Hội gái đoảng ghét bếp mở topic trưng cầu ý kiến: Không biết chặt gà có lấy được chồng?

Jo, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 12/04/2020

Hội gái đoảng, gái vụng thực sự có nhiều nỗi lo khi thấy người ta cứ vào bếp và trổ tài chẳng khác gì master chef vậy.

Nấu nướng, bếp núc chắc chắn là chủ đề được bàn tán rôm rả nhất trên MXH những ngày mà mọi người đều ở nhà để cách ly xã hội. Dù bạn ghét bếp hay yêu bếp, đảm đang hay vụng về thì đây cũng là dịp để trổ tài hoặc thử xắn tay áo và để học hỏi thêm nhiều điều thú vị.

Hôm nay, một chủ để được bàn tán rôm rả nhất chính là "không biết chặt gà liệu có lấy được chồng?". Trong muôn vàn những điều phải học trong bếp thì kĩ năng chặt gà có vẻ là một điều cần thiết nhưng cũng là một thách thức với nhiều người. Gia đình nào mà chẳng ăn gà trong mọi dịp như lễ, Tết hay giỗ chạp, thôi nôi và cả trong những bữa ăn đời thường. Nhưng mà, để chặt gà cho thật dứt khoát cũng đòi hỏi người ta phải đầu tiên là dạn tay, sau đó phải học hỏi nhiều để chặt được sao cho đẹp, cho vừa mặt mà gà không bị lem nhem hay nát vụn.

Không biết chặt gà có lấy được chồng? - Tự thấy mình vụng về quá nên hội gái ghét bếp bắt đầu lo lắng cho tương lai rồi đây! - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Vậy thì, những "gái vụng" không biết chặt gà liệu có bị đánh giá rồi khó lấy chồng không đây?

Phía dưới phần bình luận, hội chị em đã đưa ra rất nhiều câu trả lời giải đáp thắc mắc này.

- Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Mà lấy chồng hay liên quan đến con gà thế nhỉ.

- Có sao đâu, mẹ mình hơn 30 năm lấy bố cũng đâu có biết chặt thịt gà, mỗi lần cần chặt là bố lại vào chặt. Biết thì bảo biết, không biết thì bảo không biết, không cần cố học làm gì cho khổ.

- Mình không biết chặt gà này và chồng mình chẳng để ý chuyện đó bao giờ. Vì không biết chặt gà nhưng mình biết làm bánh, nấu bún riêu, làm bánh cuốn... Có phải thánh đâu mà cái gì cũng cần biết.

- Có lần ráng chặt xong cắt vào tay chảy máu từ đó sợ tới già. Không có ai chặt hộ thì xé ra ăn, đơn giản. Chồng nào mà dám chê?

Không biết chặt gà có lấy được chồng? - Tự thấy mình vụng về quá nên hội gái ghét bếp bắt đầu lo lắng cho tương lai rồi đây! - Ảnh 2.

Chặt gà nhìn vậy chứ không hề đơn giản đâu nhé! (Ảnh: Internet)

- Kinh nghiệm của mình là lỡ gia đình nhà chồng mà khắt khe thì cứ nói thẳng là cháu không biết chặt. Khó nữa thì mình từ từ học còn không thì thôi. Việc bé như con muỗi đừng bận tâm nhiều.

- Ai bỏ bạn vì bạn không biết chặt gà thì nên cảm thấy may mắn vì cái đồ "của nợ" ấy đã buông tha cho mình nhé!

- Lấy chồng 10 năm rồi chưa biết chặt gà là gì đây.