Hội chị em xúm vào bóc phốt chồng hậu đậu: Nấu canh rau để nguyên cây chưa là gì, đỉnh cao là không phân biệt được hành với tỏi cơ

C., Theo Trí Thức Trẻ 15:49 24/04/2020

Đại hội bóc phốt chồng xin phép được bắt đầu!

Dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, tư tưởng độc thân mạnh mẽ ra sao thì lấy chồng, sinh con đẻ cái và có một mái ấm nhỏ chính là mơ ước của rất nhiều cô nàng. Bởi bên cạnh những khó khăn, vất vả thì cuộc sống hôn nhân cũng có vô số điều hạnh phúc, thú vị và hài hước.

Thế nên mỗi khi có dịp là hội chị em lại mở đại hội nói xấu chồng, niềm đam mê buôn chuyện được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kết quả là dân tình lại được phen cười ra nước mắt với hàng loạt tình huống oái oăm đến từ vị trí các "đức ông chồng". Còn hội FA lại mà xem để chuẩn bị tinh thần này.

1. Chồng mình tin rằng trứng vịt để trong tủ lạnh lâu ngày sẽ thành trứng vịt lộn.

2. Nhà em còn không phân biệt được hành tỏi cơ chị ơi. Trừ khi ngửi.

3. Mẹ em mua thịt về bảo chồng em nấu canh rau ngót cho vợ đang ở cữ thì chồng em cho cả cục thịt vào nồi rau luôn. Rồi chồng em kêu: Đây. Canh rau ngót với thịt đây rồi nhé!

4. Chồng em còn tưởng quả phật thủ là bưởi dị tật cơ.

5. Tủ lạnh nhà mình ngăn dưới là ngăn đá, ngăn trên là mát. Chồng mình tỉnh tình tinh lắm, cất nguyên đĩa trái cây vào ngăn đá, đến lúc phát hiện ra thì hư luôn rồi. 

Hội chị em xúm vào bóc phốt chồng hậu đậu: Nấu canh rau để nguyên cây chưa là gì, đỉnh cao là không phân biệt được hành với tỏi cơ - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

6. Nhờ chồng mình cất chục quả trứng gà vào tủ lạnh, chàng cẩn thận cho lên ngăn đá. May mà vào lấy sữa cho con nên mới phát hiện ra.

7. Chồng em đón con từ phòng đẻ ra còn hỏi bác sĩ khi nào con mở mắt nè.

8. Chồng em đọc công tức nấu thịt cháy cạnh trên mạng có câu "2 thìa cà phê đường nấu" xong hộc tốc đi mua 1 hộp cà phê sữa gói rồi bóc 2 gói bỏ vào nồi thịt. Em không kịp cản luôn.

9. Mình để nước lọc cua trong chai rồi cho vào tủ lạnh để tối nấu canh. Anh ấy đi làm về mệt uống hết nửa chai rồi quay ra hỏi: Sao nước đỗ đen hôm nay tanh thế!

10. Bố mình sai chồng mình đi hái lá trầu để thắp hương, ổng hái lá lốt để lên bàn thờ nữa kìa.

11. Chồng em nấu canh rau cần để nguyên cây, quấn đủ vòng nồi luôn.

12. Chồng em không biết phân biệt củ khoai lang với củ khoai tây. Nhờ đi mua gì liên quan đến nấu ăn, trừ rau muống ra thì đều phải diễn tả nó như thế nào. 

13. Chồng mình pha nước dừa tươi vắt hẳn 1 quả chanh to tướng vào. Uống vừa chua vừa gắt vừa lợ.

14. Nhờ chồng nhặt rau ngót nấu canh, quay lại thấy còn cả đống cành như nhặt rau muống, hỏi thì ổng bảo: Tại thấy nó non mà.

(Nguồn: An Duyên Dáng - Yêu bếp)