linh còn tưởng chồng mình là... gay và cư xử với anh chàng chẳng khác gì hội chị em bạn dì. Huy Cung cũng đã cưa đổ vợ chỉ bằng những buổi hẹn hò đi ăn cháo sườn ở chợ Đồng Xuân trên chiếc xe máy cũ mèm của bố.

Không phải yêu nhanh cưới vội, Huy Cung kết hôn chỉ vì đang vô cùng hạnh phúc và không muốn bỏ lỡ người con gái giỏi giang, tuyệt vời là Mỹ Linh. 

Huy Cung và Mỹ Linh làm đám cưới hồi đầu tháng 12

Buổi gặp gỡ với đôi vợ chồng son diễn ra trong không khí vô cùng rộn ràng khi cả hai tranh nhau... kể xấu đối phương. Cuộc sống hôn nhân của những người trẻ tất nhiên không chỉ toàn màu hồng nhưng lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc theo cách rất riêng.

Huy Cung và vợ: Giống nhau nhất là ở khoản lầy lội

Tự thấy đủ đầy hạnh phúc nên không cần công khai yêu đương 

Sau khi về chung 1 nhà, 2 bạn đã có gì "vỡ mộng" như người ta thường nói sau thời gian sống chung chưa?

Huy Cung: Trước khi kết hôn,  mình nghĩ  cuộc sống hôn nhân nó là cái gì đó rất là ghê gớm, tức là phải ràng buộc, phải thế này thế kia, phải nghiêm túc, phải để bố mẹ phải thấy là: "À tụi nó đã trưởng thành". 

Thế nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân mình vẫn thấy cuộc sống không khác nhiều so với khi còn yêu nhau. Cái khác biệt lớn nhất chỉ là được ở chung 1 nhà với nhau, được sẻ chia nhiều thứ với nhau hơn. Thực sự nó không ghê gớm như những điều mọi người vẫn thường nói đâu!

Nhưng sống chung thì hẳn là nhiều tật xấu của đối phương đã bị phơi bày?

Mỹ Linh: Ôi đây là câu hỏi mình mong chờ nhất! Tật xấu của anh ấy nhiều vô kể.

1 tật xấu Huy là ngày nào anh ấy cũng móc mũi, anh ấy ngoáy mũi rồi bôi ra quần áo mình. Mình không thể tưởng tượng được có người nào lại có thói quen kì cục như thế. Thứ 2 anh ấy có 1 cái tật vừa xấu vừa vô duyên đó là nếu đi ô tô thì không nói làm gì, nhưng nếu 2 đứa đèo nhau bằng xe máy thì thỉnh thoảng anh ấy sẽ dừng xe lại và leo xuống nhảy nhót. Trong khi anh ấy bịt khẩu trang kín mít, mình không che chắn gì cả, nên mình xấu hổ với mọi người khủng khiếp. Có mấy lần dừng xe ở đèn đỏ thì anh ấy hát to, mọi người ai cũng nhìn.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 4.

Đôi vợ chồng trẻ thi nhau... kể xấu đối phương

Khi yêu nhau mình hay bay vào Sài Gòn thăm vì anh ấy cũng ở 1 mình. Bát đũa anh ấy để đúng 1 tuần không rửa. Mọi người tại sao không rửa mà để như vậy thì nói là: "Chờ Linh vào rửa". 

Lấy nhau rồi mới thấy bừa bộn kinh khủng, quần áo vứt lung tung, chỉ được mỗi cái là thích cọ nhà vệ sinh. Thích cơm vợ nấu xong lúc mình nấu ra, anh ấy ăn rất nhiều. Đến khi mọi người hỏi sao béo thế thì anh ấy lại đổ thừa bảo tại mình.

Huy Cung: Thôi mình muốn ăn cơm ngon tối nay. *Cười to*

Nếu mà tật xấu thì mình ghét nhất cái câu là "em không có gì để mặc cả". Ở nhà cái tủ có 5 cái cánh thì quần áo của mình chỉ có 1 cánh thôi, còn 4 cánh còn lại là của vợ. Lúc nào mang ra 1 cái váy và hỏi có đẹp không mình cũng trả lời đẹp vì mình thấy nó đẹp thật. Thế mà cô ấy quay qua dỗi và nói là "Không, anh nói dối, có đẹp đâu" rồi lại đi thay 1 cái khác.

2 bạn cưới bất ngờ quá, khi yêu cũng không công khai nên đã xuất hiện nhiều tin đồn không hay đấy!

Huy Cung: Mình không công khai là mình muốn bảo vệ người yêu. 1 phần là muốn cho khán giả để ý hơn về sản phẩm của mình chứ không phải là chuyện đời tư. Mình nghĩ là với 1 người làm về nghệ thuật và cống hiến cho khán giả thì cái quan trọng là sản phẩm chứ không phải việc mình yêu ai hay chia tay ai.

Mỹ Linh: Thực ra chuyện yêu người này người kia không công khai là chuyện bình thường. Nếu khi lấy vợ về mà không công khai thì như vậy mới là đáng trách.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 5.

Nhưng mà khi yêu nhau, nếu không công khai thì có bao giờ Mỹ Linh thấy tủi thân không? Bởi Huy cũng có nhiều fan nữ, nếu không công khai thì biết đâu mọi người vẫn nghĩ là Huy vẫn đang độc thân?

Mỹ Linh: Bình thường Huy không làm gì để mình phải ghen tuông, không làm gì để mình tủi thân cả. Nên chuyện up ảnh hay không up ảnh, công khai hay không công khai nó cũng không quá quan trọng. Mình tự thấy hạnh phúc rồi thì không cần phải khoe hay thể hiện làm gì hết.

Nhiều người còn trẻ muốn gây dựng sự nghiệp, chơi bời cho thoải mái rồi mới lập gia đình vì sợ gò bò. Nhưng mà Huy và Linh lại quyết định cưới sớm?

Nếu mình tiếp cuộc chơi thì đến tuổi 30 mình có chắc là người ở bên mình tuổi 23, 24 còn đó hay không? Mình thấy bạn bè rất nhiều người dành thời gian nhiều năm để yêu nhau rồi cũng bỏ nhau và quen người mới. Và rồi, người đã từng bên cạnh mình, hy sinh cùng mình rất nhiều họ không thể chờ được nữa, họ phải lấy chồng lấy vợ. Thế là cuối cùng mình mất đi người xứng đáng đi với mình đến hết cuộc đời. 

Cho nên, khi mình đã tìm được người mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất lúc được ở bên họ thì hãy cưới người đó. Cả mình và Linh đều thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh nhau nên 2 tụi mình quyết định cưới nhau.

Cả hai đều là những người hài hước, vui vẻ

Huy Cung sợ vợ, Mỹ Linh từng tưởng chồng là... gay

Quay lại 1 chút về lúc mới quen nhau, 2 bạn đã gặp nhau như thế nào, ấn tượng đầu tiên về nhau ra sao?

Mỹ Linh: Tụi mình gặp nhau cũng là lúc lần đầu tiên mình mới vào Sài Gòn. Đó là lần đầu tiên mình dám 1 mình đi vào Sài Gòn để học nốt nghề spa. Đợt đấy Huy chơi cùng với cả vợ chồng cô giáo mình nên hai đứa gặp nhau. 

Mình nghĩ ấn tượng đầu tiên của mình đối với chồng đó là: "Ông này là... bê đê". Đấy là mình nói thật. Nên mình chỉ nghĩ Huy như là 1 người bạn hay 1 người... chị bình thường, cứ đi chơi đi ăn thoải mái. Nhiều lúc Huy còn nói là trời ơi tui là con trai sao không ai nghĩ tui là con trai cả *Cười*

Huy Cung: Mình không có ấn tượng gì nhiều lắm. Lúc đầu gặp mình thấy đây là cô gái xinh xinh, dễ thương. Mới đầu mình còn tưởng là 1 cô gái miền Nam nhưng đến khi nói chuyện thì thực sự cảm thấy gần gũi. Vì mình mới vào Sài Gòn mà tự nhiên nghe được 1 người giọng miền Bắc giống mình nên cảm thấy xao xuyến.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 7.

Nhắng nhít không ai bằng!

Hai bạn đã "cưa đổ" đối phương thế nào?

Mỹ Linh: Cứ nói chuyện, hẹn hò ăn uống vài lần thì tụi mình tự thấy cảm mến nhau thôi. Lúc mới quen mình còn chẳng biết anh ấy nổi tiếng thế nào, kiếm tiền ra sao. Hẹn hò mà anh ấy chạy con xe cũ của bố sang đón mình rồi chở đi ăn cháo sườn ở chợ Đồng Xuân. Chẳng phải màu mè hay lãng mạn gì đâu!

Điều gì ở đối phương đã làm bạn tin chắc rằng đây là người sẽ đồng hành cùng mình ở tương lai?

Huy Cung: Mình thấy Linh có nhiều cái đặc biệt và cho mình cảm giác hơn cả người yêu mà là một người bạn đời. Vì trước giờ mình cũng có nhiều mối tình kể cả thoáng qua và sâu đậm, nhưng để đi đến quyết định kết hôn thì Linh là người phù hợp cả về tính cách lẫn ngoại hình.

Mỹ Linh: Huy không bao giờ nói với mình những câu như kiểu: "Anh thương em lắm hay là anh với em sẽ đi tới cùng" vì 2 đứa nhây lắm, làm sao nói với nhau những câu như thế được. Nhưng mà mẹ Huy chính là người nói với mình như thế.

Mẹ anh ấy bảo là: "Bác là người chọn người yêu hay vợ cho con trai rất kỹ đấy. Huy có nói với bác là "Có gì mẹ dạy bảo thêm cho bạn gái con vì con cảm thấy Linh là người khiến con hạnh phúc khi ở bên". Mình nghe xong câu đó mình khóc luôn vì cảm động.  Mình thấy anh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm và muốn bảo vệ mình trong tương lai.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 8.

Nói thật nhé, Huy có sợ vợ không?

Huy Cung: Sợ gì mà không sợ vợ! *Cười lớn*. Mình nghĩ nên sợ vợ bởi vì sợ vợ thì mới có hạnh phúc. 

Vợ có giận mình thì mình cũng không to tiếng mà chỉ nói là "thôi anh sai rồi". Hoặc là nếu có tức lắm thì mình cũng chỉ nói là "thôi anh đi ra ngoài đây". Nếu giận thì tối không có cơm ăn đâu, giận thì sẽ phải nhịn đói thôi. *Cười* Giận 1 cái là sẽ ở nhà 1 mình luôn. Thế là thôi tốt nhất là cứ sợ vợ.

Thế ở nhà ai là người làm việc nhà, ai là người nấu ăn?

Huy Cung: Ở nhà thỉnh thoảng mình cũng nấu ăn nhưng đa phần là Linh nấu ăn. Khi quen Linh mình cũng bất ngờ vì Linh nấu ăn rất ngon. Việc nhà hầu hết là Linh làm, chỉ mỗi cái toilet là mình cọ thôi. 

Linh có sợ cảnh mẹ chồng - nàng dâu không?

Mỹ Linh: Giờ mình và chồng sống riêng trong Sài Gòn chứ không ở chung với bố mẹ. Mẹ chồng mình là 1 người khá tâm lý. Facebook các thứ này nọ kia mẹ mình đều biết, ví dụ bài viết này lên thì mẹ mình cũng sẽ biết và gửi cho xem.

Huy Cung: Mẹ mình dành cho Linh tình cảm đặc biệt lắm!

Lấy nhau rồi hai bạn có bị quên làm cho nhau những điều lãng mạn không?

Mỹ Linh: 1 điều lãng mạn nhất mà anh ấy làm cho mình nếu kể ra bạn sẽ thấy thốn lắm. Hôm 20/10 anh ấy tặng mình 1 thỏi son rất đẹp và chọn đúng màu mình thích. 

Nhưng cách anh ấy tặng quà rất kì lạ: Anh ấy đặt báo thức lúc 2h sáng và hôm đó 2h sáng anh ấy gọi mình dậy và bảo: "Tặng quà này". Lúc đó mình đúng kiểu điên tiết và bảo "Cái gì thế này? Đang ngủ cơ mà" thì anh ấy mới bảo là "Anh không biết lãng mạn là như thế nào nên mới nghĩ ra cách này để tặng quà". Lúc đấy mình vừa kiểu vừa buồn ngủ vừa tức lại vừa buồn cười.

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 10.

Huy Cung tặng quà cho vợ lúc... 2h sáng

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 11.

Huy Cung: Vợ mình "dại trai" lắm, suốt ngày làm mình bất ngờ. Giáng sinh bữa thì có tặng mình đồng hồ đắt tiền này. Hồi xưa có lần còn làm việc ngày đêm để tiền làm offline cho mình xong tặng bánh kem bên trong còn có cái iPhone 8 lúc đấy là mới ra nữa cơ! Đúng là dại trai quá vợ ơi! *Cười lớn*

Hai bạn có dự định gì cho tương lai chưa?

Mỹ Linh: Năm sau tụi mình tính sinh mình bé. Bố mẹ bắt đầu hối thúc rồi nhưng cũng phải từ từ bởi vì mình tính sinh mình bé vào mùa thu nên đến khoảng đầu năm có bé là được rồi. Mọi người cứ nghĩ là cưới chạy bầu nhưng thực ra không phải.

Huy Cung: Mình sẽ phát triển sự nghiệp theo những hướng mới hơn, vlog sẽ không phải những câu chuyện theo hướng FA, crush hay tình yêu mà là về đề tài gia đình. Ai bảo lập gia đình là đeo gông vào cổ chứ tính ra, gia đình cho mình rất nhiều cảm hứng trong công việc.

Cảm ơn 2 bạn về cuộc trò chuyện!

Huy Cung sau khi kết hôn: Đàn ông nên sợ vợ thì mới hạnh phúc được - Ảnh 13.