Học sinh tiểu học viết văn về "Lý tưởng sống", thầy giáo đọc xong cười chảy nước mắt rồi cẩn thận phê vào bài 1 câu cực hài

Thanh Hương, Theo Thể thao văn hóa 06:18 26/04/2023

Trẻ có luôn có những suy nghĩ khiến người lớn phải ôm bụng cười.

Thầy cô, cha mẹ sẽ không thể nào biết hết được những suy nghĩ trong đầu trẻ. Ở độ tuổi ngây thơ, hồn nhiên nhất của đời người, trẻ có những tưởng tượng về cuộc sống vô cùng hài hước. Muốn biết nó hài hước ra sao, chúng ta chỉ việc đọc những bài văn mà trẻ viết. Chẳng hạn như bài văn dưới đây.

Một học sinh tiểu học ở Trung Quốc khi được giao viết văn về đề tài "Lý tưởng sống" đã viết vỏn vẹn 1 dòng nhưng khiến ai đọc xong cũng phải cười chảy nước mắt, đặc biệt là thầy giáo - người trực tiếp chấm bài của em. Cụ thể học sinh này viết:

"Lý tưởng của tôi:

Khi lớn lên, tôi sẽ đi cướp ngân hàng và lấy tiền chia cho người nghèo".

Học sinh tiểu học viết văn về Lý tưởng sống, thầy giáo đọc xong cười chảy nước mắt rồi cẩn thận phê vào bài 1 câu cực hài - Ảnh 1.

Bài văn hài hước của em học sinh tiểu học.

Trước lý tưởng sống như... phim kiếm hiệp của học sinh, thầy giáo đã để lại bình luận đầy hóm hỉnh: "Lý tưởng rất tốt, lúc chia tiền đừng quên thầy nhé. Nhưng em phải cẩn thận bạn cùng bàn, nó bảo lớn lên sẽ làm cảnh sát đấy!".

Bài văn này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận như "Cậu nhóc này hài hước quá, chắc xem nhiều phim kiếm hiệp, bị nhiễm phong cách 'tiêu diệt cường hào ác bá, lấy của người giàu chia cho người nghèo' của các đại hiệp giang hồ đây mà" hay "Đúng là trẻ con, gì cũng nghĩ ra được" thì một số bình luận là lời khen cho cách phê bài dí dỏm của thầy giáo.

Nhiều ý kiến cho rằng, thầy giáo phải rất gần gũi, thân thiết với học trò thì mới để lại lời phê hài hước đến thế.

Nguồn: Baidu