Học trò "khai gian" tuổi trong bài kiểm tra, cô giáo phản dame chỉ với mấy dòng cũng khiến dân mạng bái phục về độ lầy

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:48 14/03/2020

Giáo viên nào cũng dễ thương thế này thì tụi học trò nhất định sẽ xin được đi học đầy đủ.

Người ta thường nói "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" để chỉ sự tinh quái của học trò khi nghĩ ra vô số trò nghịch ngợm để quậy phá thầy cô hay khi cố gắng tạo nên dấu ấn nào đó thời đi học. Đúng thì cũng đúng nhưng bá đạo nhất phải kể đến cách các cô cậu học trò đối phó với "cơn ác mộng" thời đi học mang tên bài kiểm tra.

Bằng chứng là dân mạng đã quá quen với những bài tập làm văn "cười ra nước mắt" hay vô số hình vẽ, lời nhắn học trò nhắn gửi giáo viên khi làm xong quá sớm. Tuy nhiên, học trò nên coi thái độ của thầy cô trước khi bày trò vì không phải ai cũng thích thú khi thấy đề kiểm tra bị vẽ lung tung như vậy.

Mới đây, trên group chuyên bàn chuyện học đường đã đăng tải bài kiểm tra môn tiếng Anh của nhóm học sinh lớp 10 và thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Khi cô giáo yêu cầu viết rõ họ tên và tuổi, nhóm bạn lầy lội "khai gian" độ tuổi khác nhau. Cô giáo cũng không kèm cạnh liền hài hước phê lại: "16 tuổi - biết rồi", "2 tuổi - nhớ mang theo bình", "17 years old - oh, vẫn còn bé, lo học đi".

Học trò khai gian tuổi trong bài kiểm tra, cô giáo phản dame chỉ với mấy dòng cũng khiến dân mạng bái phục về độ lầy - Ảnh 1.

Học trò lầy lội khai gian tuổi, cô giáo cũng hài hước phê đáp lại. (Ảnh Xuân Phương)

Ngay bên dưới bài viết đã thu về rất nhiều bình luận của cộng đồng học sinh. Ai cũng thích thú khen cô giáo vừa tâm lý lại đáng yêu; nhất định học trò dù ra trường cũng sẽ phải nhớ cô dài dài.

"Cũng mong cô giáo dạy Anh trường tui như vậy. Mỗi lần đến giờ kiểm tra là cả đám lại hết hồn vì cô vừa coi "chặt" lại còn cho đề khó", bạn V.A bình luận.

"Thích kiểu giáo viên thế này quá đi, học trò lầy mình thầy cô cũng lầy lại theo. Ở lớp nào giáo viên khó tính là xác định ngồi sổ đầu bài rồi", bạn M.A bình luận.

"Hồi thi chất lượng đầu năm trong bài có ghi "chúc may mắn". Vậy là có đứa ghi thêm "lần sau" bằng bút chì thế là bị đánh dấu bài, hạ nửa số điểm. Đúng là không phải giáo viên nào cũng dễ thương như cô giáo của bạn này mà", bạn V.L chia sẻ. 

"Cô dễ thương thế, ghi lời phê từng bài luôn. Cô giáo có dễ tính thì học sinh mới dám trêu lầy như này", bạn G.T bình luận.