Hỡi Mourinho, ông cũng chẳng khá hơn Wenger là bao!

Hải Đoàn, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 17/03/2018

Bóng đá hiện đại không có chỗ cho tư tưởng bảo thủ. Arsene Wenger đã thất bại vì lẽ đó và Mourinho có lẽ cũng đang đi theo vết xe đổ của vị giáo sư người Pháp.

Dù mơ mộng hão huyền đến mức nào, cổ động viên Quỷ đỏ cũng không kỳ vọng đội bóng thân yêu sẽ đăng quang Champions League mùa này.

Cái họ chờ đợi là một màn tái xuất ấn tượng để lấy lại danh tiếng cho Man United sau 4 năm khủng hoảng hậu kỷ nguyên Sir Alex, tạo đà cho những mùa giải kế tiếp. Thế rồi, trận thua trước Sevilla phơi bày một sự thật đến mức trần trụi: Mourinho đã thực sự hết thời.

Thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá và việc Sevilla đánh bại Man United ngay tại Old Trafford cũng nằm trong vòng quay của trái bóng tròn. Song cái cách đoàn quân của Mourinho thua trận và phản ứng về mặt chiến thuật của nhà cầm quân vốn được tung hô là "Người đặc biệt" mới khiến những người yêu mến Man United hoàn toàn cạn kiệt niềm tin.

Không biết trên hàng ghế danh dự hôm ấy, Sir Alex nghĩ gì? Có lẽ huyền thoại người Scotland đang bị tổn thương trầm trọng bởi di sản mà ông tốn gần ba thập kỷ gầy dựng tại Old Trafford đang bị tàn phá nặng nề. Và Mourinho là một trong những "thủ phạm".

 Hỡi Mourinho, ông cũng chẳng khá hơn Wenger là bao! - Ảnh 1.

Sir Alex trên khán đài theo dõi Man United bị Sevilla loại khỏi Champions League.

Dưới bàn tay của Mourinho, Man United đã thắng 67, hòa 24 và thua 18 trong 109 trận, đạt tỉ lệ chiến thắng 61,47%, cao nhất trong lịch sử. Con số tương tự của Van Gaal là 52,43%, David Moyes là 52,94%, ngay cả kỷ nguyên rực rỡ của Sir Alex Ferguson cũng chỉ đến 59,47%.

Thế nhưng đừng bao giờ để những con số khô khan ấy đánh lừa về sự nghèo nàn ý tưởng của Mourinho khi ông dẫn dắt Quỷ đỏ.

Với sự hậu thuẫn gần như vô điều kiện của ban lãnh đạo câu lạc bộ, "Người đặc biệt" vẫn không thể tái tạo hình hài cho Man United. Không quá khi nói rằng, đội bóng của Mourinho là sự pha trộn giữa triều đại David Moyes và Louis Van Gaal. Nếu như trước đây, những danh hiệu đã bảo vệ ông trước búa rìu dư luận thì hiện tại, "tấm áo giáp" ấy đã bị xé tan hoang.

 Hỡi Mourinho, ông cũng chẳng khá hơn Wenger là bao! - Ảnh 2.

Mourinho đang sa lầy ở Man United.

Phát biểu sau trận thua tủi nhục trước Sevilla, nhà cầm quân người Bồ bao biện: "Tôi thực sự hạnh phúc khi tất cả các cầu thủ của mình đều buồn. Họ đều không giấu nổi sự thất vọng, nhưng chúng tôi không còn thời gian để khóc than nữa rồi.

Đó là bóng đá, và chúng tôi đã thua, nhưng ngày mai đã là một ngày khác, và thứ Bảy này chúng tôi lại có một trận đấu quan trọng khác. Chúng tôi lại phải tiếp tục chiến đấu đây". Trận đấu quan trọng mà Mourinho nhắc đến là trận tứ kết FA cup gặp Brighton.

Ơ hay! Từ bao giờ mà FA cup lại quan trọng với Mourinho đến thế. Chả phải ông đã từng mỉa mai Wenger là "chuyên gia thất bại" bởi trong gần một thập kỷ, giáo sư người Pháp chỉ cùng Arsenal giành được mỗi FA cúp được coi là "món quà" an ủi?

Có thể, Mourinho muốn dùng "ba tấc lưỡi" để lái hướng sau trận thua bẽ bàng trước Sevilla nhưng vô tình, nhà cầm quân người Bồ lại tự nhận mình thật sự đã lỗi thời và chỉ đủ tầm chinh chiến ở những đấu trường hạng hai ở FA cúp.

 Hỡi Mourinho, ông cũng chẳng khá hơn Wenger là bao! - Ảnh 3.

Người đặc biệt giờ cũng đã thành Chuyên gia thất bại?

Mourinho nên biết rằng chờ đợi ông tại Old Trafford vào thứ bảy tới là sự phẫn nộ của người hâm mộ bởi theo thông tin mà truyền thông đang râm ran, một bộ phận không nhỏ cổ động viên Quỷ đỏ dự định sẽ ra mặt phản đối Mourinho trên khán đài.

Thậm chí, không ít người thông qua mạng xã hội kêu gọi ban lãnh đạo sa thải "Người đặc biệt". Đó thực sự là một hồi chuông cảnh báo về chiếc ghế mà Mourinho đang ngồi tại Old Trafford.

Tất nhiên, với bản hợp đồng vừa được gia hạn vào đầu năm 2018, Mourinho vẫn còn thời gian để cứu vớt danh dự cho chính mình tại Man United.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng lớn lao mà ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ dành cho Mourinho đã chuyển thành sự hoài nghi, thậm chí bi quan. Họ lo sợ một "Arsene Wenger thứ hai" tại Old Trafford sẽ kéo dài chu kỳ khủng hoảng cho Man United.

Mourinho luôn vô địch quốc gia ở mùa thứ hai nhưng năm nay sẽ là một ngoại lệ. Thành Manchester hiện tại đã thuộc về Man City. Những gì đẹp đẽ, đáng tự hào nhất mà Man United từng sở hữu nay đã chuyển về Etihad.

Đó là một sự thật đau đớn mà không một cổ động viên United nào muốn chứng kiến. Có lẽ, Mourinho nên rút lại lời chê bai Arsene Wenger năm nào bởi hiện tại, ông cũng đang là một "chuyên gia thất bại" mà thôi.

Lượt về vòng 1/8 Champions League 2017/18: Man United 1-2 Sevilla

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày