Hội idol hát yếu nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là "thánh may mắn" của Kpop

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/07/2018

Debut làm ca sĩ nhưng lại không thể hát, rốt cuộc những idol sau nổi đình nổi đám vì điều gì?

YoonA (SNSD)

Đẹp, đẹp và đẹp là tất cả những gì mà Kpop fan nói về YoonA trong suốt 11 năm qua. Từ khi debut với vị trí center và visual của SNSD, vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo đến mức siêu thực của YoonA liên tục được ca ngợi, bàn tán không hết lời. Nhưng chỉ thế thôi. Ngoài nhan sắc, cô nàng hiếm khi được khen vì lý do nào khác.

Nếu xem xét một cách khách quan, tài năng của YoonA không thể so bì với các chị em còn lại trong nhóm. Nữ thần nhà SM thường xuyên không được cất giọng, hoặc chỉ được phân phó vài giây hát ngắn ngủn vì khả năng thanh nhạc… có hạn của mình. Thậm chí khi SM tạo cơ hội cho YoonA vài lần "ra riêng" để chứng tỏ bản lĩnh, cô nàng vẫn bị Knet xem thường và mỉa mai "không biết hát".

Dù vậy, con đường YoonA đi suốt nhiều năm qua vẫn được xem là thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều đồng nghiệp khác. Cô nàng mãi là một huyền thoại về visual, và là thành viên nổi tiếng nhất SNSD được toàn thể Kpop fan công nhận.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 1.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 2.

Irene (Red Velvet)

Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Irene là một trong những idol nữ thống trị làng giải trí hiện nay. Độ nổi tiếng riêng lẻ của cô nàng đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của Red Velvet. Tuy nhiên, leader kiêm visual của Nhung Đỏ chưa bao giờ được đánh giá cao về tài năng, đắng cay hơn là Irene suốt ngày bị Knet "điểm mặt chỉ tên" vì bất tài.

Thực chất sự cay cú của cư dân mạng Hàn không phải là không có cơ sở. Ngoài việc là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp của nhóm, Irene còn được SM giao cho trọng trách rapper nhưng lối "rap như đọc" không hề tiến bộ trong suốt nhiều năm đã khiến cho cô nàng "ăn gạch" tơi bời từ một bộ phận netizen khó ở.

Tuy kém tài là vậy nhưng Irene vẫn là người thành công và đắt show nhất Red Velvet. Cô nàng thậm chí còn lọt top những "nữ hoàng quảng cáo" thế hệ mới của Kpop nhờ nhan sắc mĩ miều được ca tụng không ngớt trên các phương tiện truyền thông.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 3.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 4.

Sulli (cựu thành viên f(x))

Cùng với YoonA và Irene, Sulli cũng được xem là một "cực phẩm nhan sắc" ngàn năm có một dưới mái nhà SM. Tuy nhiên, trái ngược với hình tượng ngoan hiền, ngọc nữ của 2 người đồng nghiệp, độ nổi tiếng của Sulli lại đi kèm với vô vàn tai tiếng. Debut làm ca sĩ nhưng ca hát và nhảy nhót đều chểnh mảng, chẳng ra hồn, bị Knet mỉa mai, chê bai từ ngày này qua tháng nọ, cô "công chúa SM" quyết tâm rũ bỏ sự nghiệp idol, chia tay f(x) để bắt đầu lại với nghiệp diễn viên.

Nhưng tiếc là con đường mới của Sulli chẳng được dễ dàng như mong đợi. Phim đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô nàng liên tục gây bão làng giải trí bằng những hình ảnh phản cảm, những scandal động trời. Vậy nhưng điều kỳ lạ là Sulli vẫn nổi đình nổi đám, vẫn kiếm tiền tỷ, vẫn sống giàu sang dù chưa bao giờ ngừng bị chửi là bất tài vô dụng.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 5.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 6.

Lai Guanlin (Wanna One)

Dù đã vượt qua nhiều tháng gian nan tại đấu trường "Produce 101" mới có thể tranh được một suất debut cùng Wanna One, Lai Guanlin vẫn không ngừng bị Knet chỉ trích là bất tài. Cậu em út số khổ đã bị công ty chủ quản phân biệt đối xử, không được chia line hát cho bằng các anh thì đã đành, lại còn suốt ngày bị cư dân mạng réo tên, "gọi hồn" vì cho rằng mình không đủ tài năng để debut.

Nhưng quả thật, với thời gian training ít ỏi, thêm hạn chế vì là người nước ngoài, Guanlin thực sự vẫn còn thiếu sót nhiều về cả kỹ năng ca hát lẫn vũ đạo và tất nhiên là điều này không thể làm hài lòng Kpop fan. Tuy vậy, ai nói gì thì nói, cậu út Wanna One vẫn đẹp và vẫn nổi. Thậm chí với lợi thế về ngoại hình, Lai Guanlin vẫn dễ dàng thu được một lượng fan đáng kể cho mình và luôn nằm trong top an toàn về độ nổi tiếng trong Wanna One.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 7.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 8.

Son Naeun (A Pink)

Ngay từ những ngày đầu debut, Naeun đã là thành viên được chú ý nhất nhì A Pink nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình chuẩn như người mẫu. Cô nàng bước lên đỉnh cao sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, không như các chị em cùng nhóm người tất bật đóng phim, người "cày" show giải trí mãi mới có thể lên đời.

Nhưng trái ngược với sự ưu ái về nhan sắc, Naeun lại thường xuyên "ăn chửi" tơi bời vì quá thiếu thốn kĩ năng cần thiết của một ca sĩ. Cô nàng bị đánh giá là giọng ca tệ nhất A Pink, thậm chí còn bị Knet "nặng lời" là thành viên chủ yếu để làm đẹp đội hình. Và thực tế là ngọc nữ nhà Plan A cũng chẳng mấy khi được cất giọng trong các bài hát chung của nhóm.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 9.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 10.

Sehun (EXO)

Em út của EXO chắc chắn là một trong những idol nam nổi tiếng nhất hiện tại. Vẻ đẹp trai siêu thực, thân hình như tượng tạc cùng thần thái chuẩn người hoàng tộc của Sehun chính là điều giúp cho anh chàng hút fan lẫn truyền thông đến vậy. Tuy nhiên, Sehun còn thường xuyên trở thành đề tài hot trên mặt báo vì một lý do khác nữa: tài năng.

Bàn đến tài năng của Sehun thì bao nhiêu giấy mực cũng không đủ. SM nổi tiếng là sở hữu dàn rapper… siêu tệ và Sehun chính là một trong những ví dụ điển hình nhất cho nhận định này. Anh chàng rap không giỏi, hát không hay nên thường là nạn nhân của việc chia line bất công, thậm chí đôi lúc chỉ được cất giọng có vỏn vẹn vài giây trong một ca khúc dài hơn 3 phút. Những netizen khó tính cũng xem đây như "bằng chứng" để chỉ trích Sehun bất tài, không được khoản gì trừ khoản… đẹp.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 11.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 12.

Hyeri (Girl’s Day)

Trước khi đổi đời nhờ bộ môn nghệ thuật thứ 7, Hyeri nổi tiếng là một idol… "dở ẹc" về mọi mặt. Cô nàng không giỏi hát hò, kỹ năng nhảy cũng chỉ dừng ở mức trung bình, thế nên danh sách các idol gây "chướng mắt" Knet vì bất tài chưa bao giờ vắng bóng cô em út Girl’s Day. Tuy nhiên, tài năng không phải là tất cả để trở nên nổi tiếng, thua keo này thì ta bày keo khác. Và Hyeri đã lựa chọn diễn xuất để đổi đời. Ai ngờ cô nàng… lên đời thật!

Nhờ thủ được vai nữ chính trong siêu hit "Reply 1988" mà cái tên Hyeri sau một đêm đã lan tỏa khắp Hàn Quốc. Em út Girl’s Day giành được vô số hợp đồng quảng cáo béo bở, trở thành gương mặt quen thuộc của mọi nhà, độ nổi tiếng sánh ngang những idol hạng A tên tuổi nhất. Thế mới nói, làm idol không quan trọng là chuyện hát dở, hát hay, quan trọng là bạn có đủ may mắn hay không mà thôi.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 13.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 14.

Cha Eunwoo (ASTRO)

"Nam thần thế hệ mới" được ca tụng là đẹp trai nhất nhì Kpop hiện tại – Cha Eunwoo cùng cụm từ "bất tài" có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thực tế lại liên quan đến nhau không tưởng.

Độ phổ biến của Eunwoo trên đấu trường Kpop có thể nói là rất đỉnh dù không hề được "ông lớn" chống lưng. Nhưng xét một cách khách quan, anh chàng chỉ nổi tiếng nhờ thành tựu cá nhân, nhờ gương mặt đẹp, nhờ sự xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình hay do đa tài trong khoản MC, đi show giải trí chứ Eunwoo chưa bao giờ gây được ấn tượng với Kpop fan bằng tài năng ca hát – điều cơ bản nhất của một idol.

Và thực tế là Eunwoo cũng không phụ trách vị trí nào cụ thể cho ASTRO, ngoại trừ việc là gương mặt đại diện và center. Thế nên dù hiện tại phủ sóng khắp mọi nơi, được xem là một trong những idol ở top đầu nhưng anh chàng vẫn không thoát khỏi cảnh bị Knet chê bai từ ngày này qua tháng nọ.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 15.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 16.

Minho (SHINee)

Lại thêm một rapper của SM thường xuyên lọt vào tầm ngắm của netizen với lý do muôn thuở là bất tài. Người này là một gương mặt không thể quen thuộc hơn: Minho của SHINee. Debut đã 10 năm nhưng chưa bao giờ Minho được khen ngợi vì kỹ năng rap của mình. Ngược lại, không phải chê bai thì sẽ là mỉa mai, xỉa xói. Tồi tệ hơn, lối "rap như đọc" của Minho gần như đã mở đường cho những định kiến của Knet về rapper nhà SM.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, Minho là một trong những thành viên nổi tiếng nhất SHINee, nhưng chủ yếu vẫn là bởi ngoại hình. Anh chàng từng được xem là một visual hạng A hiếm có khó tìm của Kpop khi SHINee còn ở thời hoàng kim. Gương mặt của Minho thậm chí còn được chuyên gia công nhận là sở hữu tỉ lệ vàng, đẹp trai như tượng tạc.

Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 17.
Hội idol không biết hát nhưng vẫn cứ nổi bất chấp: Không phải cực phẩm nhan sắc thì cũng là thánh may mắn của Kpop - Ảnh 18.