Hơn 100 ngày lần tìm manh mối vụ án người phụ nữ thuê chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 24/08/2016

Từ những manh mối nhỏ lẻ, nghi ngờ là vụ án thuê người chặt tay chân để nhận số tiền bảo hiểm 3,5 tỷ đồng, các trinh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sau hơn 100 ngày đã phá án thành công vụ việc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Trinh sát kể chuyện lần tìm manh mối vụ án thuê người chặt tay chân, tạo hiện trường giả

Hôm nay (24/8) một ngày sau khi công bố thông tin vụ án, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nghe thông tin chị Lý Thị N. (30 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã thuê người chặt tay, chân, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để được nhận tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng để điều tra phá được vụ án đó, nhiều lãnh đạo, điều tra viên Công an quận Bắc Từ Liêm đã phải rất quyết tâm lần tìm các manh mối từ vụ tưởng chừng như tai nạn giao thông nhưng đằng sau đó là cả một sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng khiến việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Hơn 100 ngày lần tìm manh mối vụ án người phụ nữ thuê chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm - Ảnh 1.

Chân, tay bị chặt đứt của N. Ảnh Công an nhân dân

Chia sẻ với chúng tôi, trung úy Nguyễn Quang Vũ, điều tra viên, Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Bắc Từ Liêm) cho biết, đến thời điểm hiện tại, sau khi phá án, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục mở rộng và xác định có đồng phạm cùng chị Lý Thị N. thực hiện hành vi chặt tay chân tạo hiện trường giả hay không.

Chia sẻ về việc phá án, trung úy Vũ cho biết, vào 0h05 ngày 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo từ Doãn Văn D. về việc xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt tại khu gian Hà Đông - Phú Diễn thuộc tuyến đường Bắc Hồng - Văn Điển, địa phận phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân bị đứt một bàn tay và một bàn chân.

Hơn 100 ngày lần tìm manh mối vụ án người phụ nữ thuê chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm - Ảnh 2.

Trung úy Nguyễn Quang Vũ kể lại hành trình hơn 100 ngày phá án.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác định chị Lý Thị N. đang nằm dọc đường ray bên trái đường sắt theo chiều chạy từ Hà Đông về ga Phú Diễn. Chị N. bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái, bàn tay và bàn chân đã bị đứt rời, một chiếc dép nằm phía bên trong đường ray. Lực lượng công an đã đưa chị N. đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8.

Tại đây, các bác sỹ đã nối lại bàn tay và bàn chân bị đứt rời cho chị N. Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện 19-8, chị N. xin chuyển viện đến Bệnh viện Việt Đức. Do vết thương đã hoại tử nên bác sỹ Bệnh viện Việt Đức đã phải tháo bỏ phần cơ thể bị đứt rời.

Hơn 100 ngày lần tìm manh mối vụ án người phụ nữ thuê chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn do nạn nhân tự tạo.

Trong những ngày chị N. nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8, điều tra viên thụ lý vụ án đã lấy lời khai thì người này khai vợ chồng xích mích. Buồn bã, chị đi lang thang dọc đường sắt từ khu vực phường Xuân Phương về đường 32 sau đó gặp nạn.

"Điều đặc biệt ở vụ việc đó là ở hiện trường điều tra chúng tôi thấy trên toa tàu và bánh tàu không có bất kỳ vết máu nào. Còn ở hiện trường vương vãi máu, tôi làm điều tra nhiều năm nhưng thấy cũng giật mình. Điều lạ là phần tay chân nạn nhân bị đứt bằng vật gì đó rất sắc lẹm. Ngay sau đó chúng tôi cũng đặt nhiều giả thiết, khả năng nạn nhân bị tàu cán qua như thế nào nhưng không có giả thiết nào giống chị N. bị tàu đâm nên chúng tôi đã loại trừ việc chị N. bị tàu đâm", trung úy Vũ nói.

Điều tra viên này cũng kể tiếp, các trinh sát tiếp tục điều tra theo hướng nạn nhân có khả năng bị xã hội đen thanh toán. "Nhìn bộ phận trên cơ thể bị đứt lìa chúng tôi nghĩ có khả năng chị này bị nhóm xã hội nào đó quyết toán, nếu như vậy thì vết chém rất dã man. Tuy nhiên, sau đó qua xác minh thì chúng tôi xác định không liên quan đến xã hội đen", trung úy Vũ nói.

Anh cũng cho biết, các manh mối xác định ban đầu đều bị loại bỏ khiến cho vụ việc gặp nhiều khó khăn, đi theo các hướng đều bế tắc.

Tuy nhiên, sau đó nghi vấn lớn nhất chính là việc chị Lý Thị N. liên tục đề nghị cơ quan công an xác nhận chị tai nạn giao thông đường sắt và xác định tỷ lệ thương tật để được thanh toán tiền bảo hiểm của 3 gói bảo hiểm mà chị đã mua trước đó của 2 công ty bảo hiểm khác nhau.

"Điều tra chúng tôi xác định với việc bán nước, kinh tế lại không ổn định như chị N. việc bỏ ra số tiền cho 3 gói bảo hiểm (mỗi gói 50 triệu/năm, 3 gói 150 triệu/năm) để mua bảo hiểm nhân thọ quả thực rất khó và không thể có tiền để mua. Chị này cũng đã mua bảo hiểm từ khoảng gần 3 tháng trước khi xảy ra sự việc.

Thế nhưng khi nhờ đơn vị bảo hiểm phối hợp làm rõ thì rất khó khăn bởi liên quan đến bảo mật khách hàng. Chúng tôi thậm chí phải lần tìm các mối những người từng mua bảo hiểm để nắm rõ vấn đề thì được biết nếu xảy ra tai nạn 3 gói bảo hiểm sẽ được đền bù tổng cộng khoảng 3,5 tỷ đồng, một số tiền rất lớn", trung úy Vũ nói.

Trước khi gây án, hai người vào nhà nghỉ viết giấy nợ

Một mặt, theo dõi diễn biến của chị N., mặt khác cơ quan công an lần tìm manh mối của thanh niên Doãn Văn D., nhân chứng của vụ việc, sau khi để lại nhân thân và số điện thoại cũng đã biến mất. Bằng nghiệp vụ sau đó công an đã tìm được nhân chứng là D.

"Tại cơ quan công an, D. không khai nhận hành vi của mình. Chúng tôi phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh liên tục từ 8h tối đến 24h đêm đối tượng này mới chịu khai nhận chính là người được chị N. thuê chặt tay, chân để được nhận tiền bảo hiểm. Chúng tôi không thể tin được người này dám chặt sống tay chân của mình mà không hề có thuốc gây tê", trung úy Vũ nói.

Hơn 100 ngày lần tìm manh mối vụ án người phụ nữ thuê chặt tay, chân để lấy tiền bảo hiểm - Ảnh 4.

Chị Lý Thị N. viết lời khai tại cơ quan công an. Ảnh Công an nhân dân

Theo Trung úy Vũ, tại cơ quan công an, đối tượng D. khai nhận chưa tiền án tiền sự, bản thân cũng chơi bời, túng thiếu, qua quen biết với chị N. từ trước nên hai người bàn bạc nhau thực hiện hành vi.

"Hai người đã vào nhà nghỉ gần đó bàn bạc phương án. Cả hai đều tính toán rất kỹ địa điểm xảy ra tai nạn gần công an nhất để có thể công an sẽ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thêm nữa, tại nhà nghỉ chị N. đã viết giấy vay nợ D. 50 triệu và đó cũng là tiền công thuê D. chặt tay chân và sẽ được đưa đầy đủ sau khi phi vụ thực hiện trót lọt và nhận tiền bảo hiểm", trung úy Vũ kể.

Trung úy Vũ cũng cho biết, D. khai nhận kể từ sau khi gây án đã nhận được từ chị N. 3 triệu đồng và được chia thành 3 lần khác nhau. Anh cũng cho rằng, do nợ nần nhiều, quá túng quẫn, mặt khác có dính líu đến lô đề nên khi bị chủ nợ thúc ép, không còn cách nào khác chị N. đã nghĩ ra việc mua bảo hiểm rồi lên kế hoạch bị tai nạn để nhận tiền bảo hiểm.

"Sau khi D. khai nhận hành vi của mình. Chúng tôi mời chị N. lên công an thì chị này giật mình và tỏ ra rất bất ngờ. Mãi đến khi D. nói đã khai nhận mọi việc thì lúc đó chị N. mới nhận hành vi của mình", trung úy Vũ cho hay.

Trung úy Vũ cũng nói thêm, sau sự việc bản thân chị N. cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý sức khỏe nhiều. Bản thân cũng bế tắc khi nhận ra sai lầm đáng tiếc của bản thân để rồi mang tật vào người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày