Cuối năm là dịp trường học đồng loạt tổ chức các hoạt động mừng xuân như thi gói bánh chưng, trang trí lớp học, hội trại xuân... Những ngày gần đây, trong các hội nhóm của học sinh sinh viên trên MXH, đâu đâu cũng thấy các bạn trẻ đăng ảnh khoe về lễ hội cuối năm ở trường mình, tuy nhiên gây được sự chú ý lớn và khác biệt nhất có lẽ phải kể đến Đại hội phù thuỷ phong cách trường Hogwarts dưới đây.
Hội trại Xuân phong cách trường phù thuỷ Hogwarts (Ảnh: Võ Hà Thảo)
(Ảnh: Võ Hà Thảo)
Theo chia sẻ từ một học sinh trong trường thì sự kiện siêu đặc biệt này là Hội trại Xuân của trường THPT Ngô Quyền (Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai). Học sinh trong trường sẽ được chia thành 4 nhóm tương ứng với 4 nhà trong Harry Potter là Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin để trình diễn những màn diễu hành vô cùng hoành tráng và đặc sắc.
Màn cưỡi chổi thần vô cùng điệu nghệ (Nguồn: Dung Nguyen)
Ngoài ra, không thể không kể đến màn thắp lửa trại thuyền thống của trường cũng được biến tấu thành màn "gọi lửa" thần thánh mô phỏng theo phong cách phù thuỷ và chiếc cốc lửa. Harry Potter là một câu chuyện đã quá nổi tiếng và quen thuộc với mọi lứa tuổi, vậy nên mọi tiết mục trong chương trình đều được học sinh trong trường hưởng ứng mạnh mẽ và quẩy vô cùng nhiệt tình.
(Ảnh: Võ Hà Thảo)
Những màn biểu diễn vô cùng độc đáo (Ảnh: Võ Hà Thảo)
(Ảnh: Võ Hà Thảo)
(Ảnh: Võ Hà Thảo)
Các thầy cô giáo cũng hoá trang thành các giáo sư trường Hogwarts Ngô Quyền (Ảnh: Võ Hà Thảo)
Khoảnh khắc "gọi lửa" của thầy phù thuỷ bên chiếc cốc thần (Ảnh: Võ Hà Thảo)
Cả trường quây quần bên lửa trại hô vang slogan "Ngô Quyền siêu - Ngô Quyền đỉnh - Ngô Quyền siêu đỉnh" (Ảnh: Võ Hà Thảo)
Thực chất, trường THPT Ngô Quyền đã bắt đầu tổ chức các hội trại theo phong cách mới lạ như trên kể từ năm 2016. Mỗi năm trường chọn một chủ đề khác nhau, nhưng cái nào cũng vô cùng mới mẻ và gần gũi với giới trẻ như Naruto, Tứ Tượng... Chính nhờ những concept độc đáo và khác biệt này mà năm nào trường cũng gây bất ngờ lớn và để lại cho học sinh những kỉ niệm vô cùng khó quên.
"Để tạo ra không khí ấm áp, khó quên của một đêm lửa trại là công sức của rất nhiều người. Mình tin rằng, không chỉ mỗi mình mà cả những ai đã, đang và sẽ trót rơi vào tình yêu với ngôi trường này đều sẽ lưu giữ cẩn thận những khoảnh khắc đẹp đẽ quý giá tại đêm lửa trại ở trong tim. Ngô Quyền luôn giữ chân chúng mình lại trong sự nuối tiếc, ngậm ngùi bằng những kí ức vô giá, ngọt ngào và rất đỗi thân thương như vậy đấy", một bạn học sinh lớp 12 xúc động chia sẻ.