Hôn nhau với bạn trai trong nhà hàng, chàng trai trẻ bị đánh bầm dập

Wang Ling, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 09/04/2016

Sau khi thể hiện tình cảm với bạn trai, một du khách ở Miami đã bị người đàn ông lạ mặt sỉ nhục và tấn công.

Vào tháng trước, một du khách đã bị tấn công tại bãi biển Miami sau khi công khai thể hiện tình cảm với bạn trai của mình.

Theo Sở Cảnh Sát Biển Miami, vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 3h sáng 14/3 tại quán Burger King Whopper Bar, số 1101, Đại lộ Washington. Một du khách có tên Jordan Schaeffer, 25 tuổi, sống tại Los Angeles, đã bị tấn công trong khi đang chờ đồ ăn. "Chỉ vì một nụ hôn với bạn trai của tôi," Schaeffer giải thích. "Ngay sau khi chúng tôi hôn nhau, người đàn ông lạ mặt đó bắt đầu tiếp cận tôi."

Video ghi lại vụ tấn công từ camera giám sát của nhà hàng: Schaeffer bước ra từ phòng vệ sinh ở khoảng thời điểm 0:10 và bị một người đàn ông mặc áo đen tiếp cận trước khi tên này bắt đầu tấn công anh. Bạn trai của Schaeffer cố can ngăn nhưng bị một gã đàn ông khác mặc áo sáng màu dài tay liên tục đẩy ra.

Camera giám sát của nhà hàng quay cảnh một người đàn ông tiếp cận Schaeffer sau khi anh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Theo Schaeffer, hắn ta lăng mạ, xúc phạm anh vì là người đồng tính.

Cảnh sát hiện vẫn chưa xác định được danh tính của hai đối tượng tình nghi trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, họ cho biết kẻ tấn công tỏ ra là người có võ thuật. Hắn xô anh Schaeffer xuống nền nhà, dùng hai chân kẹp chặt không cho anh cử động và liên tiếp đấm túi bụi vào mặt anh. "Sự việc diễn ra quá nhanh sau khi tôi ngã xuống đất. Lúc đó, mọi thứ rất lờ mờ, tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra", Schaeffer chia sẻ.

Hôn nhau với bạn trai trong nhà hàng, chàng trai trẻ bị đánh bầm dập - Ảnh 2.

Hôn nhau với bạn trai trong nhà hàng, chàng trai trẻ bị đánh bầm dập - Ảnh 3.

 Những hình ảnh chụp Schaeffer sau vụ tấn công

Sau vụ tấn công, anh Schaeffer bị thương ở môi, mũi, trên mặt, cổ tay và lưng. Tuy nhiên, anh cũng cho biết: "Vấn đề quan trọng nhất là những chấn thương về tâm lý. Chúng tôi đến Miami để nghỉ ngơi và thư giãn vào dịp cuối tuần, nhưng lại quay về Los Angeles trong tình trạng sợ hãi và bất an. Bây giờ là năm 2016 và đặc biệt là ở bãi biển Miami, nơi mà tôi từng nghĩ người đồng tính sẽ được chấp nhận, việc bất cứ ai bị tấn công vì xu hướng tính dục của mình quả là không thể chấp nhận được."

Cảnh sát hiện đang nỗ lực tìm kiếm các nghi can trong vụ tấn công trên. Theo luật sư của anh Schaeffer, một khi bị bắt, các đối tượng này sẽ phải đối mặt với những án phạt rất nặng nề.

Nguồn: Nbcmiami