Học sinh Quảng Ngãi bức xúc: 8 triệu đồng để chụp bộ ảnh kỷ yếu mờ nhòe, out nét liệu có đáng?

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 22:48 04/07/2017

Hầu hết các góc chụp không có gì đặc biệt, blend màu nghiệp dư, ảnh chụp đêm đều out nét... đó là điều khiến học sinh lớp 12C10 bức xúc khi cầm trên tay loạt ảnh kỷ yếu có giá 8 triệu đồng. Một thành viên trong lớp đã đứng lên tố nhiếp ảnh làm việc không có tâm.

Dù mùa chụp ảnh kỷ yếu đã qua, các học sinh lớp 12 đã hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc Gia nhưng những câu chuyện bên lề của mùa ra trường sôi động vẫn thu hút được sự quan tâm của dân mạng. Mới đây, một bạn trẻ tên T. đại diện lớp 12C10 trường T.Q.T, Quảng Ngãi bày tỏ sự bức xúc của lớp khi nhận được loạt ảnh kỷ yếu mà theo bạn là "thật sự rất tệ", "xấu hơn cả chụp bằng điện thoại".

Được biết, tập thể lớp T. đã bỏ ra kinh phí 8 triệu đồng để thuê nhiếp B.V.T, đang làm việc tại studio V., một thương hiệu được cho là khá có tiếng tại địa phương thực hiện bộ ảnh. 

Học sinh Quảng Ngãi bức xúc: 8 triệu đồng để chụp bộ ảnh kỷ yếu mờ nhòe, out nét liệu có đáng? - Ảnh 1.

Những bức ảnh kỷ yếu khiến lớp 12C10 không thể chấp nhận được!

Nước ảnh không đẹp là do trang phục?

T. bày tỏ sự bức xúc: "Gửi anh B.V.T, nay em đại diện lớp viết status này gửi anh thay cho nỗi lòng 2 tháng tụi em nhịn để ôn thi đại học. Suốt thời gian này anh làm việc quá 'có tâm' và đối xử 'quá tốt' với khách hàng mà theo anh gọi là nít ranh.

Ban đầu tụi em tính chụp bên kỷ yếu V. và liên hệ với anh B.V.T.P (một nhiếp ảnh khác đang làm cho V.). Nhưng tụi em bị những lời ngon ngọt kiểu như vầy: Anh T. là một trong những người lập ra kỷ yếu V., anh ở Sài Gòn nên máy móc hiện đại, Quảng Ngãi không ai hơn anh đâu! Không ngờ tạo ra được sản phẩm như vậy luôn đó, máy móc hiện đại mà fly cam không có".

Học sinh Quảng Ngãi bức xúc: 8 triệu đồng để chụp bộ ảnh kỷ yếu mờ nhòe, out nét liệu có đáng? - Ảnh 2.

Cách blend màu của bộ ảnh được đánh giá là khá xấu và tái.

Bên cạnh sự khác biệt giữa thực tế và lời quảng cáo của nhiếp, lớp 12C10 còn thật sự sốc khi đến nhận trang phục chụp ảnh. Khi cả lớp không chịu mặc trang phục do B.V.T chọn, anh này đổ lỗi: Ảnh xấu là do trang phục lớp tự ý thay đổi.

"Nhưng thôi được, tụi em tin những lời đó, và nhất là cái mác chụp bên V., hơn nữa anh có mối quan hệ thân thiết với một thành viên trong lớp em. Khi đã chốt ý tưởng, thời gian, trang phục thì cận kề ngày chụp anh nói trang phục về không kịp và tụi em phải thay đổi đồ khác. 

Nơi anh dắt tụi em tới ấy, chỉ có 2 lựa chọn, một là đống đồ nhàu nát hôi hám ở dưới đất, em nghĩ chắc lớp khác vừa mặc thay xong quăng xuống đất. Hai là áo dài cách tân treo ngay ngắn trên giá treo đồ. Và đương nhiên tụi em chọn ADCT thay vì những đồ kia. Lớp em nhiều bạn thuê ADCT chỗ khác để mặc. Anh trách tụi em bô hình xấu do tụi em chọn đồ. Vậy trang phục từ đầu thỏa thuận không có cũng do tụi em à?", T. phản bác.

Học sinh Quảng Ngãi bức xúc: 8 triệu đồng để chụp bộ ảnh kỷ yếu mờ nhòe, out nét liệu có đáng? - Ảnh 3.

Những tấm ảnh chụp đêm đều out nét.

8 triệu cho loạt ảnh mờ nhòe, out nét: Tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ liệu có đáng?

Ba tuần sau khi thực hiện bộ ảnh kỷ yếu, các bạn trẻ lớp 12C10 hỏi nhiếp của mình đã có ảnh chưa vì anh cáo bận, chưa có thời gian chỉnh sửa, bảo đợi. Cả lớp cũng thông cảm và cho B.V.T thêm thời gian. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng nhiếp ảnh cũng trả hình.

Đáng tiếc, nó không đẹp như mong đợi!

"Thật sự rất tệ, anh nói do tụi em hối nên hình không đẹp, thế góc chụp, màu ảnh xấu, nước ảnh ban đêm không nét và tất cả các hình chụp tập thể lớp ở cảnh 2 và 3 đều nát, mờ, nhòe.

 Thứ tụi em nhận được sau khi bỏ 8 triệu đồng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ là thứ này hả anh? Anh nói không ăn hết 8 triệu đó, vài triệu dùng để thuê trang phục, mua bánh trái dây đèn bàn tiệc này nọ. Ok tụi em ghi nhận. Nhưng số tiền đó bỏ ra để hoàn thành một bộ hình kỷ yếu như vậy liệu có đáng không anh?", những câu hỏi đầy bức xúc của học sinh lớp 12C10 dành cho nhiếp B.V.T.

Những bức ảnh kỷ yếu thất bại mà lớp của T. không muốn nhìn lại nhất!

Khi lớp 12C10 khiếu nại ảnh xấu, không đảm bảo chất lượng như lời nhiếp ảnh quảng cáo trước đó, cả hai bên đã lời qua tiếng lại. Nhiếp ảnh B.V.T đã nói với nhóm học sinh: "Trên Facebook đứa nào cũng selfie ảo lòi, đến khi chụp máy cơ hình thật xấu thì lại chê!". Anh T. gọi các khách hàng của mình là "nhóc" khiến các cô cậu học sinh nổi giận.

Sau khi T. đăng đàn tố thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, hình ảnh do B.V.T thực hiện không lung linh như quảng cáo trên Facebook có nhiều lớp 12 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào xác nhận tập thể lớp mình cũng rơi vào trường hợp tương tự.

B.V.T không có động thái xin lỗi hay thỏa thuận đền bù cho các bạn học sinh mà chọn cách khóa Facebook. Khi chúng tôi liên hệ để lắng nghe ý kiến của anh, anh không nhấc máy.

Trao đổi với T., bạn trẻ cho biết: "Lớp mình chụp giá 8 triệu đồng là cao rồi đó. Ở Quảng Ngãi có nơi chụp kỷ yếu chỉ 4-5 triệu. Lớp người ta bỏ ra bằng ấy tiền là đã được đi Hội An đủ thứ, 3 cảnh chụp 4 ngày. Còn tụi mình thì chỉ được nhiếp chụp tại trường, trên đường phố, với sân vườn nhà của một bạn trong lớp. Thậm chí, tụi mình còn không được quay video. Nếu có chắc phải thêm vài triệu nữa".

Học sinh Quảng Ngãi bức xúc: 8 triệu đồng để chụp bộ ảnh kỷ yếu mờ nhòe, out nét liệu có đáng? - Ảnh 5.

Phản hồi của học sinh trường khác về chất lượng hình ảnh của nhiếp B.V.T

Khi chúng tôi liên lạc với B.V.T qua điện thoại, anh không nhấc máy. Facebook cá nhân của anh đã khóa.