Ngay trong ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc mới theo lịch trình, thông tin Hương Tràm tuyên bố tạm ngừng sự nghiệp ca hát để đi du học Mỹ được lan truyền khiến cư dân mạng xôn xao.
Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ do không thể sắp xếp được cuộc sống đã dẫn đến sự mất cân bằng với công việc. Cô đã thường xuyên mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần suốt 5 năm. Bên cạnh đó, cô muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Trông có vẻ như đây là một tin tức không mấy vui đối với chính ca sĩ và người hâm mộ của cô, ấy thế mà người được nhắc đến nhiều nhất trong sự kiện này lại chính là...
Đúng là chạy trời không khỏi nắng...
Sẽ là "Tràm ơi Tràm ở lại, ở lại với Chi đi Tràm ở lại"
hay là "Thì Tràm cứ đi đi hãy cứ xa Chi và đừng ngẫm nghĩ"
"Chỉ cầu xin các fan ơi Chi đã rất đau", đừng réo tên Chi nữa...