Hot girl Hải Tú bay gấp từ Pháp về Việt Nam: Về nước trong tình cảnh này là mạo hiểm, nhưng thật vui khi được cách ly

C., Theo Trí Thức Trẻ 18:13 17/03/2020

Trở về nước từ Pháp vào sáng ngày 15/3 vừa qua, Hải Tú đã được đi cách ly tập trung và không quên chia sẻ trải nghiệm của bản thân với mọi người.

Cách đây khoảng 5 năm, Hải Tú (Lê Quang Hải Tú, 22 tuổi) là một trong những cái tên luôn nằm trong danh sách hot girl đẹp không tì vết của giới mẫu ảnh. Tuy nhiên không lâu sau đó, cô nàng quyết định sang Pháp du học, chuyên tâm học hành và dành thời gian để trải nghiệm thế giới. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hải Tú về nước vào sáng ngày 15/3 vừa qua và thực hiện nghiêm túc việc đi cách ly tập trung. Trên trang cá nhân của mình, nhật kí đi cách ly với tinh thần tích cực của cô nàng ngay lập tức nhận được sự chú ý của dân mạng. 

Hải Tú từ Pháp về Việt Nam vào sáng ngày 15/3 vừa qua.

Hải Tú cho biết mình đã được cách ly ngày thứ 2, vì vẫn quen với mùa đông ở Pháp nên có hơi nóng khi về Việt Nam. Cô cũng được gia đình gửi thêm đồ ăn vặt và vật dụng cá nhân cần thiết như thảm tập yoga hay gối lười. Về khu cách ly và các anh chị phụ trách, Hải Tú viết: “Mấy anh bộ đội vẫn luôn nhiệt tình hết mình đội nắng gửi đồ vô cho mọi người. Thương lắm. Đầy đủ tiện nghi, phòng có view "sunset", có bồ câu vô thăm mỗi ngày”.

“Phòng mình là phòng 8 người (nữ), các chị em rất vui tính, bựa và nhoi nên không khí nóng lại càng nóng hơn. Thôi thì chỉ mong là trong phòng không ai có mệnh hệ gì. Thân ái và quyết thắng!” - 1 đoạn trong nhật ký cách ly ở ngày thứ 2 của Hải Tú.

Khu cách ly với view sunset và bồ câu vô thăm mỗi ngày.

Hot girl Hải Tú bay gấp từ Pháp về Việt Nam: Về nước trong tình cảnh này là mạo hiểm, nhưng thật vui khi được cách ly - Ảnh 3.

Bạn cùng phòng của Hải Tú.

Liên hệ với Hải Tú, cô nàng đã có những chia sẻ về quyết định về Việt Nam cũng như việc đi cách ly của mình. 

Hải Tú có mất nhiều thời gian cân nhắc quyết định về nước không?

Mình có. Ban đầu mình dự định đến cuối tháng 3 mới về. Nhưng sau thấy tình hình ở Pháp càng lúc càng tệ đi và chuẩn bị phong tỏa, đóng biên giới nên mình đã book vé về với gia đình sớm nhất có thể. Trước khi về mình cũng chuẩn bị tinh thần đi cách ly tập trung vì biết đó là điều cần thiết và nên làm.

Tú có nhắc đến tình hình ở Pháp, không biết bây giờ ở bên đó như thế nào rồi?

Khi mình quyết định mua vé về là Tổng thống Macron đã thông báo đóng tất cả trường học. Vì biết không đi học được và biết tình hình ở Pháp sẽ tệ đi nên mình quyết định về để gia đình bớt lo lắng. 

Hot girl Hải Tú bay gấp từ Pháp về Việt Nam: Về nước trong tình cảnh này là mạo hiểm, nhưng thật vui khi được cách ly - Ảnh 4.

Toàn cảnh khu cách ly Quân khu 7.

Từ khi ở Pháp có dịch COVID-19 đến nay, Tú có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn thì không có vì khi mình về, Paris vẫn chưa bị phong toả, ngoài đường vắng người nên trên đường đi ra sân bay, mình cũng yên tâm phần nào. 

À. Có khó khăn lớn nhất là mình phải nghỉ học và kế hoạch thực tập ở Bồ Đào Nha bị hủy vô thời hạn. Nhưng kế hoạch của ai cũng bị gián đoạn chứ không phải riêng mình nên mình vẫn rất vui vì đã được về nước và được cách ly. Chỉ hy vọng không sao, ráng giữ sức khoẻ thật tốt để sau 14 ngày được về nhà thôi.

Hot girl Hải Tú bay gấp từ Pháp về Việt Nam: Về nước trong tình cảnh này là mạo hiểm, nhưng thật vui khi được cách ly - Ảnh 5.

Thế còn chuyện bị kì thị thì sao?

Ở Pháp mình chưa cảm thấy bị kì thị ra mặt. Chỉ khi mình đeo khẩu trang thì có vài người nhìn chằm chằm vào mình và tránh xa thôi. Có một vài người cũng trêu nhưng chưa đến mức để mình cảm thấy bị tấn công hay tổn thương. Cũng có thể mình quen với cái nhìn e ngại của mọi người bên đó khi mình đeo khẩu trang rồi nên mình thấy nó bình thường ấy. 

Nhưng mình có một người bạn Pháp gốc Trung Quốc bị đuổi xuống xe bus. Mình chưa trải qua sự kì thì nặng nề như thế bao giờ. Mình nghĩ là một phần vì mình may mắn và phần còn lại vì ở Paris trong thời gian dịch, mình đã rất ít ra đường.

Hiện tại mọi người khuyên là ai ở đâu thì nên ở đó không nên di chuyển lúc này, Tú có thấy quyết định của mình là mạo hiểm không?

Bản thân mình cũng cảm thấy mạo hiểm khi về nước trong tình cảnh này nên cố gắng hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác trong lúc từ Paris bay về Việt Nam và đeo khẩu trang để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Rồi khi vừa đáp máy bay, mình cũng thành thật khai báo y tế để được cách ly tập trung, vì không muốn ảnh hưởng đến sức khoẻ người thân và cộng đồng.

Hải Tú sơn móng tay màu xanh rêu luôn cho hợp rơ với chiếc giường của mình ở khu cách ly.

Về Việt Nam, điều kiện ở khu cách ly của Tú thoải mái chứ?

Thoải mái và đầy đủ tiện nghi luôn nè, được ăn uống đàng hoàng, nhà tắm có cả vòi sen và nước ấm nữa. Ở đây cũng có quạt nhưng buổi trưa hơi nóng xíu. Hiện tại đang đông người, các anh chị chưa kịp phát đồ để mình tự lau chùi ấy. Mai mốt các anh chị phát dụng cụ thì tụi mình vệ sinh là ổn thôi à.

Các anh chị giúp đỡ mọi người trong khu cách ly thì sao?

Ai cũng đáng yêu hết dù công việc cực lắm vì bây giờ đông người. Riêng chuyện đi đo nhiệt độ, nhiều lúc đi hết các phòng cũng phải nửa đêm mới xong. Vậy mà ngày nào các anh chị cũng đến đo nhiệt độ hai lần đều đặn. 

Bữa sáng và bữa trưa trong ngày cách ly thứ 2 của Hải Tú

Hiện tại Tú đã có dự định gì tiếp theo ở Việt Nam chưa hay cứ cách ly đã rồi tính tiếp?

Mình cũng có vài dự án chụp ảnh và quay quảng cáo nhưng trước mắt cứ hy vọng sức khỏe tốt để hết thời gian cách ly sẽ về nhà với gia đình thôi.

Cảm ơn Hải Tú vì chia sẻ!

Hot girl Hải Tú bay gấp từ Pháp về Việt Nam: Về nước trong tình cảnh này là mạo hiểm, nhưng thật vui khi được cách ly - Ảnh 9.