Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): "Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh"

Anh Tuấn, Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 16:37 07/06/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng hot boy đang gây sốt tại "Giọng hát Việt" - Samuel An team Noo Phước Thịnh.

Tối 3/6, tập 3 "The Voice - Giọng hát Việt 2018" đã lên sóng truyền hình VTV3. Để lại ấn tượng mạnh mẽ là thí sinh Huỳnh Samuel An, người Việt định cư tại Thụy Sĩ. Anh mang đến ca khúc tiếng Pháp "La Vie En Rose" và chinh phục được cả 4 chiếc ghế quyền lực.

HLV Thu Phương chia sẻ, Samuel An hát nhạc Việt kết hợp Pháp sẽ rất hoàn hảo và hình dung ra ca khúc nào phù hợp với chàng trai này. Lam Trường cũng bày tỏ Samuel An hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc, vẻ đẹp của Huỳnh Samuel An khiến Noo Phước Thịnh gọi là "soái ca", Tóc Tiên dành rất nhiều lời khen và cho rằng nên gọi là "chàng thơ" sẽ phù hợp hơn. Kết quả, Samuel An quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

"La Vie En Rose" - Samuel An

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 2.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của chàng hot boy đang gây sốt tại "Giọng hát Việt":

Chào Samuel An, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?

Xin chào các bạn, mình tên là Samuel An, tên Tây của mình là Samuel, thường thì bạn bè và thầy cô hay gọi mình là Sam, còn tên tiếng Việt của mình là An. Mình sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ thuộc Châu Âu, từ nhỏ mình đã được học cách nói tiếng Pháp nhưng lúc ở nhà mình vẫn nói tiếng Việt với ba mẹ. Thật ra khi mới bắt đầu học mẫu giáo thì mình cũng gặp vấn đề về ngôn ngữ vì chỉ biết nói tiếng Việt mà không biết nói tiếng Pháp nên mấy năm đầu, mình phải đi học thêm vào cuối tuần.

Năm nay mình 25 tuổi và đã về Việt Nam được 6 tháng sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Lý do chính khiến mình trở về là để theo đuổi đam mê âm nhạc và thử sức mình vì mình nghĩ nếu đam mê mà không dám hi sinh thời gian, công sức thì mình sẽ hối hận, cho dù thành công hay không thì cũng không quan trọng bằng việc mình dám thử sống với đam mê của mình.

Bạn sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ nhưng phong cách của bạn vẫn mang hơi hướm Việt Nam?

Trong suy nghĩ của mình thì mình có 50% Việt - 50% Tây, dù bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên cũng ảnh hưởng đôi chút. Ở nhà thì gia đình mình vẫn sống theo phong cách của người Việt Nam.

Bố mẹ mình sang Thụy Sĩ để sinh sống và làm ăn, có mở một tiệm tạp hóa nhỏ nên cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Mình ở nhà được ăn cơm Việt Nam, học những phong tục tập quán của Việt Nam nhưng khi ra ngoài đi học thì được tiếp xúc với văn hóa Thụy Sĩ. Đối với mình thì mình cảm thấy rất tự hào khi hiểu và sống được song song 2 nền văn hóa. Mình nói tiếng Việt không phải là chuẩn nhưng có thể hiểu được hầu như là hết và có thể trò chuyện được.

Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào khi về Việt Nam?

Lớn lên ở một đất nước yên tĩnh và bình an như Thụy Sĩ nên mình cũng cần có thời gian để quen với cuộc sống khi trở về Việt Nam. Trước khi về Việt Nam thì mình đã mướn nhà rồi. 

Về Việt Nam thì mình cũng may mắn được gặp nhiều anh chị trong giới nên cũng có cơ hội đi đóng quảng cáo khá nhiều, đó là nguồn thu nhập chính của mình. Cuộc sống ở Việt Nam cũng như môi trường showbiz vẫn còn mới mẻ đối với mình nhưng sau đó mình cũng dần học hỏi và tiếp thu được. Nói chung, mình cũng là người dễ tiếp thu với môi trường mới, với lại không gặp khó khăn về ngôn ngữ nên mình cảm thấy rất thú vị.

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 4.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 5.

Bên Thụy Sĩ cũng có "The Voice" nhưng tại sao bạn lại quyết định về Việt Nam để thi?

Thật sự thì bên Thụy Sĩ ngành giải trí cũng không mạnh lắm, họ cũng không muốn thúc đẩy ngành giải trí phát triển. "The Voice" phiên bản Thụy Sĩ có nhưng mình chỉ quen đúng một người bạn thi cuộc thi đó, còn "The Voice" phiên bản Pháp thì chắc mình quen cũng cỡ mười mấy, hai mươi người, nhiều bạn từ Thụy Sĩ qua bên Pháp thi và thị trường bên đó cũng rộng hơn, chương trình phong phú hơn nữa.

Còn lý do khiến mình về nước thi "The Voice" cũng đơn giản là vì mình thích nghe nhạc Việt, bên cạnh nhạc Anh với nhạc Pháp. Mình cũng thích hát tiếng Việt nữa, mình muốn nếu sau này đi hát và trở thành một ca sĩ thì vẫn hát tiếng Việt. Mình cũng may mắn về nước đúng thời điểm "Giọng hát Việt" đang tuyển sinh.

Đối với mình, bước khởi đầu tốt nhất nên ở Việt Nam vì ở thị trường Việt Nam bây giờ, bên cạnh nhạc Việt thì rất nhiều người trẻ nghe nhạc Anh nên mình cảm thấy rất thú vị khi mình hát được cả nhạc Việt lẫn nhạc nước ngoài. 

Bạn nghĩ đâu là ưu và khuyết điểm của bạn tại cuộc thi này?

Mình không được đào tạo về thanh nhạc một cách bài bản, nhiều khi nghĩ lại nếu giờ quay lại thời mười mấy tuổi để đi học thanh nhạc thì điều đó thật quá tuyệt vời. Nhưng mình nghĩ không có gì là trễ hết vì mình tin mình có khả năng và có thể hát được. Kiến thức âm nhạc của mình cũng khá rộng, nhạc lý cũng có thể gọi là giỏi vì mình được học đàn piano từ năm 7 tuổi ở trường quốc gia âm nhạc, mình cũng biết đàn guitar được 10 năm rồi. Chỉ có kỹ thuật thanh nhạc là thuộc về bản năng thôi.

Tuy nhiên, khi tham gia một cuộc thi lớn như "The Voice" thì mình cần phải có sự chuẩn bị, thời gian mà mình có hơi ngắn nên dồn toàn bộ mấy tháng còn lại để học thanh nhạc. Mình cũng học qua vài người thầy, dù cũng từng nghiên cứu cách hát qua cách coi clip trên mạng nhưng đối với mình bây giờ, một người thầy là cần thiết.

Tại sao bạn không theo học Thanh nhạc mà lại học Kinh tế?

Thời điểm mình bắt đầu học cấp 3 thì mình đã chọn ngành Kinh tế rồi vì nhà mình ở Thụy Sĩ làm kinh doanh, mở tiệm tạp hóa, mở nhà hàng. Mình thì không nghĩ mình sẽ nối nghiệp bố mẹ mà vì mình đã lớn lên trong môi trường đó từ nhỏ, được tiếp cận với công việc tính toán, làm ăn nên thật sự mình cũng thích ngành Kinh tế và quyết định theo học. Bố mẹ không bắt buộc nhưng vẫn muốn mình theo đuổi ngành này, mình cũng nghĩ sẽ tốt khi mình có bằng đại học trong tay.

Bố mẹ bạn ủng hộ bạn theo đuổi con đường âm nhạc như thế nào?

Chuyện theo đuổi âm nhạc là do mình tự đưa ra và quyết định nhưng khi mình nói ra thì bố mẹ ủng hộ 100%, một phần vì mình đã học xong rồi, thứ hai là trong lòng bố mẹ tin mình có khả năng và thực sự đam mê âm nhạc. Bởi vì bố mẹ cũng rất thích âm nhạc, bố ủng hộ rất nhiệt tình, mẹ thì ủng hộ nhưng không nói nhiều vì mẹ nào mà chả lo cho con, lo mình về đây một mình rồi chưa quen với xã hội bên đây này nọ. 

Nhưng sau 6 tháng và khi cuộc thi "The Voice" bắt đầu thì mẹ cũng rất vui và tự hào về mình. 

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 6.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 7.

Bạn hay nghe nhạc của ca sĩ nào?

Mình nghe nhạc tùy thời điểm nhưng có thể là 40% Việt Nam, 60% nước ngoài. Gần đây khi về Việt Nam thì mình cũng cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về nhạc Việt Nam như thị trường bên đây như thế nào hay về mấy anh chị em ca sĩ nên hiện tại thì mình nghe 80% là nhạc Việt.

Thường thì bài nào mình thích thì mình hát nhiều hơn là nghe, mình nghe nhiều nhất nhạc xưa như những bài tiếng Anh thập niên 60 - 70, cả nhạc Việt Nam cũng vậy. Mình rất thích chú Tuấn Ngọc, mình từng có cơ hội gặp gỡ và đi ăn chung với chú. Ngoài ra, mình cũng nghe cô Khánh Ly, cô Ý Lan...

Nhạc trẻ thì hầu như mình nghe theo bài hát của nhiều ca sĩ khác nhau, có nhiều người khiến mình rất ngưỡng mộ về giọng hát như anh Trung Quân Idol, anh Bằng Kiều...

Còn 4 HLV "The Voice", bạn có thường xuyên nghe nhạc của họ?

Nhạc anh Lam Trường thì chắc chắn mình có nghe từ khi còn rất nhỏ, mình nghe theo người chị hai lớn hơn mình 7 tuổi nên mình cũng thuộc rất nhiều ca khúc của anh Lam Trường. Mình cũng rất thích giọng hát của chị Thu Phương nhưng không có cơ hội nghe nhiều. Anh Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ nam mà trong Itunes của mình có nhiều bài hát nhất. Chị Tóc Tiên thú thật thì mình cũng ít nghe nhạc. 

Tại sao bạn lại chọn một ca khúc nhạc Pháp tại vòng Giấu mặt?

Mới đầu thì chương trình cũng đề nghị thí sinh gửi một danh sách bài hát thì của mình có bài "La Vie En Rose" và đây cũng là ca khúc duy nhất bằng tiếng Pháp nên bên chương trình mới chọn cho mình bài hát này luôn.

Mình lớn lên ở Thụy Sĩ, bạn của mình đa số là người nước ngoài nên khi về Việt Nam, mình đã nghĩ nếu chọn một ca khúc quen thuộc với mọi người bằng tiếng Pháp - tiếng mà mình nói từ nhỏ thì sẽ đem lại điều gì đó lạ đến vòng Giấu mặt năm nay vì chỉ có mình mình hát tiếng Pháp thôi. 

Mình cũng rất vui khi phần thi của mình lên sóng thì được gia đình và những bạn bè ở Thụy Sĩ nghe, ủng hộ rất nhiệt tình. Rất nhiều người nhắn tin nói rằng tự hào vì mình đã hát tiếng Pháp vì họ không nghĩ mình sẽ hát tiếng Pháp. Có lẽ hát tiếng mà mình giỏi nhất thì mình sẽ cảm thấy tự tin hơn, mình không quen với sân khấu lớn, lại chưa từng thi cuộc thi nào. 

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 8.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 9.

Được khen là "soái ca" và "chàng thơ" thì bạn có hiểu hết nghĩa của 2 từ này không?

Mình nghĩ là mình hiểu. Theo cách hiểu của mình, "soái ca" là một người con trai có ngoại hình khá chải chuốt, muốn tỏ vẻ mình đẹp trai qua cách ăn mặc và rất tự tin về vẻ đẹp của mình. 

Còn "chàng thơ" thì nghe có vẻ hiền lành hơn, có một cái gì đó điềm đạm, nhẹ nhàng hơn. Soái ca thì mình nghe rồi nhưng đây là lần đầu mình biết đến từ chàng thơ, mình thích được gọi là "chàng thơ" hơn, khi nghe chị Tóc Tiên nói là mình thích liền à. Tuy nhiên, đối với mình thì những lời khen ngoài giọng hát sẽ không ảnh hưởng gì đến quyết định lựa chọn của mình.

Nhưng bạn có lo lắng mọi người chú ý về ngoại hình của bạn nhiều hơn là khả năng ca hát?

Có thể ở vòng Giấu mặt thì mọi người chú ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn một chút thôi chứ mình tin khi mình đến với "The Voice" thì mình sẽ nổi bật ở giọng hát hơn. Có thể khi các HLV quay ghế lại thấy hình ảnh của mình khác với những gì mà họ nghĩ thì các anh chị mới đưa ra những nhận xét như vậy. Nhưng mình nghĩ sang những vòng sau, khi mọi người đã biết mặt mình rồi thì sẽ chú ý nhiều hơn đến giọng hát. Thật sự mình cũng không bao giờ nghĩ mình đẹp trai hay soái ca gì cả.

Trước khi thi thì bạn đã nhắm về đội HLV nào chưa?

Trước khi thi thì mình nhắm 2 anh chị trẻ tuổi nhất là chị Tóc Tiên và anh Noo Phước Thịnh. Và thật sự đến thời điểm bây giờ thì mình thấy quyết định của mình là rất đúng khi chọn về đội anh Noo Phước Thịnh. Mình không biết nếu vào đội Tóc Tiên sẽ như thế nào nhưng khi về đội anh Noo, mình được học hỏi rất rất rất nhiều từ thần thái, cách làm việc, cách dạy dỗ của anh Noo.

Cảm xúc của bạn khi thấy 4 HLV cùng nhấn nút quay lại?

Thật sự khi trình diễn xong phần thi của mình thì bản thân mới thả lỏng ra một chút và nhận thức được rằng cả 4 HLV đều quay ghế lại, mình run vì vừa mới hát xong, tim mình đập lẹ lắm. Lúc đó mình vui và bất ngờ lắm!

Ban đầu mình đã nhắm về 1 trong 2 đội Tóc Tiên hoặc Noo Phước Thịnh, chị Tóc Tiên thì nhận xét hơi ít về mình. Anh Noo thì quyết liệt hơn, nói nhiều hơn. Nói chung là mình rất hài lòng với quyết định về đội Noo Phước Thịnh.

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 10.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 11.

Bạn đã tập luyện như thế nào để có ngoại hình rắn chắc như hiện tại?

Mình không phải là một người nghiện tập thể hình, nói thật là 3 tuần nay mình chưa bước chân vào phòng gym. Nhưng mà mình rất thích thể thao, về Việt Nam thì có ít cơ hội hơn chứ ở bên Thụy Sĩ mình cũng chơi bóng đá được 7 năm, 2 năm cuối mình còn được làm đội trưởng rồi gặp chấn thương đầu gối nên mới nghỉ sau đó chuyển qua chơi tennis.

Đối với mình sức khỏe rất quan trọng, không phải chơi thể thao chỉ để có thể hình đẹp mà còn tốt cho việc giữ sức khỏe. Về Việt Nam, mình chạy bộ rất nhiều, cứ tầm 2-3 ngày là lại chạy bộ 1 lần.

Người mình không to, cũng không hẳn là đẹp nhưng khi lên hình vòng Giấu mặt thì mình cũng bất ngờ vì hơi to quá. 

Dự định của bạn trong tương lai như thế nào? Bạn có lo lắng mình sẽ bị bão hòa trong dàn thí sinh ít nổi bật của chương trình?

Mình là một người ít lo lắng lắm, nếu có lo một chút là lập tức tìm cách giải quyết ngay. Mình đã tìm hiểu thị trường âm nhạc Việt Nam như thế nào, các ca sĩ hát như thế nào và tại sao lại được yêu thích đến vậy. Nhưng mình tin mình có điểm khác biệt vì mình không bao giờ bắt chước ai hết mà chỉ học hỏi thôi.

Sau cuộc thi này thì mình sẽ theo dòng nhạc mà mình nghĩ thích hợp nhất ở thời điểm này là nhạc Pop, R&B. Mình cũng rất thích những bài Underground của Việt Nam luôn. Ai biết được sau này lỡ mình hứng lên lại đọc rap thì sao? (cười) Mình đang rất hào hứng và muốn được trải nghiệm trên con đường tiếp theo của mình.

Cảm ơn những chia sẻ của Samuel!

Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 12.
Hot boy Việt kiều Samuel An (Giọng hát Việt): Hài lòng với quyết định về đội anh Noo Phước Thịnh - Ảnh 13.