Hồi nhỏ đã dễ thương, đáng yêu cực kỳ, bảo sao Yuzuru Hanyu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy

Skye, Theo Helino 14:06 22/02/2018

Không thể phủ nhận rằng đa số mọi người hâm mộ Yuzuru Hanyu vì tài năng trượt băng của cậu. Tuy nhiên, một vẻ ngoài đáng yêu, dễ thương như vậy chắc chắn là một điểm cộng khiến Yuzuru càng thu hút hơn cả trên sân băng và ngoài đời.

Khi cái tên Yuzuru Hanyu ngày càng trở nên thân thuộc với những người hâm mộ trượt băng nghệ thuật nói riêng và thể thao nói chung, thông tin về huyền thoại trượt băng nghệ thuật Nhật Bản này lại được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ của Yuzuru, nhiều người không khỏi xuýt xoa vì từ nhỏ, Yuzuru đã cực kỳ dễ thương rồi! 

Không thể phủ nhận rằng, tình yêu của mọi người dành cho Yuzuru phần lớn nhờ tài năng của cậu trong môn trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên, vẻ ngoài dễ thương, thần thái thu hút hay tính cách cực kỳ hòa đồng, thân thiện với mọi người chính là điểm cộng để Yuzuru Hanyu trở thành thần tượng trong lòng mọi người (dù Yuzuru không muốn được coi là thần tượng).

Hồi nhỏ đã dễ thương, đáng yêu cực kỳ, bảo sao Yuzuru Hanyu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy - Ảnh 1.

Một bức ảnh chụp hồi nhỏ của Yuzuru Hanyu. Cậu sinh ngày 7/12/1994 tại Sendai với bố là giáo viên trung học còn mẹ ở nhà làm nội trợ.

Hồi nhỏ đã dễ thương, đáng yêu cực kỳ, bảo sao Yuzuru Hanyu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp Yuzuru Hanyu và chị gái của mình.

Hanyu bắt đầu trượt tuyết từ năm 4 tuổi và thường theo chị gái tới sân băng. "Ban đầu, Yuzuru không mấy hứng thú với trượt băng, cậu thích chơi bóng chày và các môn thể thao khác hơn. Cứ trượt khoảng 5 phút là Yuzuru thấy chán", Shoichiro Tsuzuki - người đã dạy Yuzuru từ hồi tiểu học cho tới năm 3 trung học cho biết. 

"Tuy nhiên sau khi thấy chị gái tập luyện vô cùng chăm chỉ, cậu dần dần cũng thích trượt băng. Yuzuru từng nói là "Nếu chị cháu có thể bay thì cháu cũng có thể, nếu chị gái có thể thực hiện các động tác như vậy thì cháu cũng thế. Yuzuru luôn nhìn chị gái như một mục tiêu cho bản thân. Và từ đó, cậu tập luyện chăm chỉ hơn rất nhiều". Đã từng có lúc, cha mẹ của Yuzuru đã không muốn cho 2 chị em tiếp tục trượt băng nghệ thuật. Yuzuru cũng đã từng suy nghĩ tới việc này. Tuy nhiên, chị gái Yuzuru nói rằng: "Nếu Yuzuru nghỉ, con cũng sẽ nghỉ". Tuy nhiên sau đó, chị gái Yuzuru đã kết thúc ước mơ trượt băng nghệ thuật của mình cho đến khi vào trung học.

Hồi nhỏ đã dễ thương, đáng yêu cực kỳ, bảo sao Yuzuru Hanyu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy - Ảnh 3.

Một bức ảnh được chụp vào năm 2004 tại Sendai cùng với huấn luyện viên Shoichiro Tsuzuki. Yuzuru lần đầu tiên tham dự giải trượt băng nghệ thuật cập quốc gia vào mùa giải năm 2004-05 trong giải thiếu nhi Nhật Bản. Yuzuru thi đấu cấp độ Thiếu Nhi B - cấp độ trẻ hơn trong hai cấp độ Thiếu Nhi và giành huy chương vàng ở giải toàn quốc. 

Dưới sự chỉ dạy của Shoichiro Tsuzuki, huấn luyện viên đã giúp Minoru Sano trở thành vận động viên được huy chương thế giới đầu tiên của Nhật Bản, tài năng của Yuzuru được phát triển nhanh chóng. Sau mỗi buổi học, cậu thường được tập luyện riêng với thầy. Yuzuru tập luyện rất chăm chỉ, kể cả buổi tối. Một ngày của cậu thường chỉ diễn ra ở trường và trên sân băng. 

Hồi nhỏ đã dễ thương, đáng yêu cực kỳ, bảo sao Yuzuru Hanyu lại được nhiều người hâm mộ đến vậy - Ảnh 4.

Một bức ảnh được chụp vào năm 2008.

Yuzuru Hanyu chuyển lên cấp độ thiếu niên và thi đấu tại hệ thống Grand Prix Thiếu Niên của liên đoàn trượt băng thế giới ISU. Dù là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cậu giành hạng 6 ở nội dung ngắn và hạng 4 ở nội dung tự do, xếp thứ 5 chung cuộc tại giải đấu ở Merano, Italy.