Trên thực tế, Ahn Jong-taek – người được bổ nhiệm làm huấn luyện viên đội bơi Hàn Quốc không liên quan tới vụ bê bối này, nhưng ông cảm thấy mình có trách nhiệm nên xin từ chức.
Theo ông Park Seong-su, một quan chức của Ủy ban Olympic Hàn Quốc, HLV Ahn Jong-taek nói rằng ông thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi cảnh sát tiến hành 2 cựu vận động viên nam bị tố cáo đặt máy quay lén các nữ đồng nghiệp vào năm 2013.
Cảnh sát Seoul đã triệu tập hai cựu vận động viên này và một trong hai người thừa nhận đã đặt máy quay lén trong phòng tắm của các nữ đồng nghiệp tại trung tâm đào tạo quốc gia Jincheon.
Cũng theo cơ quan điều tra, vận động viên còn lại, người vừa tham dự Olympic Rio 2016 không dính líu tới bê bối gây chấn động làng bơi lội Hàn Quốc này.
Cảnh sát Seoul hiện đang thu giữ chiếc máy tính xách tay của cựu vận động viên đã thừa nhận quay lén để xác định xem gã đàn ông biến thái này đã phát tán các hình ảnh nhạy cảm lên internet hay chưa.
Hiện tại, danh tính của kẻ biến thái này vẫn tạm được giấu kín và sẽ được công bố khi mọi việc sáng tỏ.