Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao vì hình thức phạt học sinh của một thầy giáo ở Trung Quốc. Chẳng là, trong giờ học, có một nhóm học sinh bất chấp ngồi cắn hướng dương và bị thầy phát hiện. Không kỷ luật, không phạt, cũng không đuổi học, thầy chỉ đi mua 50 kg hướng dương về và yêu cầu nhóm học sinh này ăn đến khi nào... hết thì thôi.
Phải công nhận một điều rằng, ông thầy này quá cao tay. Ăn tận 50 kg hướng dương thì cắn đến mỏi miệng mất!
Xem hình ảnh này, rất nhiều cư dân mạng phải trầm trồ. Người lo lắng cho nhóm học sinh, người thì lại bày tỏ sự ngưỡng mộ vì... chưa bao giờ bị phạt ăn như thế này. Nhưng phải công nhận một điều rằng, nhìn những hình ảnh trên của nhóm học sinh vừa thấy tội mà vẫn không nhịn được cười.
- L. T. T. Hằng: Bị phạt kiểu này chắc tởn tới già luôn, sợ hướng dương cả đời mất.
- H. Vũ: Đứa nào mạnh dạn đứng lên xin thầy order thêm mấy lít trà chanh nữa là chuẩn bài rồi!
- H. M.: Thế này mà ăn thịt nướng trong giờ thì thầy mời đi ăn thịt luôn nhỉ?
- Ôn N.: Chưa được thầy cô nào phạt kiểu này hết á, em chịu em chịu.
- N. H. Minh: Cắn hướng dương mà không cho cầm điện thoại cày phim, tàn nhẫn quá mà...
- V. C.: Cô trường tôi thấy trong lớp có đứa nhai kẹo singum, cô xuất tiền mua 20 viên bích-ba-bôn gì đấy, kêu gộp thành một cục tống hết vào mồm nhai cho xong mới được học. Cũng cao tay lắm chứ bộ.
Nguồn: Weibo, Ngoa Food.